Arsenal hạ gục Man City: Câu trả lời của Wenger!

10/04/2012 13:47 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH)- Khi cú tạc đạn tuyệt đẹp của Mikel Arteta làm tung lưới Man City, Emirates ào lên như một bầy ong vỡ tổ. 

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Niềm vui sướng tột độ được hiểu không chỉ là 3 điểm cho Pháo thủ trong 90 phút đại chiến. Nó còn là câu trả lời của Arsene Wenger về cái cách mà ông xây dựng nên một đội bóng lạ thường và giàu cuốn hút. Là câu trả lời đanh thép cho những so sánh khập khiễng giữa bạc tiền và niềm đam mê. Và trên hết, bàn thắng đó cũng đã trả lời cho những hoài nghi về năng lực thực thụ của một tập thể tiềm năng hay thất bại, dẻo dai hay yếu ớt, xứng đáng được yêu mến, hay chỉ là cái bóng mờ của hào quang quá khứ.

Cách mà Arsenal áp đảo và dày vò các vị khách triệu phú tới từ Eastlands đã nói lên tất cả. Màn trình diễn ấy khiến cho tuyên bố của Nasri sau trận đấu trở nên thật buồn… cười, khi anh cho rằng Man Xanh vẫn ở “trên đẳng cấp” so với các Pháo thủ. Đẳng cấp là gì nhỉ? Nó chỉ là con số 0 tròn trĩnh, nếu như người ta bước vào những trận đánh chỉ bằng sự huênh hoang hay thái độ yếu hèn. Đẳng cấp không chỉ là thứ “không thể mua”, mà nó còn là kết tinh của đoàn kết, quyết tâm, cảm hứng và sự phấn đấu được tôi rèn. Ở London, các CĐV Man City đã trải qua những giây phút nghẹt thở trước sức ép và sự uyển chuyển của các chàng trai áo đỏ-trắng. Sự thật, trận đấu đã luôn trở nên rất hay mỗi khi Arsenal có bóng. Nó trái ngược với sự đơn điệu và nhợt nhạt kinh khủng mà Dream Team của Mancini thể hiện.



HLV Arsene Wenger- Ảnh Getty

Điều đó dẫn tới hệ quả tất yếu về mọi chỉ số vượt trội dành cho các Pháo thủ. Và điều đó cũng chính là câu trả lời của Giáo sư cho những lời chỉ trích về con đường ông đã chọn. Chỉ với những bản hợp đồng bị xem là “trung bình khá”, chỉ với những lão tướng tuổi băm hay những cậu bé luôn thất bại, Arsenal vẫn đủ khả năng quay như chóng chóng một dàn sao được đầu tư hàng trăm triệu bảng. Thắng một trận đánh không có nghĩa là thắng cả trận chiến. Đúng, The Gunners sẽ có thêm một năm trắng tay nữa. Đúng, họ sẽ đối mặt với một tương lai đầy hiểm nguy khi mọi đối thủ đều tiến bộ vượt bậc. Cũng đúng, nếu họ lại để cơn bão chấn thương hay sự non nớt đánh bại 1 lần nữa. Nhưng chỉ 90 phút ở Emirates đã cho thấy điều không thể mất: Một Arsenal không dễ đầu hàng!

* Giữ đôi chân trên mặt đất

Cuối tháng 2, Wenger tuyên bố đội bóng của ông hoàn toàn có cơ hội vượt qua Tottenham. Điều đó đã xảy ra, nhưng không hề dễ dàng. Nên nhớ, để có được vị trí thứ 3, Arsenal đã tận dụng tất cả mọi cơ hội để giành 7 chiến thắng liên tiếp kể từ đầu tháng 2 – một kỳ tích đáng ngạc nhiên nếu tính tới thực lực và độ mỏng trong nhân sự của họ. Đáng nói hơn, đây cũng là giai đoạn mà cả Spurs lẫn Chelsea đều cảm nhận được sức ép buộc phải đá tập trung từng trận một. Cuộc cạnh tranh khốc liệt cho top 4 bất ngờ hướng tới khúc cua khi Pháo thủ bị nhấn chìm ở Loftus Road. Rất may là các học trò của Giáo sư đã kịp vùng lên tự cứu mình, thoát khỏi cú túm áo từ phía sau của The Blues, cũng như pha vượt mặt của Tottenham ở vòng 32. Cơ hội lại mở ra, nhưng cánh cửa vẫn khép hờ ẩn giấu bao thách thức.

Trên lý thuyết, Arsenal sẽ còn một chốt chặn đáng kể nữa vào 21 tháng 4, khi họ đụng độ trực tiếp với Chelsea. Nhưng bài học QPR vẫn còn nóng hổi. Bất cứ một sự mất tập trung nào, bất cứ một dấu hiệu tự mãn nào cũng đều phải trả giá đắt ở thời điểm này. Wolves, Wigan, Stoke City, Norwich hay West Brom đều ở nửa dưới bảng xếp hạng, nhưng đó cũng đều là những cái bẫy chết người. Thắng được Man City, không có nghĩa là Arsenal có thể thắng dễ những kẻ liều mạng ở thế đường cùng, hay đơn giản hơn chỉ là những đối thủ chơi bóng bằng sự thanh thản vô ưu.

Giữ vững đôi chân trên mặt đất, đó không chỉ là cách để bước đi một cách vững vàng nhất. Đi thật chậm và lắng nghe nhịp thở của chính mình, đó còn là cách để người ta cảm nhận được niềm thôi thúc sống. Cảm nhận được thành quả, những niềm vui giản dị hay cả những vết thương lòng.

Cho ngày mai...

YẾN THANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm