Từ kỳ vọng đến thất vọng: Nỗi buồn Fab-Persie

10/03/2011 11:54 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ở trận lượt đi, Fabregas và Van Persie là những cầu thủ để lại ấn tượng mạnh nhất trong chiến thắng của Arsenal. Đội phó người Hà Lan là người mở đầu cho cú lội ngược dòng tại Emirates từ cú sút ở góc “không tưởng”. Còn đội trưởng Fabregas chính là người phát động cho pha phản công dẫn đến bàn thắng thứ 2 của đội chủ nhà. Tuy nhiên, bộ đôi đó là những kẻ phải chịu trách nhiệm chính cho trận thua đau đớn của Arsenal trước Barca. Và không biết chừng, nếu 2 ngôi sao này không kịp bình phục chấn thương thì Pháo thủ đã nhận được một kết cục khác.

Họ đều gây thất vọng ở Nou Camp, Ảnh Getty

Thật bất công khi chúng ta phán xét về tính chuyên nghiệp của Fabregas chỉ sau một sai lầm nghiêm trọng. Vẫn biết, trái tim của anh luôn hướng về xứ Catalunya. Nhưng pha đánh gót “nhầm” cho Iniesta để rồi Arsenal hứng chịu bàn thua đầu tiên không đáng để chúng ta liên tưởng đến sự phản bội. Sự thật thì Fabregas đã có một trận đấu vô cùng thất vọng, nhưng có thể đổ lỗi cho việc anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, hay đơn giản là tuyến giữa của Barca quá mạnh để một tiền vệ có xu hướng tấn công là chính mình. Sau trận thua, Fabregas viết trên trang web cá nhân Twitter: “Tôi là người chịu tất cả trách nhiệm cho kết quả tối nay. Đây là một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi xin lỗi”.

Nhưng nếu có một điều đáng trách, thì đó chính là thái độ không thể chấp nhận được của Fabregas trong một trận đấu căng thẳng như vậy. Một người đội trưởng không chỉ có nhiệm vụ truyền cảm hứng trên sân, anh còn phải là thủ lĩnh tinh thần và chỗ dựa cho các đồng đội trong mọi tình huống, dù có sai đến đâu. Vậy mà ở tất cả những va chạm của Arsenal, phản ứng của Fabregas chỉ đơn thuần là muốn xoa dịu cả 2 phía - một điều không thể. Có lẽ anh không phân biệt được đâu là đội bóng của mình khi 21 cầu thủ còn lại trên sân đều là “bạn”. Nếu là Vieira hay Tony Adams, họ sẽ bênh vực đến cùng cho Nasri, Van Persie, Sagna, Wilshere dù có đối đầu với tuyển Pháp hay Anh. Các Pháo thủ đã cảm thấy hụt hẫng đến đâu khi người đeo chiếc băng thủ quân lại xều xòa trước những pha tiểu xảo của Alves, Busquest hay thủ thành Valdes.

Và đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến đội phó Van Persie “phát điên”. Anh thật đáng trách trong cả 2 tình huống nhận thẻ lãng xẹt. Đầu tiên là pha trả đũa vô nghĩa đối với một hậu vệ lỳ đòn và chỉ chực lăn ra ăn vạ như Alves. Có thể Van Persie vô tội trong chiếc thẻ vàng thứ 2 đầy tranh cãi. Nhưng điều chẳng có nghĩa lý gì vì rốt cục Arsenal đã không thể sống sót với 10 người trên sân.

Có người lâm trận với tinh thần yếu đuối. Người khác không giữ được cái đầu lạnh cần thiết. Nhưng tất cả những điều họ làm đều là vì đội bóng và các fan sẽ dễ dàng tha thứ cho những sai lầm này. Còn nỗi đau khi hy vọng để rồi lại thất vọng? CĐV Arsenal chắc chắn đã quá quen với việc này.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm