Ba Lan - Argentina 2-1: Thầy trò Batista lại thua

06/06/2011 07:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Dù là những trận đấu giao hữu với tính chất thử nghiệm nhưng người hâm mộ ở xứ sở của vũ điệu Tango có lý do để lo lắng khi đội bóng của họ tiếp tục thua trận thứ 2 chỉ trong vòng 4 ngày.

Hôm thứ Năm (2/6), với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, Argentina của HLV Sergio Batista đã thảm bại tới 1-4 trước đội bóng châu Phi Nigeria. Sau trận đấu này, ông Batista vẫn sử dụng chủ yếu các cầu thủ trẻ trong trận đấu với Ba Lan và điều này đã khiến cho đội bóng của ông tiếp tục nếm trải thêm một thất bại.

Argentina B của Batista thua trận thứ 2 liên tiếp - Ảnh Getty

Ba Lan có bàn mở tỷ số ở phút thứ 26 của trận đấu sau pha chớp thời cơ rất nhanh của Mierzejewski từ một sai lầm của hậu vệ Argentina. Mãi tới đầu hiệp hai, Albiceleste mới có bàn gỡ hòa sau tình huống xoay sở và dứt điểm rất nhanh của Ruben. Dẫu vậy, những lỗ hổng ở hàng thủ đã không giúp cho đội bóng của HLV Batista tránh khỏi một thất bại. Phút 67, Brozek phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ thành Gabbarini ấn định tỷ số 2-1.

Còn một tháng nữa, Copa America sẽ diễn ra và với 2 thất bại liên tiếp, Argentina thực sự đang mang tới cho người hâm mộ nước nhà những lo ngại. Dù rằng đây chỉ là một trận giao hữu nhưng rõ ràng cái cách mà các cầu thủ trẻ của Batista thể hiện không đáp ứng được sự kì vọng của người dân xứ sở Tango.

Sau hai trận đấu thẻ nghiệm, Batista có lý do khi chỉ còn giữ 2 trong số 26 cầu thủ được triệu tập lần này trong danh sách dự Copa America vào tháng sau. Khoảng cách giữa các cầu thủ trẻ với các trụ cột như Di Maria, Cambiasso, Messi hay Higuain quá lớn.

Trong thời gian tới, khi những ngôi sao thực sự trở về từ kì nghỉ, Argentina sẽ trình diễn một thứ bóng đá khác, giàu sức sáng tạo và bùng nổ hơn. Khi đó, với tư cách là đội chủ nhà của giải đấu lớn nhất Nam Mỹ, tham vọng của thầy trò ông Batista là phải có được cúp vô địch.


Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm