Chelsea đã thắng, nhưng Abramovich chưa thể vui

23/09/2012 13:40 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Dù ra quân với đội hình mạnh nhất gồm bộ ba nguyên tử Oscar - Hazard - Mata, Chelsea đã gặp vô vàn khó khăn trước bức tường thành vững chắc bên phía Stoke. Và phải nhờ đến nỗ lực tuyệt vời từ hậu vệ trái Ashley Cole ở những phút cuối, đoàn quân của Roberto Di Matteo mới thắng với tỷ số tối thiểu.



Ashley Cole giúp Chelsea vượt qua Stoke City

Trước khi Ashley Cole tỏa sáng, Chelsea đã trải qua 84 phút bế tắc trong việc xuyên phá khung thành Asmir Begovic bên phía đội khách. Những Oscar, Hazard hay Mata được kỳ vọng sẽ trở thành nỗi khiếp sợ cho các trung vệ tuy to cao nhưng không thực sự tốt trong khả năng xoay xở bên phía đội chủ sân Britannia. Thực tế lại không diễn ra như vậy. Trước hết, phải thừa nhận HLV Tony Pulis đã bố trí hệ thống phòng ngự nhiều tầng rất chặt chẽ bên phần sân nhà. Những hậu vệ to lớn như Shawcross hay Huth đã biết cách bù vào nhược điểm về khả năng xoay xở bằng việc chọn lựa cự ly phòng ngự hợp lý.

Điều đó đã phần nào ngăn cản ý đồ thực hiện những pha phối hợp tam giác nhỏ bên phía nhà ĐKVĐ Châu Âu. Sự bế tắc được thể hiện một cách rõ ràng dù cho thời gian kiểm soát bóng vượt trội hơn so với đối thủ trong hiệp 1 (65% so với 35%). Thậm chí, kể cả khi những hậu vệ bên phía The Blues như David Luiz, Ivanovic hay Ashley Cole thường xuyên dâng cao để hỗ trợ cho các đồng đội, các đợt tấn công mà The Blues tạo ra chỉ có thể thực hiện lởn vởn bên ngoài khu vực 16m50.

Bản thân các cầu thủ tấn công bên phía The Blues cũng không có được tiếng nói đồng nhất. Trong số bộ ba Oscar - Hazard - Mata, chỉ mình Oscar là để lại chút ít dấu ấn. Phong độ ấn tượng mà cầu thủ này tạo được hồi giữa tuần vẫn được tiếp tục duy trì trong trận đấu này. Khả năng chạy chỗ hợp lý, những động tác xử lý kỹ thuật tuyệt vời đã giúp anh có được những cơ hội dứt điểm. Đáng tiếc là anh đã không thể tận dụng thành công. Nỗ lực của mình anh không đủ để tạo đột biến cần thiết, nhất là khi cả Hazard lẫn Mata đều chơi không đúng phong độ. Đây còn là trận đấu tồi tệ nhất từ đầu mùa của Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ gần như mất hút trên sân và việc anh bị thay ra ở giữa hiệp 2 không có gì bất ngờ.

Ngoài những nỗ lực trong việc ngăn cản những bóng áo xanh khuấy đảo khung gỗ của Begovic, Stoke thi thoảng cũng tạo ra những sóng gió về phía khung thành Petr Cech với thứ vũ khí quen thuộc của mình: những tình huống bóng bổng. Ngay phút 19, họ đáng ra đã có thể mở tỷ số nếu như cú đánh đầu của Jon Walters không bị xà ngang từ chối sau một tình huống cố định. Trong hiệp 2, cầu thủ này còn có thêm một cơ hội dứt điểm nữa nhưng rất tiếc là đã không thể chọc thủng mành lưới Petr Cech.

Đúng lúc tất cả khán giả trên sân Stamford Bridge nghĩ rằng kịch bản trận gặp QPR cách đây ba tuần tái hiện, thì bộ đôi hậu vệ cánh Ivanovic và Ashley Cole, những người đã rất nỗ lực đóng góp cho lối chơi của Chelsea trong trận đấu này, đã lên tiếng. Từ đường chuyền của Ivanovic, Juan Mata đã nhả bóng tinh tế ra để Ashley Cole dứt điểm hạ gục Begovic.

Có thể Abramovich không vui với những gì mà các học trò của Di Matteo đã thể hiện. Nhưng dù sao họ cũng đã có được điều cần thiết vào lúc này, đó là 3 điểm. Chelsea tiếp tục củng cố ngôi đầu, và họ có thể thoải mái chứng kiến những đối thủ cạnh tranh với mình như M.U hay Arsenal phải căng mình trong loạt trận "Super Sunday".

Đức Hùng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm