"Thương binh" của Arsenal từng nghĩ phải giải nghệ

09/03/2012 13:18 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - Tiền vệ Abou Diaby tối qua cho biết anh từng cân nhắc việc giã từ sự nghiệp quần đùi áo số bởi quá chán chường với các cuộc chiến chống lại chấn thương.



Diaby - Ảnh Getty

Cầu thủ người Pháp đang bị lãng quên nhanh chóng sau khi dành nhiều thời gian để điều trị hơn là trên sân đấu. Gia nhập Arsenal từ Auxerre năm 2006, từng có lúc anh được kỳ vọng trở thành Patrice Vieirra mới của "Pháo thủ".

Diaby mới chỉ ra sân 3 lần ở mùa giải này trong đó có chưa đầy nửa tiếng ở chiến thắng 2-1 trước Liverpool cuối tuần trước. Đó là trận đấu anh vào sân trong hiệp 2 nhưng rồi lại bị thay ra bởi chấn thương dây chằng.

"Đã có những thời điểm tôi nghĩ về việc giải nghệ. Tôi nghĩ về nó 2 hay 3 năm trước. Bạn sẽ phải tự hỏi bản thân rất nhiều trong những thời điểm ấy", tiền vệ 25 tuổi nói, "Thật tệ khi mọi người gán cho tôi mác yếu đuối. Tôi bị tổn thương nhưng hiểu tại sao mình bị so sánh như thế. Nhưng tôi không phải kẻ yếu đuối".

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Diaby có lẽ là chấn thương mắt cá anh dính trong trận đấu với Sunderland tháng 5/2006. Thật đáng kinh ngạc, kể từ đó tới nay tuyển thủ người Pháp phải đối mặt thêm 30 vấn đề khác nhau nữa.

"Tôi có thể trở thành bác sĩ với những kiến thức y tế có được", Diaby tiếp tục, "Tôi trải qua 3 ca phẫu thuật mắt cá trong suốt sự nghiệp và điều này phá hủy sự cân bằng của cơ thể. Một chân yếu hơn cái còn lại nên thật khó để mọi chuyện trở lại như cũ. Một bên mắt cá cùa tôi lớn gấp đôi bên kia bởi những ảnh hưởng của thuốc. Nhưng một khi tôi hồi phục hoàn toàn, những cơn đau sẽ biến mất".

Diaby đá chính trong 123 trận cho Arsenal trong gần 6 năm qua. Anh nhấn mạnh chấn thương mới nhất chỉ cần 10 ngày điều trị và thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào bản thân.

"Tôi không lo lắng cho phần còn lại của sự nghiệp. Tôi vẫn có một tương lai lớn ở phía trước. Ít nhất là vấn đề thể lực, tôi cảm thấy rất sung sức như một con thú", anh nói, "Tôi biết rồi mình cũng sẽ ổn và luôn tập luyện chăm chỉ để chờ ngày trở lại. Đây là mùa giải tệ nhất nhưng khi lấy lại phong độ, tôi có thể giúp đội tuyển Pháp giành Euro 2012. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi sẽ luôn giữ thái độ tích cực như lúc này".

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm