Wilshere mang tin vui cho Arsenal

27/12/2011 11:40 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) – Arsenal vừa nhận được một thông tin không thể vui hơn khi chấn thương của Jack Wilshere đang hồi phục nhanh.

Theo tin từ BHL của Arsenal thì tiền vệ trẻ người Anh sẽ có thể trở lại tập chạy vào cuối tuần này. Nếu như không có có gì thay đổi trong vài tuần nữa, Wilshere có thể ra sân thi đấu.

Dính chất thương mắt cá từ hồi cuối tháng Bẩy, Wilshere liên tục lỗi hẹn với ngày trở lại. Tiền vệ này đã nghỉ từ đầu mùa giải và mới đây phải trải qua một ca phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương này.


Wilshere mang tin vui đến cho Arsenal - Ảnh Getty

Wilshere đang hồi phục tất nhanh. Cậu ấy sẽ trở lại sau Sagna một tuần và sẽ bắt đầu tập chạy vào cuối tuần này”, HLV Wenger vui mừng tiết lộ trước báo chí.

Hiện tại, ngoài Wilshere và Sagna, Arsenal còn mất một số cầu thủ khác với lý do chấn thương ở một số mức độ khác nhau. Đó là trường hợp của Andre Santos, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson, Johan Djourou và Abou Diaby, những người sẽ không thể ra sân trong trận đấu với Wolves vào tối 27/12.

Đầu tháng Một, Arsenal sẽ mất bộ đôi tiền đạo Gervinho và Marouane Chamakh do phải trở về dự cúp vô địch châu Phi CAN 2012. Do vậy, HLV Wenger sẽ phải đặt niềm tin vào Park Ju-Young và Alex Oxlade-Chamberlain có thể lấp được khoảng trống này trên hàng công.“Điều này chắc chắn sẽ khó khăn bởi tôi chưa trao nhiều cơ hội ra sân cho Park. Ngoài ra, trong những cuộc chiến về thể lực cũng như các pha tranh chấp tay đôi của Park cũng để lại những hoài nghi. Nhưng chúng ta cần có thời gian. Hãy lấy vị dụ từ trường hợp của Koscielny. Năm ngoái, cậu ấy vẫn bị nghi ngờ về những yêu cầu thể lực. Nhưng năm nay, cậu ấy luôn làm chủ trong những pha tranh chấp tay đôi. Thời gian sẽ cho câu trả lời. Năm 2012, Chamberlain sẽ chơi nhiều hơn. Cậu ấy là một cầu thủ có tài và điều cần làm là phải tăng sự “cọ xát” bởi vì những trận đấu luôn rất khó khăn”, HLV Wenger nhận xét về 2 học trò của mình.

Tối nay, Arsenal sẽ tiếp Wolves ở Emirates. Nếu có được 3 điểm, họ sẽ chính thức vượt qua Chelsea để leo lên vị trí thứ 4, thứ hạng cao nhất mà Arsenal có được sau thảm họa 2-8 trước M.U.

N.Q(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm