Arsenal chịu tổn thất lớn sau chiến thắng trước Huddersfield

31/01/2011 10:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Arsenal đã lọt vào vòng 5 Cúp FA sau chiến thắng 2-1 có phần nhọc nhằn trước Huddersfield. Tuy vậy, các "Pháo thủ" phải chịu một tổn thất không nhỏ khi Samir Nasri dính chấn thương và phải tập tễnh rời sân ở phút 31 để nhường chỗ cho Rosicky.

Nasri nhăn nhó vì đau - Ảnh Getty
Phát biểu sau trận đấu, HLV Arsene Wenger đã xác nhận rằng đây là một “chấn thương gân khoeo nghiêm trọng” và có thể khiến Nasri phải ngồi ngoài trong trận lượt đi vòng 16 đội với Barcelona ở Champions League vào giữa tháng 2 tới. Cụ thể, tiền vệ người Pháp có thể phải nghỉ thi đấu 3 tuần. HLV Wenger cũng thừa nhận rằng ông đã mạo hiểm khi tung Nasri vào sân ngay từ đầu trước một đối thủ yếu như Huddersfield. Chấn thương của Nasri khiến HLV Wenger có thể phải gọi lại tiền vệ Henri Lansbury từ Norwich, trong khi đó chiếc thẻ đỏ của trung vệ Sebastien Squillaci trong trận đấu với Huddersfield làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng hàng thủ ở sân Emirates.

Khi được hỏi liệu Nasri có vắng mặt trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League với Barcelona vào ngày 16/2 tới HLV Wenger cho hay: “Tôi nghĩ là có. Đó là một đòn nặng giáng vào chúng tôi. Nasri có vẻ như đã dính một chấn thương gân khoeo nghiêm trọng. Thông thường, chấn thương kiểu này phải mất 3 tuần để hội phục. Nếu may mắn hơn, có thể chỉ mất 2 tuần. Chúng ta hãy chờ xem. Bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã để Nasri vào sân. Kế hoạch ban đầu của tôi là đưa Rosicky vào sân, nhưng anh ấy vẫn còn mệt bởi trận ốm, do đó tôi phải đánh bạc với Nasri. Và nó đã đem lại kết quả không như mong đợi”.

Với chiếc thẻ đỏ trong trận thắng Huddersfield, Squillaci sẽ bị treo giò trong trận gặp Everton vào ngày mai ở Premier League, nhưng HLV Wenger khẳng định rằng ông sẽ không chiêu mộ thêm hậu vệ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa. “Tôi không thể nói dứt khoát về việc này bởi nếu có một ai đó gõ cửa phòng tôi và nói rằng ‘tôi muốn chơi cho đội bóng của ông’ và anh ta là một cầu thủ giỏi, tôi sẽ ký hợp đồng. Nhưng tôi sẽ dành cái bản tin đó cho đội bóng khác”, Wenger nói.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm