Arsenal - Man City: Van Persie không phải "Batman", Silva không phải Messi!

29/11/2011 13:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Arsenal cuối cùng đã dừng lại. Lần đầu tiên ở giải nội địa mùa này, Man City tỏ ra yếu đuối và lép vế đến thế. Nguyên nhân chung: đôi chân của các ngôi sao đã kiệt sức sau khi căng mình cùng sức ép, thành tích và kỳ vọng.

Dù chuỗi trận toàn thắng ở Premier League đã dừng lại ở con số 7, Man City vẫn rất hài lòng với 1 điểm giành được ở Anfield. Liverpool dưới thời Dalglish nổi tiếng chơi rất hay trước các đội bóng lớn. Trong gần 10 phút cuối, Man City lại phải đá thiếu người vì chiếc thẻ đỏ dành cho Balotelli. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, HLV Roberto Mancini và các học trò ăn mừng như thể họ đã giành được 3 điểm ở Anfield.

Man City đang gặp nhiều vấn đề

Khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng M.U vẫn được duy trì. Nhưng đã bắt đầu xuất hiện những vấn đề đáng lo ngại. Ở Anfield, lần đầu tiên kể từ trận khai màn gặp Swansea, đội bóng mạnh về khả năng kiểm soát bóng, Man City cầm bóng ít hơn đối phương và lép vế hẳn về số cú sút cũng như cơ hội ghi bàn. Liverpool đã có 17 lần dứt điểm trong khi con số này của Man City chỉ là 7. Nếu như thủ môn Joe Hart đã có một trận đấu xuất thần, hàng thủ đá kiên cường và đầy nỗ lực thì vấn đề chỉ có thể nằm ở tuyến trên. Cụ thể là hàng tiền vệ. Ở Anfield, Man City đã nhập cuộc đầy tự tin, các tiền vệ chuyền bóng chậm và chắc như thường lệ. Tất cả chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Từ sau đó, kể cả khi đã có bàn dẫn trước nhờ pha không chiến của Kompany, Man City không thể kiểm soát được tuyến giữa.

Có 2 nguyên nhân rõ nét. Thứ nhất, hai trụ cột Yaya Toure và David Silva không còn giữ bóng tốt như thường lệ. Yaya Toure được chính người Man City ca ngợi là "bản hợp đồng thế kỷ" trong khi Silva là một trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất (cùng Robin van Persie) của Premier League tính đến thời điểm này của mùa giải. Họ tài năng, xuất sắc, nhưng đôi chân của họ cũng biết... mỏi mệt. Silva đã có mặt ở cả 13 trận Premier League và 5 trận Champions League. Yaya Toure chỉ kém hơn 1 trận ở Champions League.

Thứ hai, khả năng thu hồi và đoạt bóng ngay trên phần sân đối phương của Man City không còn tốt như đầu mùa, nhất là khi gặp các đối thủ mạnh. Hai thất bại trước Bayern và Napoli ở Champions League, cùng trận hòa may mắn ở Anfield vừa qua đã cho thấy, khi đối phương tích cực đá mở biên và sở hữu những cầu thủ có khả năng cầm bóng đột phá tốt, lối chơi được xây dựng theo phong cách Barca của Man City lập tức gặp trục trặc. Giữ bóng không được, thu hồi bóng không xong, tuyến giữa vỡ nát.



Van Persie đang quá tải- Ảnh Getty

Van Persie không phải là Batman

"Ai cần Batman khi đã có van Persie?", đó là những lời có cánh mà người hâm mộ Arsenal dành cho Robin van Persie. Đúng là gần như một mình van Persie đã kéo Arsenal khỏi đầm lầy khủng hoảng hồi đầu mùa, đưa họ trở lại với cuộc đua tốp 4 cũng như trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành vé vào vòng knock-out. Nhưng van Persie không phải là siêu nhân hay Batman. Đôi chân của anh cũng biết mệt, biết mỏi khi mà vị trí của anh không có người thay thế xứng đáng. Ở Emirates cuối tuần qua, khi van Persie không còn chơi thăng hoa, Arsenal đã phải chia điểm với Fulham.

Chính HLV Arsene Wenger thừa nhận van Persie đã quá căng sức trong thời gian qua. Cần biết rằng, đôi chân của tiền đạo người Hà Lan có tiền sử chấn thương rất hoành tráng. Nếu cứ bị vắt kiệt sức, van Persie rất dễ tái phát chấn thương và hậu quả sẽ cực lớn. Điều đáng lo khác: không chỉ mình van Persie có dấu hiệu quá tải. Hai cầu thủ trẻ Theo Walcott và Aaron Ramsey cũng không còn sung sức như trước. Bộ ba van Persie - Walcott - Ramsey là sự lựa chọn đầu tiên trong đội hình xuất phát của Arsenal mùa này. Khi chân họ nặng như đeo chì, mạch thăng hoa của Arsenal đã dừng lại.

Tham vọng của Man City quá lớn, để rồi họ phải căng mình trên mọi đấu trường. Arsenal thì quá lo sợ trước nguy cơ không lọt vào tốp 4, để rồi họ không có cơ hội xoay vòng. Man City tưởng chừng độc hành ở cuộc đua tiến đến ngai vàng, nhưng sau trận hòa ở Anfield, mọi chuyện sẽ không hề đơn giản đối với đội bóng của HLV Mancini. Khi tinh thần thăng hoa, Arsenal và van Persie gần như không thể bị cản phá. Nhưng sau trận hòa với Fulham, rõ ràng Pháo thủ còn rất nhiều việc phải làm trong cuộc đua tốp 4 khốc liệt.

Với Arsenal và Man City, ưu tiên hàng đầu vẫn là Premier League. Vì lẽ đó, nhiều khả năng họ sẵn sàng buông Cúp Carling, một giải đấu thứ yếu. Sẽ không có đại chiến ở Emirates đêm nay khi mà hai bên sẽ sử dụng nhiều chuyên gia dự bị. Chất lượng cầu thủ của Man City tốt hơn, nhưng Arsenal có lợi thế sân nhà. Pháo thủ sẽ trở thành đội đầu tiên đánh bại Man City tại giải nội địa mùa này?

Dự đoán: 2-1

Đức Lộc


Lực lượng

Arsenal: Các cầu thủ như Robin van Persie, Theo Walcott, Aaron Ramsey và Abou Diaby có thể được cho nghỉ. Hai tân binh Park Ju-young và Alex Oxlade-Chamberlain nhiều khả năng đá chính.

Man City: Mario Balotelli và Gareth Barry bị treo giò. Owen Hargreaves, Kolo Toure và Stefan Savic có thể đá chính.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Szczesny - Djourou, Mertesacker, Koscielny, Santos - Frimpong, Song - Oxlade-Chamberlain, Arteta, Gervinho - Park Chu-Young.

Man City: Hart - Zabaleta, Kolo Toure, Savic, Kolarov - De Jong, Yaya Toure - Adam Johnson, Nasri, Milner - Dzeko.

Nasri trở lại Emirates

Chắc chắn, khắp các khán đài Emirates sẽ vang lên những tiếng la ó, huýt sáo nhằm vào Samir Nasri. Tiền vệ người Pháp đã bị chỉ trích là "tham tiền" khi bỏ rơi Arsenal trong thời điểm đội bóng rơi vào khó khăn, đã gây sức ép để được ra đi. Sau khi ký hợp đồng với Man City, anh quay ngược chê bai Pháo thủ thiếu tham vọng và chất lượng cầu thủ để chinh phục các danh hiệu. Đúng là Nasri đến với Man City "vì tiền". Nhưng khó có thể nói, anh đã sai lầm khi khoác áo đội bóng giàu có này. Nơi ấy, anh vừa được trả lương cao, vừa có cơ hội giành các danh hiệu. Vị trí của Man City trên BXH Premier League đã nói lên tất cả. Mùa này, ngôi sao người Pháp đã đá 10 trận cho Man City, ghi được 2 bàn và có 6 đường chuyền quyết định.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm