Nhạc trưởng Arshavin: Maradona của Nga

22/06/2008 12:11 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Không phải Ronaldo, Van Nistelrooy, Luca Toni..., mà chính cầu thủ người Nga Andrey Arshavin đang đạt phong độ tốt nhất và hứa hẹn trở thành một "siêu sao" tại Euro lần này. Tối qua, Arshavin cùng đồng đội đã khiêu vũ quá ấn tượng giữa "rừng cam".

Trong cả 3 bàn thắng của Nga trước Hà Lan ở trận đấu tứ kết thứ ba đều mang dấu ấn của tiền đạo 27 tuổi, đặc biệt với hai bàn thắng quân bình và ấn định tỷ số của trận đấu. Ở phút 22 của hiệp phụ, Arshavin đã đi đường bóng dài từ khu trung lộ và tạt đường bóng như đặt cho Torbinski ghi bàn. Cũng chính anh là là tác giả của cú sút vào góc chết ghi bàn thắng thứ 3 của tuyển Nga, chính thức đặt dấu chấm hết cho “cơn lốc màu da cam” tại Euro 2008.

Trước trận gặp Hà Lan, Arshavin đã cho biết: "Chúng tôi muốn thực hiện mong ước lớn nhất của HLV Guus Hiddink: Một chiến thắng trước đội tuyển quê hương ông". Và anh đã giữ lời, đã giúp nhà cầm quân “cáo già” 61 tuổi gốc Hà Lan sau tiếng còi chung cuộc trở thành người hạnh phúc nhất thế giới và cũng trở thành một kẻ "tội đồ của năm".
 
Thế hệ của Arshavin đang được các CĐV Nga đặt nhiều hy vọng

Nói tới Arshavin không thể không kể tới những cống hiến của anh trong việc chèo lái đội tuyển Nga từ vòng loại Euro 2008, từ trận thắng Andorra 1-0 (Nga giành vé tham dự VCK Euro nhờ Croatia thắng Anh 3-2) và trận cuối bảng D gặp Thuỵ Điển. Tiền đạo của CLB Zenit St.Petersburg đã bị cấm thi đấu hai trận (do phạm lỗi trong trận gặp Andorra) và ngay lần đầu ra sân trong trận gặp Thuỵ Điển, Arshavin đã thể hiện sự trở lại bằng việc ấn định chiến thắng 2-0, đưa ĐT Nga vào tứ kết. Nếu Arshavin bị treo giò 3 trận, có lẽ anh đã không được chiến thuật gia Hiddink đưa sang Áo và Thuỵ Sĩ.

Việc HLV người Hà Lan tìm mọi cách đưa Arshavin vào ĐT đã khiến ông bị không ít lời đàm tiếu, song với tinh thần luyện tập nghiêm túc tại Leogang (một ngôi làng ở Salzburg, nơi đội tuyển Nga đóng quân) và màn trình diễn hết sức ấn tượng trước Thuỵ Điển và Hà Lan, Hiddink đã ngạo ngễ bảo vệ cho quyết định của mình: "Anh ta là mẫu người có thể tạo nên sự khác biệt và ghi những bàn thắng quyết định". Cầu thủ nặng 67 kg và chỉ cao 1m72 này thì cho rằng sở thích của anh là kiến tạo bàn thắng và không quan trọng anh hay đồng đội ghi bàn thắng đó.

Alfred Tatar, đồng trợ lý HLV CLB giàu thành tích Lokomotiv Moskva đã dành cho Arscavin những lời tốt đẹp nhất, miêu tả anh như một "Maradona của Nga". Trong thực tế, với bàn thắng ấn định chiến thắng của tuyển Nga, tiền đạo có thể chơi cả vị trí tiền vệ tấn công này đã gợi cho người hâm mộ Nga nhớ tới huyền thoại bóng đá người Áchentia Maradona. Arshavin đã đặt dấu chấm hết cho người Hà Lan tại Euro 2008. Những lễ hội ăn mừng của trên 100.000 CĐV da cam ở Áo và Thuỵ Sĩ cũng đã tan thành mây khói. Người Hà Lan duy nhất còn ở lại trong trận bán kết vào ngày 26/6 tới ở Vienna sẽ là cái tên Guus Hiddink, người mà lần đầu tiên góp mặt tại bán kết ở một kỳ Euro.

Mạnh Hùng (đặc phái viên TT&VH tại EURO 2008)
 

Andrey Arshavin sinh ngày 29/5/1981 tại St.Pertersburg. Lần đầu tiên, Arschawin khoác áo đội tuyển quốc gia Nga là trận hoà 1 - 1 trước Belarus ở loạt trận đấu vòng loại Euro diễn ra ngày 17/5/2002 tại Moskva. Với danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất của Nga năm 2006”, Arshavin trở thành một trong những cầu thủ có hồ sơ bóng đá nóng nhất ở đất nước rộng lớn nhất thế giới. Sau khi CLB Zenit vô địch Nga năm 2007 và đoạt Cúp UEFA năm nay thì tên tuổi của Arshavin lại nổi lên như cồn và nhiều khả năng, anh có thể đầu quân cho một CLB nước ngoài khi kết thúc hợp đồng với Zenit. Hiện đã có rất nhiều CLB ở Premier League như Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United và Manchester City muốn có chữ ký của anh với giá ít nhất là 17 triệu euro.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm