Brangelina: "Sung sướng đến... phát điên!"

08/08/2008 15:23 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Một gia đình mới hạnh phúc làm sao! Đó là cảm giác chung của hầu hết độc giả khi được ngắm nhìn những bức ảnh đầu tiên về hai đứa con sinh đôi của Angelina Jolie và Brad Pitt đăng trên các tạp chí People và Helle! (với mức giá "độc quyền" kỷ lục: 14 triệu USD). Và có thể bạn sẽ còn cảm thấy thú vị bất ngờ hơn nữa khi theo dõi cuộc phỏng vấn dưới đây (lại vẫn "độc quyền") của tạp chí People với cặp tài tử - giai nhân được coi là đẹp đôi và đình đám nhất hiện nay ở Hollywood.
 
Bộ ảnh gia đình nổi tiếng trên hai tạp chí People và Hello
 
* Anh chị cảm thấy thế nào khi biết rằng mình sẽ đón chào một cặp song sinh?
 
- Jolie: Chúng tôi đã rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc.
 
- Pitt: Chúng tôi sung sướng đến phát điên! Ngay đêm hôm trước đó, chị gái tôi cũng đã nói đùa rằng Angie sẽ sinh đôi bởi ông bà tôi và chị của họ cũng từng có những cặp song sinh. Khi Angie siêu âm, chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội được đón nhận niềm hạnh phúc này.
 
* Khi lần đầu tiên nhìn thấy Knox Leon và Vivienne Marcheline, anh chị có cảm giác như thế nào?
 
- Pitt: Không lời nào diễn tả nổi.
 
- Jolie: Vì sinh sớm hơn dự tính nên khi nhìn thấy hai bé khỏe mạnh, tôi cảm thấy an tâm vô cùng.

 
* Tên của cặp song sinh có ý nghĩa gì?
 
- Pitt: Cái tên Vivienne có trước tiên, bản thân cô bé đã nói lên cái tên ấy, cô bé luôn luôn là “Viv” (nói “trại” từ VIP, nghĩa là nhân vật quan trọng - ND) đối với chúng tôi. Và Marcheline được đặt để tưởng nhớ mẹ của Angie. Tên Knox thì đến sau, dựa theo tên của ông tôi, và Leon là một tên Pháp cổ.
 
* Maddox, Pax, Zahara và Shiloh cư xử thế nào với hai em song sinh của mình?
 
- Jolie: Shiloh gọi hai em là “baby của chị”. Cô bé và Zahara giúp mẹ thay quần áo cho cặp song sinh và bế em. Chúng cứ như những bà mẹ nhỏ vậy (cười dịu dàng).
 
- Pitt: Đây là lần thứ tư và thứ năm Maddox lên chức anh. Cậu bé còn hỏi là khi nào chúng tôi có thêm em bé nữa cơ đấy (cười).  

* Với 6 đứa trẻ, căn nhà của anh chị có những xáo trộn gì trong những ngày này?
 
- Jolie: Rất may là bố mẹ của Brad đều ở đây, vì thế dù có lộn xộn đôi chút nhưng chúng tôi có thể kiểm soát được và cùng nhau tận hưởng những giây phút vô cùng tuyệt vời.
 
- Pitt: Vẫn như một tổ chim cúc cu, dẫu có đôi chút lộn xộn (cười).
 
* Vậy anh chị có thời gian để ngủ không?
 
- Jolie: Dĩ nhiên chúng tôi không có nhiều thời gian để ngủ. Chỉ khi cả 6 đứa trẻ đã ngủ, chúng tôi mới được chợp mắt.
 
* Cặp song sinh có chung một thời gian biểu không?
 
- Jolie: Có đấy. Cứ 3 tiếng hai bé ăn một lần, và tôi cũng quen dần với việc bế cả hai và cho chúng bú cùng lúc. Thường thì khi hai bé ăn xong, các anh chị của chúng sẽ ùa vào bế em.
 
- Pitt: Chúng tôi cố gắng tạo thói quen cho hai bé ăn cùng một lúc để tiết kiệm thời gian, mặc dù điều đó cũng gây ra đôi chút phiền toái.

* Anh chị làm gì khi phải đương đầu với những tình huống rắc rối không thể tránh khỏi?
 
 - Pitt: Chúng tôi luôn khích lệ lẫn nhau.
 
* Anh chị đã chuẩn bị tâm lý ra sao cho những đứa trẻ khác trước khi đón chào sự ra đời của cặp song sinh?
 
- Jolie: Bọn trẻ rất hay xem show truyền hình Dora The Expolorer, trong đó mẹ của Dora cũng có cặp song sinh, một trai và một gái.Và chúng rất thích.
 
* Lũ trẻ đã giúp cha mẹ chào đón hai em như thế nào?
 
- Jolie: Chúng tôi đã cùng làm bánh để mừng ngày chào đời của Knox và Viv.
 
* Angelina, người mẹ quá cố Marcheline đã ảnh hưởng đến chị ra sao?
 
- Mẹ tôi hạnh phúc khi được là một người mẹ, và đã cho các con mình thấy rằng mỗi ngày chúng mang đến niềm vui cho bà ra sao. Tôi hy vọng mình cũng sẽ có được những tình cảm ấy với các con.

* Cái tên Vivienne Marcheline chứa đựng đến mức nào tinh thần của mẹ chị?
 
- Mỗi khi ngắm nhìn rồi gọi đầy đủ tên của Vivienne, tôi đều nghĩ tới mẹ mình. Tôi mong chờ đến ngày được kể cho cô bé nghe về bà ngoại của cháu.
 
* Sau ca mổ đẻ, chị cảm thấy thế nào?
 
- Những ngày đầu tiên có phần khó khăn, song nhờ đội ngũ bác sĩ tuyệt vời, tôi đã phục hồi nhanh chóng.
 
* Những ngày trong bệnh viện đã diễn ra thế nào đối với chị?
 
- Brad đưa bọn trẻ vào viện thăm tôi mỗi tuần một vài buổi tối, vì thế chúng tôi chưa bao giờ xa nhau quá lâu.
 
* Nghe nói là chị đã “ghiền” chương trình Dr.Quinn, Medicine Woman trong thời gian ở bệnh viện?
 
- Tôi chưa từng xem những chương trình đó. Tôi chỉ xem phim The War của Ken Burns, vì bình thường chắc chẳng bao giờ tôi có thời gian để xem một bộ phim tài liệu kéo dài tới 10 tiếng đồng hồ.
 
* Cảm giác của anh khi chứng kiến ca mổ đẻ ra sao, Brad?
 
- Một quy trình tuyệt đối là quả cảm.

* Có chút sự thật nào trong các tin đồn rằng cặp song sinh được hình thành nhờ thụ tinh nhân tạo?
 
- Jolie: Nếu đúng như vậy, chúng tôi rất vui lòng được bàn luận về vấn đề này. Nhưng may mắn là chúng tôi chưa bao giờ gặp vấn đề về khả năng thụ thai.
 
* Chị có thèm ăn gì khi đang mang thai không?
 
- Món mà tôi thích ăn trong khi mang thai và cho tới tận bây giờ vẫn chỉ là pho mát, sữa.
 
* Anh chị đã thu xếp thời gian thế nào cho từng đứa trẻ vào mỗi ngày như thế?
 
- Jolie: Chúng tôi đã rất cố gắng. 6 đứa trẻ đã chiếm phần lớn thời gian trong ngày của chúng tôi. Tất nhiên là rất mệt. Chúng tôi đã quyết định có một gia đình lớn và hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng gia đình đó.
 
* Khi đề ra kỷ luật cho lũ trẻ, anh chị thường nói gì?
 
- Pitt: Sử dụng cụm từ “bởi vì bố nói vậy” thường đem lại hiệu quả.
 
* Mọi người trong gia đình có nói tiếng Pháp ở nhà không?
 
- Jolie: Maddox nói tiếng Pháp cừ nhất nhà. Trường cậu bé học có tới 70 % học sinh sử dụng tiếng Pháp.

* Anh chị có tính toán sao cho cả hai người không phải làm việc cùng một lúc không?
 
- Pitt:Có chứ, chúng tôi không bao giờ có thể cùng làm việc mà lại trông nom được lũ trẻ.
 
* Kế hoạch tiếp theo của Quỹ (phi lợi nhuận) Jolie - Pitt là gì vậy?
 
- Jolie: Chuyến đi sắp tới của chúng tôi có thể là đến Myanmar và Campuchia. Bọn trẻ muốn được đi theo cha mẹ, vì thế chúng tôi sẽ mang các con đi cùng khi Knox và Viv cứng cáp hơn một chút.
 
* Thế còn quỹ từ thiện mà anh chị khởi xướng ở Ethiopia, quê hương của bé Zahara?
 
- Jolie: Chúng tôi sẽ xây dựng một bệnh viện điều trị AIDS ở Ethiopia, và để cho Zahara tiếp quản khi cô bé trưởng thành.
 
* Anh chị luôn hy vọng mình sẽ có thật nhiều con?
 
- Jolie: Ước muốn được có gia đình lớn chính là một trong những điều đưa chúng tôi đến với nhau.
 
- Pitt: Tôi đã luôn nói rằng nếu có một gia đình thì tôi sẽ có một gia đình lớn.
 
Hải Anh (theo People)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm