Tiếng nói Arsenal: Ai phản bội ai?

17/08/2012 16:14 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online)- Robin van Persie từ một người hùng trong mắt các CĐV Arsenal nay bị coi như “ tên Judas “ sau khi quyết định đầu quân cho MU.

Chọn MU là hợp lý

Những CĐV của đội bóng thành London, các bạn có thể chờ 10, 20 năm hay thậm chí lâu hơn để Arsenal có danh hiệu nhưng với một cầu thủ - quãng thời gian chơi bóng đỉnh cao sẽ chẳng lâu đến thế. Trong đời của một ngôi sao ngoài tiền bạc, tiếng tăm ra thì những danh hiệu, chiếc cúp là thứ mà họ khát khao nhất.



Van Persie có xứng đáng phải nhận điều đó - Ảnh: Getty

Tại sao cứ phải là M.U mà không phải một cái tên nào khác? Đơn giản bởi MU là đội bóng khao khát có Persie nhất trong quãng thời gian vừa qua, đơn giản bởi sức hút của họ cũng không hề thua kém những đại gia hàng đầu châu Âu hiện nay mặc dù nguồn lực tài chính có thể chẳng sánh bằng. Trong bóng đá hiện đại, mọi ranh giới đều có thể bị xóa mờ , không có ai là đồng minh tuyệt đối cũng chẳng có kẻ thù mãi mãi. Trường hợp của Real – Barca cũng thế, họ có thể đối địch nhau tại cấp CLB nhưng khi lên đội tuyển quốc gia thì mọi khúc mắc đều phải được dẹp sang một bên. Vẫn tồn tại tình bạn giữa những Xavi, Puyol với Casillas hay Alonso. 

Cá nhân người viết bài này cho rằng Persie đã rất dũng cảm, anh dũng cảm khi chọn một con đường đầy chông gai trong giai đoạn mà sự nghiệp đỉnh cao chỉ còn có thể kéo dài thêm vài ba năm. Anh biết rằng về M.U sẽ phải hứng chịu không ít sự đả kích từ phía dư luận nhưng anh vẫn tiến tới bằng một thái độ bình thản.

Ai phản bội ai?

Nếu nói Van Persie là kẻ phản bội, là “ tên Judas “ cũng chẳng sai nhưng điều đó chỉ đúng theo nghĩa đen. Nếu nhìn sâu xa hơn sẽ thấy Arsenal trong những năm qua mặc dù được đánh giá cao trước mỗi mùa giải nhưng thực tế họ đã không còn là đối thủ chính của MU ở đấu trường quốc nội, thay vào đó là Man City, Chelsea. Lâu nay ở phương Tây vẫn tồn tại một lí thuyết được gọi là “chủ nghĩa xê dịch” và việc van Persie rời Arsenal ngoài vấn đề danh hiệu ra đó cũng là bởi anh muốn thử sức ở những môi trường mới, muốn khám phá tận cùng những năng lực tiềm ẩn của bản thân.

Không thể đánh đồng Persie cùng Nasri, Clichy bởi lẽ anh đáng được tôn trọng hơn thế.

Một cầu thủ gắn bó gần chục năm trời với một CLB thì đó chắc chắn phải là một người có tình yêu với đội bóng. Tại sao van Persie không lựa chọn việc ra đi từ 2, 3 năm trước đó mà phải đợi đến giờ này khi anh đã bước sang tuổi 29. Có thể nói quãng thời gian đẹp nhất của một đời cầu thủ anh đã dành hết cho Arsenal, vậy còn chưa đủ hay sao?

Trong khi đó các CĐV Arsenal lại đón nhận thông tin này bằng một thái độ hết sức cảm tính từ việc coi van Persie như một  “tên Judas”,  đốt áo đấu van Persie và phủ nhận toàn bộ những gì anh đã cống hiến cho CLB suốt những năm vừa qua.

Vậy thì ai phản bội ai đây hỡi các CĐV Arsenal?

Phạm Hoàng


Hàng năm, những ngôi sáng nhất  của Arsenal vẫn cứ lần lượt ra đi. Mùa bóng này, mất van Persie cũng sẽ là một tổn thất lớn trong tham vọng tìm đến những danh hiệu sau 7 năm trắng tay. Liệu năm nay, viễn cảnh không danh hiệu sẽ lại tiếp diễn? Bạn có thể bay tỏ quan điểm trong phần bình luận bên dưới hoặc gửi email tới địa chỉ [email protected]. Vui lòng gõ tiếng Việt để chúng tôi có thể đăng tải ý kiến của bạn một cách chính xác nhất.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm