Nasri chấn thương, Arsenal chồng chất khó khăn

22/07/2009 13:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Vài ngày trước là sự ra đi của Adebayor. Hôm qua là hung tin từ Nasri, dính chấn thương khá nặng khi đội bóng tập huấn ở Áo. Nếu không có sự bổ sung nào đáng kể trong quãng thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng này, Arsenal của Wenger sẽ bước vào mùa giải với hàng công thiếu vắng 2 trụ cột ở mùa trước.
 
Trong lúc tập luyện với các đồng đội ở trại tấp huấn tại Áo, tiền vệ người Pháp Samir Nasri đã bị vỡ xương mác. Theo chấn đoán ban đầu, Nasri sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng, trong trường hợp tồi tệ có thể lên đến 3 tháng. Như vậy, Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Nasri trên dưới 10 trận, trong đó có nhiều trận đấu quan trọng như 2 trận vòng loại Champions League và sau đó là vòng bảng, các cuộc gặp mặt với Everton (trận mở màn), M.U (cuối tháng 8), Man City (đầu tháng 9)... tại Premier League. Chấn thương của Nasri khiến Arsenal phải cân nhắc lại kế hoạch chuyển nhượng của mình.
 
Arsenal sẽ mất Nasri 2-3 tháng
 
Nasri gia nhập Arsenal từ Marseille với giá 12,7 triệu bảng (có thể lên đến 16 triệu bảng) cách đây một năm. Ngay ở trận ra mắt ở Premier League, gặp West Brom, anh lập tức ghi bàn. Màn trình diễn ấn tượng nhất của Nasri là cú đúp vào lưới M.U, qua đó mang lại chiến thắng 2-1 cho Arsenal. Kết thúc mùa đầu tiên ở Arsenal, tiền vệ 22 tuổi này đã ghi được 7 bàn và thực hiện 5 đường chuyền quyết định. Dù không quá bùng nổ nhưng Nasri đã để lại dấu ấn nhất định trong mùa đầu tiên chuyển sang Premier League.
 
Người Arsenal có thể hy vọng khoảng trống mà Nasri để lại sẽ được lấp đầy bởi sự trở lại của tiền vệ người Czech Tomas Rosicky. Nhưng đó là giải pháp cực kỳ mạo hiểm khi mà Rosicky đã xa rời sân cỏ suốt 18 tháng qua. Khó kỳ vọng anh nhanh chóng lấy lại thể lực, cảm giác bóng chứ đừng nói đến phong độ đỉnh cao từng thể hiện ở World Cup 2006. Ngoài ra, tiền vệ 28 tuổi này có thể trở lại phòng dưỡng thương ở bất cứ thời điểm nào khi mà tiểu sử chấn thương của anh rất hoành tráng.
 
Trong đội hình Arsenal hiện tại, Arshavin có thể đá tốt ở vị trí của Nasri. Nhưng sau khi bán Adebayor, HLV Wenger đã có kế hoạch đẩy Arshavin lên đá như một tiền đạo thực thụ và đó là lý do khiến ông không vội vàng tìm người thay thế chân sút người Togo. Sự chần chừ này khiến Arsenal đứng trước nguy cơ tụt mất mục tiêu Marouane Chamakh, chân sút người Morocco của Bordeaux. Hôm qua, Lyon vừa lên tiếng họ đang "mở rộng vòng tay" để chào đón Chamakh. Tiền đạo 25 tuổi này hiện cũng là mục tiêu theo đuổi của Sunderland, Blackburn Rovers, Tottenham và Fulham.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm