Cả châu Âu lên "cơn sốt Arshavin"

24/06/2008 10:46 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trong những ngày này, Pavel Andreev đang là vị đại diện cầu thủ tự hào nhất, nhưng cũng mệt mỏi nhất. Ông đã nhận được vô số lời đề nghị chuyển nhượng đối với thân chủ của mình: Andrei Arshavin.

Từ một vài CLB Premier League lúc đầu, tới nay, con số CLB ở châu Âu đánh tiếng với Arshavin đã lên tới gần chục. Từ cái giá khởi điểm 10 triệu bảng lên 20 triệu bảng, 24 triệu bảng và có thể còn tăng nữa, cuộc chạy đua giành chữ ký của Andrei Arshavin đang giống như một phiên bán đấu giá một tác phẩm chất lượng. Nhưng nếu như những nhà sưu tầm chỉ mang tác phẩm về để ngắm và tự hào thì các ông chủ bóng đá mong muốn khai thác nhiều hơn hẳn từ "món hàng chất lượng" 27 tuổi này.

Trước khi EURO 2008 chính thức khởi tranh, Arshavin đã đăng ký học một lớp tiếng Anh và điều đó khiến nhiều CLB ở Premier League khấp khởi mừng thầm. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn của tờ AS ngày hôm qua, ngôi sao của Zenit St.Petersburg và ĐT Nga lại mang đến niềm tin cho những đội bóng của La Liga khi khẳng định rằng anh cũng thích lối chơi tại xứ sở bò tót. Có thể đó chỉ là một "chiêu" của cầu thủ này trước khi Nga và TBN đụng nhau ở tứ kết, nhưng đó cũng là một chất xúc tác khiến cho cuộc chạy đua trên thị trường chuyển nhượng thêm phần hấp dẫn.

Arshavin đang hưởng mức lương cao nhất ở Zenit St.Petersburg: 100.000 USD/tuần. Đó là điều không phải bàn cãi nếu xét về những cống hiến nổi bật của anh cho CLB này. Vả lại Zenit không hề thiếu tiền khi đứng đằng sau họ là hãng dầu lửa khổng lồ Gazprom. Tuy nhiên, chính HLV Dick Advocaat khẳng định rằng ông sẽ khó có thể giữ được cậu học trò cưng ở lại vì có quá nhiều lời mời hấp dẫn ở châu Âu. Đành rằng Zenit đang là ĐKVĐ Cúp UEFA, song nếu muốn hướng tới những mục tiêu cao và xa hơn (Champions League), chắc chắn anh sẽ phải ra nước ngoài với một đội bóng tên tuổi hơn.

Trên website chính thức của mình, AS, tờ báo thân Barcelona đã trích lời của chủ tịch LĐBĐ Nga Vitali Mutko rằng Arshavin sẽ ưu tiên đội bóng xứ Catalan hơn và anh sẽ là sự thay thế tuyệt vời cho Deco, cầu thủ nhiều khả năng sẽ rời sân Nou Camp mùa hè này để sang Chelsea cùng với ông thầy ở ĐT BĐN Scolari. Tuy nhiên, Marca, tờ báo thân Real Madrid, ngay lập tức đưa tin rằng đội bóng hoàng gia cũng đang săn đuổi tiền đạo này. Trước đó, cũng có những tin đồn rằng GĐTT Mijatovi đã tiếp xúc với người đại diện của Pavlyuchenk và không loại trừ khả năng Real sẽ sắm nguyên cặp tiền đạo của ĐT Nga.

Song tất cả mới đều là những thông tin được đưa ra dưới lăng kính của báo chí, còn phía các CLB TBN vẫn chưa có bất cứ động thái gì. Chỉ có Premier League đang thực sự sôi lên vì Arshavin. Ngoài cuộc chạy đua về giá, có hai tiêu chí mà anh và Pavel Andreev sẽ cân nhắc: đó là mức lương và triển vọng ở Cúp châu Âu. Xét về đẳng cấp, Everton, Middlesbrough, Newcastle và Tottenham rõ ràng không thể bằng Arsenal và Chelsea, đội bóng mới nhất muốn có Arshavin. Còn nếu xét về khả năng chi trả tiền lương, thì không đội bóng nào địch nổi Chelsea.

Mấy hôm vừa rồi, Abramovich đã nói với bạn bè rằng ông hết sức ấn tượng trước màn trình diễn của Arshavin trong sắc áo ĐT Nga. Và một khi vị tỷ phú quyền lực này đã muốn thì khó cầu thủ nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ những khoản tiền kếch xù của ông. Hơn thế nữa, việc có một ngôi sao đồng hương ở Chelsea từ lâu đã là một nguyện vọng của ông. Abra từng mang Smertin tới sân Stamford Bridge nhưng anh này đã không trụ lại đây, còn triển vọng của Arshavin thì sáng sủa hơn nhiều.
 

Không chịu sức ép

Lý do nào khiến Arshavin thi đấu với phong độ cao đến vậy ở hai trận vừa qua. Theo các chuyên gia, sự tỏa sáng ấy một phần là nhờ sự thoải mái về tâm lý do không phải (được) đeo băng đội trưởng.

Còn nhớ ở vòng loại, chính tiền đạo này từng được Hiddink trao băng thủ quân, song anh đã hết sức gây thất vọng ở trận cuối cùng với Andorra. Nga chỉ thắng sát nút 1-0, còn Arshavin thì không giữ nổi sự bình tĩnh khi đấm một hậu vệ đối phương và kết cục phải nghỉ thi đấu 2 trận đầu tiên ở VCK. Hiện tại, băng đội trưởng thuộc về Semak, người đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ huy từ phía dưới của hàng tiền vệ, còn Arshavin thì hoàn toàn thoải mái tập trung vào tấn công mà không phải chịu sức ép của một đội trưởng.

 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm