Thủ thành Fabianski giúp "Giáo sư" Wenger trút gánh nặng

29/09/2010 09:59 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Nỗi lo về vị trí thủ môn ở Arsenal đã được giải tỏa khi người thay thế Almunia, Lukasz Fabianski đã chơi tốt trong chiến thắng 3-1 trước Partizan Belgrade trên sân khách và HLV Wenger là người vui mừng hơn ai hết.

Arsenal đã tạm dẹp tan những lời chỉ trích sau những trận thua không đáng có ở giải đấu trong nước bằng chiến thắng thuyết phục trước Partizan Belgrade. Không những có được 3 điểm quan trọng, phong độ của các “Pháo thủ”, đặc biệt là thủ thành Lukasz Fabianski còn giúp HLV Wenger giải tỏa những mối lo đang nặng trĩu. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp đã hết lời khen ngợi Lukasz sau những gì mà anh đã thể hiện, cũng như pha cản phá quả penalty thành công ở hiệp 2 để mang về cho đội bóng mình những lợi thế ở vòng đấu bảng.

Bạn đã chứng kiến Lukasz mà tôi thấy mỗi ngày thi đấu. Đây là niềm khích lệ đầy ý nghĩa giành cho cậu ấy. Cậu ấy có tài năng và quan trọng là cậu ấy đã thể hiện được điều đó vào tối nay”, Wenger phát biểu trên Sky Sports.
Trận đấu tối qua đã gặp một chút trục trặc với đèn pha trên sân nhưng thuyền trưởng của “Pháo thủ” khẳng định dù có gì xảy ra vẫn không thể cản được màn trình diễn của Arsenal. 
Arsenal đã có chiến thắng quan trọng trước Partizan Belgrade- Ảnh Reuters
Nhận xét về lối chơi của hai đội, ông Wenger đã bày tỏ: ”Chúng tôi đã có một trận đấu hay nhưng không thể kết thúc ngay được. Bạn luôn có thể bị trừng phạt bởi điều đó ở Champions League và họ đã gỡ hòa 1-1. Thời gian sau đó là một câu hỏi về tính kiên nhẫn của chúng tôi. Họ đã chơi chùng xuống ở hiệp hai, chúng tôi chơi như bình thường và cuối cùng chúng tôi vẫn có được một chiến thắng quan trọng”.


“Giáo sư’ đã hài lòng về phong độ của Marouane Chamkah và khẳng định rằng tiền đạo người Ma-rốc đã tạo thêm sức mạnh cho “Pháo thủ”. “Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, người đã chiến đấu cật lực, ghi bàn thắng quan trọng và đó là điều mà bạn muốn có từ một tiền đạo. Chúng tôi có những tiền đạo giỏi nhưng lại không thể ra sân vì chấn thương và năm ngoái chúng tôi đã mất họ trong một khoảng thời gian. V thế chúng tôi phải bổ sung vào đội hình những gương mặt khác và cậu ấy là sự lựa chọn đúng đắn.”

Về pha đá phạt 11m không thành công của Andrey Arshavin, Wenger cho rằng đó là một điều không may: “Đó có thể là điều đáng tiếc trong ngày hôm nay nhưng bạn phải chấp nhận khi thủ môn đã ngăn chặn nó. Thật là không may bởi đó là pha bỏ lỡ penalty thứ 2 của Arsenal trong mấy trận gần đây.”

Cuối tuần này, Arsenal sẽ quay lại với Premier League trong cuộc chạm trán với “kình địch” Chelsea ở trận derby thành London và mối quan tâm của Wenger chính là tình hình chấn thương của một số trụ cột:  “Vermaelen chắc chắn sẽ không thi đấu và Cesc Fabregas có chút ít cơ hội, chúng tôi sẽ xem xét. Đó là một điều khích lệ nhưng còn quá sớm để đưa ra quyết định.”

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm