Anthony Martial: Đủ thể lực và sự lạnh lùng để thành công

24/09/2015 21:34 GMT+7 | Man United

(giaidauscholar.com) - Cầu thủ 19 tuổi đắt giá nhất thế giới sở hữu thể lực và sự lạnh lùng cần thiết để thành công ở Premier League

Tuần trước, Anthony Martial rụt rè tiến lại gần nhân viên lễ tân ở khách sạn Pullman để hỏi cách kết nối wifi cho điện thoại. 6 ngày sau đó, anh không gặp chút vấn đề nào trong việc kết nối với các đồng đội mới Man United trong trận đấu ở Southampton.

Hay nhất kể từ Van Persie

Với 3 bàn thắng trong 205 phút, Martial đang có khởi đầu ấn tượng nhất ở Old Trafford kể từ Robin van Persie. Sắc sảo và hiệu quả đến lạnh lùng trước Southampton, Martial hứa hẹn sẽ không chìm vào quên lãng như Federico Macheda, một cầu thủ chưa tới 20 tuổi khác đã chơi rất nổi bật trong những ngày đầu ra mắt Man United, để rồi vĩnh viễn không làm được như kỳ vọng. Macheda, rốt cuộc, chỉ là một thỏi kim loại thô ráp. Còn Martial là ngọc quý thật sự.

Đã kết hôn và có một con gái nhỏ, Martial nhanh chóng được yêu mến cả trong lẫn ngoài sân cỏ tại Manchester. Hôm Chủ nhật, anh đã mang về cho con gái một món quà tuyệt vời từ Southampton, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Man United vốn là một đội bóng rất yêu thích các tiền đạo Pháp. Eric Cantona là chữ ký thành công nhất trong cả sự nghiệp của Sir Alex Ferguson và là một tượng đài không thể thay thế của Old Trafford. Nhưng ngay cả Louis Saha cũng đã có những năm tháng đáng nhớ với Man United. Thật trùng hợp, Martial là tiền đạo đầu tiên của Man United ghi 3 bàn trong 2 trận đầu ở Premier League kể từ Saha.

Sự lạc quan đang tràn ngập phòng thay đồ ở Old Trafford, nhưng chữ ký 36 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, 2/9, từng bị nghi ngờ ghê gớm. Rất nhiều người coi đó là một vụ mua sắm hoảng loạn và ném tiền qua cửa sổ của Man United.

Thật đáng nhắc rằng 23 năm trước, cựu đội trưởng Liverpool Emlyn Hughes cũng từng nói như thế về thương vụ đưa Cantona tới Old Trafford. “Một chữ ký đầy hy vọng, đó là điều các CĐV Man United nói về Eric Cantona”, Hughes viết trên tờ Mirror. “Nhưng theo tôi, đó là một vụ mua sắm hoảng loạn”. Hughes mô tả Cantona là “một người nước ngoài xa lạ… không biết chăm sóc bản thân và không biết làm sao để quyết định một trận đấu lớn”.

Xua tan nghi ngờ

Martial cũng từng bị nghi ngờ như thế và 3 bàn là chưa đủ để xua tan tất cả những lo lắng, nhưng hy vọng ở Man United đang lớn dần không chỉ bởi ngôi sao mới từ Monaco. Đội bóng áo đỏ trong mùa Hè đã được trông đợi sẽ đưa về một cầu thủ lớn đã thành danh trên hàng công. Danh sách bao gồm Pedro, Karim Benzema, Thomas Mueller, hay thậm chí là Cristiano Ronaldo và Gareth Bale.

“Martial có giá bằng với (Sergio) Aguero và có thành tích ghi bàn như Danny Welbeck”, chính một CĐV áo đỏ bình luận như thế trước tin tức CLB của mình bỏ ra 36 triệu bảng cho một tiền đạo 19 tuổi mà trước đó anh ta hầu như chưa nghe tên. Giống như Cantona trước đó, Martial lập tức gây ra những tranh luận dữ dội chính trong nội bộ Man United. Nhưng những tràng hô vang đồng thanh của các CĐV đối thủ mỗi khi Marital có bóng, ở Anfield và St. Mary’s, “xem kìa, kẻ ném tiền qua cửa sổ”, giờ đều đã câm lặng.

Các CĐV Man United sẽ kiên nhẫn và rộng lượng hơn với Marital so với những tên tuổi lớn và nhiều kinh nghiệm đã thất bại ở Old Trafford dưới thời HLV Louis van Gaal, như Radamel Falcao hay Angel di Maria. Sự bình thản tới lạnh lùng của cầu thủ 19 tuổi người Pháp cũng là điều rất quan trọng với thành công của Martial. Graziano Pelle của Southampton từng tìm cách bắt nạt Martial, cả Jose Fonte, trung vệ lão luyện của St. Mary’s nữa, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười tươi rói.

Sau khi đã được nhân viên lễ tân giúp kết nối wifi ở Hà Lan, Martial nói lời cảm ơn, gắn tai nghe vào và đi tới chỗ thang máy. Thể hình vạm vỡ giúp Martial nổi bật trên sảnh. Adnan Januzaj, hay ngay cả Cristiano Ronaldo, đã phải mất một thời gian dài để cải thiện sức vóc của họ nhằm hòa nhập với Premier League. Martial không cần điều đó, cả về thể lực lẫn tâm lý.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm