Arsenal là CLB Anh duy nhất sớm giành vé: Hài lòng gấp đôi

25/11/2011 11:01 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Tố chất nghệ sĩ mà Robin van Persie thừa hưởng từ cha mẹ đã giúp anh có một buổi tối huy hoàng nữa giúp Arsenal có chiến thắng 2-1 thuyết phục trước Borussia Dortmund ở sân nhà Emirates và chính thức giành ngôi đầu bảng sớm một vòng đấu.


Arsenal sớm giành vé vào vòng 1/8 Champions League - Ảnh Getty

Trong khi còn nhiều điều cần phải cố gắng ở Premier League, giờ đây đội bóng của HLV Arsene Wenger đã có thể chuẩn bị cho lượt play-off ở Champions League. Niềm vui của Arsenal được nhân đôi khi những đối thủ chính của họ ở trong nước đều đã có một lượt đấu đầy thất vọng. Manchester City chỉ còn hy vọng mong manh sau thất bại ở Napoli. Chelsea và M.U đều sẽ phải chơi hết sức trong loạt cuối cùng và chuẩn bị tinh thần cho một đối thủ đại gia ở châu Âu sau năm mới.

Tuy nhiên, vũ khí nguy hiểm nhất của Arsenal, Robin van Persie đang bay cao như Peter Pan, cũng có thể là gót chân Achilles của họ. Nếu bất cứ điều gì xảy ra với tiền đạo người Hà Lan, chấn thương, không chịu thương lượng gia hạn hợp đồng hay sa sút phong độ, đội bóng áo đỏ trắng sẽ gặp rắc rối thật sự. Tất nhiên, đẳng cấp vẫn còn trong phòng thay đồ ở Emirates, đặc biệt là nếu Jack Wilshere trở lại sau chấn thương trong khi Thomas Vermaelen và Alex Song, đang ngày càng khẳng định được mình, tiếp tục là những nhân tố quan trọng, nhưng sự phụ thuộc quá nhiều van Persie không phải là nói quá.

Ở Emirates tối thứ Tư, các CĐV Arsenal đã có 90 phút thật hoành tráng, không khỏi khiến những người hoài cổ nhớ lại không khí của sân Highbury cũ, với những tấm băng-rôn hóm hỉnh, thông minh và tinh tế ca ngợi Dennis Bergkamp, “Cần gì phải biết bay khi bạn đi được trên mặt nước”, và giờ đây là Van Persie, “Ai cần Batman khi đã có Robin”.

Thật vậy, tiền đạo người Hà Lan chính là một kiểu siêu nhân ở Emirates vào thời điểm này. Arsenal trở thành một đội bóng hoàn toàn khác với anh trên sân, tự tin hơn, đoàn kết hơn và sắc sảo hơn. Sự vắng mặt của anh trong đội hình xuất phát ở trận hòa không bàn thắng với Marseille ngày 1/11 trên sân nhà là ví dụ rõ ràng nhất. Lần này, Wenger đã không mạo hiểm, ông để Van Persie đã chính ngay từ đầu và đã được đền đáp xứng đáng.

Với màn trình diễn choáng ngợp đó, Arsenal đã đảm bảo được ngôi đầu bảng F, đồng nghĩa với việc họ sẽ tránh được ít nhất là Barcelona, Inter Milan, Bayern Munich và Real Madrid ở vòng 16 đội, một phần thưởng thực sự quý giá trong bối cảnh hiện nay. Đó là chưa kể việc Wenger có thể để đội hình đá Cúp Carling được hưởng chút không khí Champions League ở lượt cuối cùng gặp Olimpiakos tại Hy Lạp.

Không chỉ có van Persie

Nhưng không chỉ có van Persie đáng được khen ngợi tối thứ Tư. Alex Song cũng đã có một trong những trận hay nhất của anh kể từ đầu mùa. Mặc dù chính từ một pha mất tập trung của tiền vệ người Cameroon mà Shinji Kagawa có bàn an ủi cho Dortmund, suốt gần 90 phút trước đó, Song chơi như một tiền vệ trung tâm lão luyện và trưởng thành, điều mà Wenger đã mong ngóng suốt bao nhiêu năm qua. Cơ động và ổn định, Song bẽ gãy nhịp điệu của đội khách, chặn đứng các đợt tấn công của họ và duy trì một thế trận trên cơ cho Arsenal, bao gồm màn solo ngoạn mục góp công lớn vào bàn đầu tiên của Van Persie khi lần lượt đi bóng qua Kevin Grosskreutz, Lukasz Piszczek và Sebastian Kehl.

Wenger hẳn phải thấy nhẹ nhõm bởi Cameroon đã bị loại khỏi vòng chung kết giải vô địch châu Phi diễn ra từ ngày 21/1 tới 12/2 sang năm. Nếu Song phải vắng mặt, đó sẽ là một tổn thất khó bù đắp, ngay cả khi tối hôm qua, các CĐV áo đỏ trắng đã được dịp nói lời chào mừng Abou Diaby trở lại sau chấn thương.

Ngoài nỗi lo về các trụ cột và đội hình không thật sự đủ chiều sâu cho nhiều mặt trận, Arsenal vẫn cần thêm sự tăng cường lực lượng trong mùa Đông sắp tới. Sự hồi sinh đang diễn ra thật ấn tượng, nhưng nỗi nhớ Cesc Fabregas và Samir Nasri không phải là đã nguôi ngoai hoàn toàn. Mario Goetze, ngôi sao của Dortmund tập tễnh rời sân sau 29 phút (do một pha vào bóng của Song), là một mục tiêu quan trọng và van Persie chắc chắn hài lòng nếu được đón những đường chuyền từ tuyển thủ Đức mới 19 tuổi này.

Điều đó càng được nhấn mạnh trong trận đấu tối thứ Tư, Aaron Ramsey có hai hiệp đấu mờ nhạt. Gervinho có vài gợi ý trước vòng cấm địa, nhưng không trả lời dứt khoát được những câu hỏi về phong độ của anh, trong khi Theo Walcott họa hoằn mới có một pha bóng đe dọa đối phương. Với sự chứng kiến của huyền thoại Thierry Henry trên khán đài, Arsenal đã có một chiến thắng chào mừng chân sút vĩ đại của họ, nhưng Wenger cần nhiều hơn chỉ một van Persie để có thể tiếp tục chuỗi trận thành công hiện giờ.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm