Benzema: 9 kiếp loài mèo

16/03/2011 11:54 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ở Riazor, Karim Benzema bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trong mùa, và Real Madrid kết thúc trận đấu trong nỗi thất vọng lớn lao (hòa 0-0). Trước Hercules, Benzema lập cú đúp thứ 3 trong 3 trận liên tiếp ở Liga. Hôm 22/1, Mourinho còn mỉa mai “ở Liga, Benzema ghi được ít bàn thắng hơn cả Sergio Ramos và Carvalho”. Sau trận gặp Hercules, HLV người Bồ hỉ hả chưa bao giờ thấy Benzema chơi hay đến thế.

Chỉ trong chưa đầy một tháng rưỡi, người ta đã được chứng kiến tới 2 Benzema. Một ủ dột, lười biếng và vô hại như một con mèo (từ Mourinho đã dùng để ám chỉ Benzema không thể là một “số 9” thực thụ như ông cần - “không thể đi săn với mèo”, Mou nói thế). Một hứng khởi, mạnh mẽ và dữ dội như một con hổ. Ba tháng đầu tiên của mùa giải, mèo chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn. Ba tháng trở lại đây, hổ ghi được tới 16 bàn.

Benzema đã tận dụng tốt cơ hội để chứng minh giá trị - Ảnh Getty

Người ta nói rằng loài mèo có 9 kiếp. Nếu Benzema là “mèo”, thì riêng mùa này, anh đã trải qua được 3 kiếp rồi. Kiếp đầu tiên là giai đoạn đầu của mùa giải, khi Benz vẫn phải cạnh tranh với Higuain. Kiếp thứ hai là khi Higuain đã dính chấn thương, còn Adebayor thì chưa tới. Kiếp thứ ba chính là lúc này. Ở kiếp đầu tiên, Benzema đích thị một con mèo lười, với hiệu suất ghi bàn chỉ là 0,12. Ở kiếp thứ hai, phong độ của anh có cải thiện, nhưng không được bao nhiêu, và hiệu suất vẫn chỉ là 0,6. Nhưng trong một tháng rưỡi sống dưới kiếp thứ 3 vừa qua, Benzema ấy đã hoàn toàn lột xác, với hiệu suất lên tới 1 bàn/trận.

Từ chỗ chỉ là một người thừa, Benzema giờ đây đang được các CĐV Madrid kỳ vọng sẽ là người xóa được cái “dớp” vòng 1/8 của đội bóng áo Trắng, như khi anh ghi bàn chỉ sau có mấy chục giây để xóa cái dớp luôn thua trắng ở Gerland. Tuy nhiên, chính sự kỳ vọng thái quá ấy có thể sẽ “giết chết” Benzema. Vì không có gì đảm bảo đêm nay anh lại tỏa sáng. Vấn đề của tiền đạo 23 tuổi ấy, là người ta không biết sự hồi sinh của anh bắt nguồn từ đâu. Vì anh đã gầy đi và thanh thoát hơn (giảm được 4 kg trong thời gian qua)? Vì có người đá cặp ăn ý Adebayor? Hay vì Ronaldo vắng mặt?

Đêm nay, Ronaldo sẽ trở lại, và đó, chứ không phải hàng phòng ngự Lyon, mới là bài test lớn nhất với Benzema. Nhắc lại để nhớ, trong cả ba trận đấu mà Benzema tỏa sáng từ khi tới Bernabeu (gặp Valencia mùa trước, Racing, Hercules mùa này), Ronaldo đều không có mặt trên sân, và đó có vẻ như không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cách chơi ưa thích của Benzema là xuất phát từ cánh trái, đi bóng vào giữa và dứt điểm. Nếu được chơi theo cách ưa thích ấy, Benzema sẽ là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới. Vấn đề là, ở vị trí ấy, Real Madrid đã có cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới.

Loài mèo có 9 kiếp. Con mèo Benzema chỉ mới ở trong kiếp thứ 3. Và chẳng ai biết điều gì đang chờ đợi nó trong 6 kiếp còn lại…


V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm