Juventus của Lippi và của Conte giống nhau đến đâu?

09/10/2011 06:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) - Torino không phải là một thành phố vui nhộn và ầm ỹ như ở Milano, và những chủ đề câu chuyện ở đó cũng không phong phú như ở những nơi khác. Nhưng bây giờ, chủ đề chính trong những cuộc tán dóc ở các quán bar ở Torino chính là Juventus của Conte (và một phần nhỏ hơn, là đội cùng thành phố với họ, Torino, đang dẫn đầu Serie B).

Nhưng hơn thế nữa, Juventus của Lippi. Juventus của Lippi vĩ đại trong 2 nhiệm kì chiến thắng (1994-1999 và 2001-2004) chính là đội bóng được đưa ra so sánh với Juventus của hiện tại, do một học trò thân thiết của Lippi ngày ấy dẫn dắt. Họ so sánh theo cách nào? Tìm kiếm các vị trí và các cầu thủ của 2 thế hệ có sự tương đồng về kĩ thuật và thậm chí tính cách. Không khó để tìm ra những người như thế.

Ta hãy bắt đầu ở Claudio Marchisio, người hùng trong chiến thắng Milan. Người có biệt danh Il Principino (Hoàng tử bé) này gợi nhớ đến chính HLV của anh, Conte. Thời còn là một tiền vệ cho Juventus, Conte cũng có một giác quan ghi bàn nhạy bén, khi luôn di chuyển không bóng vào cấm địa của đối phương hoặc tung ra những cú sút xa để ghi bàn thắng. Marchisio chơi trên khắp mặt sân, Conte thì ít cơ động hơn, nhưng lại là người luôn luôn góp mặt trong các tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Chính Conte đã từng nói thế này về Marchisio: “Sự thật là Claudio rất giống tôi, nhưng cậu ấy khỏe hơn tôi. Hy vọng cậu ấy sẽ giành được nhiều danh hiệu hơn tôi”.


Juventus đang hồi sinh cùng Conte - Ảnh Getty

Cũng ở tuyến giữa, Pirlo giống tiền vệ người Bồ Đào Nha Paulo Sousa, người mà chắc chắn Pirlo giàu tính sáng tạo và kĩ thuật hơn. Nhưng Paulo Sousa lại mạnh hơn trong việc gây áp lực lên hàng tiền vệ đối phương và trong hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, lối chơi của hai người khá giống nhau. Chính Sousa là biểu tượng cho quá trình tái sinh của Juventus ở mùa bóng 1994-1995, giống hệt như việc Pirlo đang thắp sáng lối chơi của Juventus hiện tại. Trong khi ấy, Arturo Vidal chơi như một tiền vệ chạy... lung tung dù anh có nhiều nét giống Jugovic, người chơi có trật tự và kỉ luật hơn. Ở cánh phải, Angelo Di Livio giờ sống trong hình hài của Simone Pepe.

Tại hàng thủ, Lichtsteiner và Torricelli cũng có những điểm tương đồng, chẳng hạn nếu trọng tài không tuýt còi, có lẽ họ còn có thể chạy đến tận ngày mai (!). Trong khi đó, Andrea Barzagli và Carrera cũng có những nét khá giống nhau. Cuối cùng, ở hàng tiền đạo là sự giống nhau của 2 cầu thủ gốc Slave: tiền đạo người Montenegro cũng nhanh, tài năng, đẳng cấp, sức mạnh và tốc độ như chân sút người Croatia Alen Boksic.

T.A

  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm