Van Persie tiến gần kỷ lục của tiền bối Shearer

31/10/2011 21:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Tính đến thời điểm này, tiền đạo Robin Van Perise đã ghi được 28 bàn thắng trong 27 trận đấu của Arsenal ở Premier League trong năm 2011 và với phong độ hiện tại, chân sút này sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Sau sự ra đi của hàng loạt ngôi sao như Fabregas, Narsi và Clichy, Arsenal chới với, mất phương hướng và sa sút nhanh chóng trên BXH Premier League, thậm chí còn suýt rơi vào nhóm cầm đèn đỏ. Nhưng trong lúc “Pháo thủ” khó khăn nhất, người hùng Robin Van Persie đã xuất hiện. Phong độ ổn định, hiệu suất ghi bàn cực khủng của tiền đạo người Hà Lan đã kéo Arsenal trở lại mặt đất, trở lại với hình ảnh của một đội bóng lớn. Điển hình trong những chiến công của Van Persie trong màu áo Arsenal là cú hat-trick vào lưới Chelsea ở trận derby London hồi cuối tuần qua. Nhìn cách cầu thủ này đưa bóng vào lưới thủ thành Cech, người ta tin rằng, anh sẽ sớm phá được kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của cựu danh thủ Alan Shearer.

Theo thống kê, cho đến thời điểm này, Perise đã ghi được 28 bàn thắng trong 27 trận đấu của Arsenal ở Premier League trong năm 2011. Kỷ lục mà Shearer lập được vào năm 1995 là 36 bàn. Khoảng cách hiện tại chỉ là 8 bàn và với phong độ như hiện nay, ngày Van Persie vượt qua bậc tiền bối sẽ không còn xa.

Những gì Persie thể hiện đã đánh bật những nghi ngờ về việc anh không phải là một trung phong thực thụ. "Vẫn có những người nói với tôi cậu ấy không phải là một tiền đạo cắm. Phải ghi được bao nhiêu bàn thắng thì mới là tiền đạo cắm? Persie có lối chơi khá khác biệt nhưng cậu ấy là một tiền đạo cắm thực sự", HLV Arsene Wenger nói về cậu học trò sau trận thắng Chelsea. Trước đó, cựu cầu thủ của Arsenal, Dennis Bergkamp, cho rằng hiện tại Arsenal đang sử dụng Van Persie không đúng vị trí. Phát biểu trước báo giới, huyền thoại này cho biết: “Van Persie thường được xếp đá cắm nhưng khi tôi chứng kiến cầu thủ này thi đấu, tôi nhận thấy rằng, cậu ấy sẽ cống hiến tốt hơn nếu được sắp xếp ở vị trí cũ của tôi. Có cảm tưởng như Arsenal đang thiếu một cây săn bàn thực thụ. Vì vậy, họ buộc phải sử dụng thêm một tiền vệ ở giữa sân, thay vì sơ đồ hai tiền đạo như khi tôi còn thi đấu."



Persie (phải) lập hat-trick trong trận gặp Chelsea- Ảnh Getty

Trong trận đấu ở Stamford Bridge, Van Persie đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn ngon ăn ở phút thứ 12, nhưng anh không vì thế mà tỏ ra nôn nóng. Đây vốn là điều khá lạ đối với 1 cầu thủ từng 4 lần bị đuổi ra sân kể từ lúc đầu quân cho “Pháo thủ”, nhưng bây giờ chúng ta đang nói về một Van Persie khác, một Van Persie 28 tuổi và là “thủ lĩnh” thực thụ của Arsenal.

“Tôi cảm thấy rằng mình có thể ghi bàn mỗi lần ra sân. Không quan trọng đội bóng Arsenal đối mặt là ai, chúng tôi cũng sẽ triển khai tấn công và đồng đội tạo cơ hội cho tôi ghi bàn. Tôi sẽ có lúc bỏ lỡ và rồi sẽ ghi bàn. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất trong cuộc sống”, Sports Mail dẫn lời Van Persie.

Hiện hợp đồng của Persie với Arsenal còn 18 tháng và tiền đạo này cũng đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán gia hạn. Sau những gì mà Persie đã thể hiện, liệu giá trị của anh sẽ tăng lên bao nhiêu lần? Khi được hỏi về điều này, HLV Arsene Wenger hóm hỉnh nói: “Tôi không biết, tôi để câu hỏi đó cho bạn trả lời”.

Cẩm Oanh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm