3h00 ngày 5/6, Bồ Đào Nha - Na Uy: Hồi sinh từ đống tro tàn

04/06/2011 12:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bồ Đào Nha đã khởi đầu hành trình vòng loại EURO 2012 một cách vô cùng tệ hại khi để Cyprus cầm chân 4-4 trên sân nhà và thua Na Uy 0-1. Huấn luyện viên Carlos Queiroz bị mất chức và Bồ Đào Nha nhanh chóng hồi sinh từ đó, với sự xuất hiện của Paulo Bento.

Hai màn trình diễn vô cùng tệ hại, những trận đấu cuối cùng dưới triều đại của ông Queiroz, đã đẩy Bồ Đào Nha vào tình thế nguy hiểm, đứng trước nguy cơ lớn không thể giành vé dự vòng chung kết EURO 2012. Bồ Đào Nha đã góp mặt ở 3 vòng chung kết World Cup, 4 vòng chung kết EURO gần đây và nếu kịch bản phải làm khán giả tại giải đấu diễn ra ở Ba Lan và Ukraina vào mùa Hè sang năm diễn ra thì đó là điều không thể chấp nhận được. Nguy cơ Cristiano Ronaldo và các đồng đội phải xem World Cup 2010 đã từng xuất hiện nhưng cuối cùng vẫn được hóa giải kịp thời. Giờ đây, người Bồ Đào Nha đang cần một điều kỳ diệu ở vòng loại EURO 2012, tương tự như những gì đã xảy ra tại vòng loại World Cup 2010.

Bồ Đào Nha tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Na Uy - Ảnh Getty

Ông Queiroz có thể là một trợ lý giỏi ở Man United, một cánh tay phải vô cùng đắc lực của Sir Alex Ferguson. Nhưng khi phải một mình đứng mũi chịu sào ở một đội bóng, Queiroz luôn gặp thất bại. Hai lần dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha cùng những lần làm việc tại đội tuyển Nam Phi và câu lạc bộ Real Madrid của Queiroz đều kết thúc trong thảm họa. Người Bồ Đào Nha đã cạn hết kiên nhẫn khi nhìn con tàu của thuyền trưởng Queiroz sắp đắm trên hải trình đến Ba Lan và Ukraina. Họ buộc phải hành động và cơ hội, chính xác hơn là nhiệm vụ nặng nề, được trao lại cho Paulo Bento, cựu huấn luyện viên của Sporting Lisbon và từng được Ronaldo tiến cử làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson khi ông Queiroz trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nhà cầm quân Bento nhanh chóng mang lại sự hồi sinh cho Bồ Đào Nha từ đống tro tàn dưới thời Queiroz. Vẫn là những con người ấy nhưng lối chơi và đặc biệt là tinh thần của các cầu thủ Bồ Đào Nha được cải thiện rõ rệt. Họ chơi bóng thông minh và hợp lý, ít hoa mỹ nhưng hiệu quả hơn, để rồi có được hai chiến thắng cùng với tỷ số 3-1 vô cùng quan trọng trước Đan Mạch và Iceland chỉ trong 4 ngày ở vòng loại EURO 2012. Màn ra mắt của ông Bento trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Bồ Đào Nha trở nên thuyết phục hơn khi đội quân của ông dắt dạy cho nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới, đội tuyển láng giềng Tây Ban Nha ở bán đảo Iberia, một bài học nặng nề. Bồ Đào Nha đã quật ngã Tây Ban Nha với tỷ số khó tin 4-0 trong một trận giao hữu khép lại năm 2010 đầy sóng gió.

Tất nhiên, con đường của thầy trò ông Bento không chỉ trải toàn hoa hồng, hay chí ít, cũng còn bị lẫn ít gai. Đó là khi Bồ Đào Nha bị Argentina qua mặt ở Thụy Sĩ trong trận giao hữu mở màn năm 2011, Ronaldo đã ghi bàn nhưng Angel di Maria và Lionel Messi còn làm tốt hơn thế. Đó là khi Bồ Đào Nha bị Chile cầm chân hồi cuối tháng Ba vừa qua. Nhưng niềm tin rồi cũng trở lại với đội quân của ông Bento sau chiến thắng 2-0 trước Phần Lan ở một trận giao hữu khác. Trong năm 2011, Bồ Đào Nha chưa đá một trận chính thức nào, và nếu tính cả năm 2010, họ đã trải qua 4 trận giao hữu liên tiếp. Sự chuẩn bị như vậy là đã quá đủ, giờ chính là lúc Bồ Đào Nha cho thấy họ còn nguyên tham vọng và khả năng giành vé dự EURO 2012, bằng trận đấu sinh tử với Na Uy.

Na Uy, không ai khác với bàn thắng duy nhất của Erik Huseklepp, đã đá bay Queiroz và mở đường cho Bento lên nắm quyền ở Bồ Đào Nha khi hai đội gặp nhau trong trận lượt đi. Không còn bầu không khí lạnh lẽo như ở Oslo hồi tháng Chín năm ngoái, giờ là mùa Hè ấm áp của bán đảo Iberia ở Lisbon. So với 9 tháng trước, Na Uy vẫn vậy, tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi chưa một lần bị đánh bại tại vòng loại EURO 2012 sau 4 trận, chỉ mới phải chia điểm với Đan Mạch hồi tháng Ba. Nhưng Bồ Đào Nha thì đã khác trước rất nhiều. Họ đã đá giao hữu với Phần Lan để nghiên cứu thêm về lối chơi của các đội bóng Bắc Âu, để đêm nay đem kinh nghiệm ra áp dụng vào trận đấu với Na Uy, một đội bóng Bắc Âu khác.

Ngôi sao Ronaldo trở lại sau 2 trận vắng mặt vì chấn thương sẽ càng khiến Bồ Đào Nha thêm mạnh mẽ và quyết tâm, dù hành trình đến Ba Lan và Ukraina của họ vẫn còn đầy chông gai và thử thách.

Dự đoán: 3-1
  

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm