Arshavin không hiểu vì sao bị bỏ rơi

21/04/2012 07:03 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - Cầu thủ người Nga Andrey Arshavin tin rằng mình đã đánh mất lòng tin của HLV Arsene Wenger và quyết định trở về quê hương hồi tháng 2 là hoàn toàn đúng đắn.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



CĐV sẽ không còn cơ hội thấy Arshavin khoác áo Pháo thủ? - Ảnh AP

Tiền vệ 30 tuổi này đang được Arsenal cho mượn tại Zenit St Petersburg và có thể được mua đứt với giá 6 triệu bảng vào cuối mùa giải. Đến với sân Emirates với giá 15 triệu bảng cách đây 3 năm, Arshavin không còn chỗ đứng trong đội hình 1 của Pháo thủ ở mùa giải này, dù vẫn luôn để lại dấu ấn đậm nét mỗi lần được ra sân.

Sợ rằng việc phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị có thể ảnh hưởng tới cơ hội tham dự VCK Euro 2012, Arshavin, cũng đang là thủ quân của đội tuyển Nga, đã quyết định trở về quê hương để chứng tỏ năng lực.

“Tôi rời Arsenal trong tháng 2 và cố gắng lấy lại đẳng cấp của mình. Sau vài tháng chơi cho Zenit, tôi tin rằng đó là một quyết định rất sáng suốt”, Arshavin nói với Daily Mirror, “Lời đề nghị từ Zenit thật tuyệt vời. Tôi đã muốn ở lại London nhưng được thuyết phục rằng cơ hội đại diện cho đội tuyển Nga có thể không còn nữa”.

Tôi đã gặp phải nhiều rắc rối tại Arsenal và dường như đánh mất niềm tin của HLV. Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy và tại sao mình không còn cơ hội để ra sân”, tiền vệ tấn công này tiếp tục, “Nhưng giờ đây tôi đang thi đấu cho Zenit. Sau khi trở về từ Euro, tôi sẽ suy nghĩ về tương lai. Và tôi muốn có một cuộc nói chuyện với Wenger trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”.

Tại CLB “mới mà cũ”, Arshavin đã chơi được 6 trận và ghi 1 bàn. Còn với Arsenal, kể từ khi chia tay cầu thủ người Nga, HLV Wenger đã luân phiên sử dụng tài năng trẻ Oxlade-Chamberlain, Gervinho vừa trở về từ CAN 2012 và Benayoun cho hành lang cánh trái của Pháo thủ.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm