Asian Cup 2011, lượt trận cuối cùng bảng C: Premier League phải thắng!

18/01/2011 11:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chiến thắng của Australia và Hàn Quốc ở lượt đấu cuối cùng sẽ khép lại một bảng đấu là cuộc chơi riêng của một Premier League thu nhỏ, với thành phần chính là “chất liệu” được tôi luyện ở Premier League và các giải đấu thuộc Vương quốc Anh.

Là ngôi sao ở Premier League, ParK Ji Sung chịu rất nhiều áp lực, Ảnh Getty

Thủ lĩnh của 2 đội tuyển này đều chơi ở Premier League: Tim Cahill (Australia) đá ở Everton, còn Park Ji-Sung (Hàn Quốc) chơi cho Manchester United. Thế hệ trên 30 tuổi của Australia và Hàn Quốc hầu hết cũng đã và đang đá ở Anh: Lee Young-Pyo (Dortmund) và Harry Kewell (Galatasaray) từng nhiều năm chơi bóng ở Premier League. Trong khi Mark Schwarzer (Fulham), Brett Emerton (Blackburn), David Carney (Blackpool) của đội tuyển Australia, hay bộ đôi đang đá cho Celtic (Scotland) của Hàn Quốc là Cha Doo-Ri và Ki Sung-Yong, vẫn đang chơi rất hay ở các CLB họ khoác áo.

Lối chơi của cả 2 đội bóng này cũng ảnh hưởng khá nhiều phong cách chơi bóng ở Anh: Tốc độ triển khai bóng nhanh, đơn giản, và đánh biên rất tốt. Họ hạ gục Ấn Độ lẫn Bahrain phần lớn cũng bởi những tình huống rất đơn giản như thế, đôi khi chỉ là một pha triển khai bóng hết chiều dọc sân và tạt vào cho cầu thủ bên trong chọn vị trí để ghi bàn (Australia hạ Ấn Độ với 3/4 bàn được ghi theo kiểu này). Tất nhiên, đó xem như là một sự vượt trội của những nền bóng đá đã lĩnh hội thành công được “văn minh” của bóng đá châu Âu.

HLV Osieck của ĐT Australia tuyên bố chỉ có chiến thắng mới làm đội bóng của ông hài lòng, còn Hàn Quốc thì khẳng định họ sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, dù Park Ji-Sung chỉ vừa mới khỏi… đau răng và chưa có được trạng thái tốt nhất. Có thể thấy việc mang hình hài của Premier League và sở hữu một lối chơi hiện đại cũng đang trở thành áp lực cho cả 2 đội tuyển Australia và Hàn Quốc, dù họ không buộc phải thắng ở lượt cuối để giành quyền đi tiếp (xem khung các khả năng bảng C).

Đó là áp lực khó có thể bị xem thường, bởi đội tuyển Nhật Bản, với hàng loạt những ngôi sao đang chơi ở châu Âu và tư duy chơi bóng cũng rất hiện đại, đã trở nên lú lẫn trước lối đá giàu thể lực của Jordan và Syria ở 2 trận đầu tiên vòng bảng, để rồi chỉ có thể cởi bỏ áp lực ấy ở lượt cuối cùng (thắng Saudi Arabia 5-0), và chơi như lột xác.

Khó khăn cho Australia và Hàn Quốc còn là việc họ không chỉ phải giành thắng lợi thuyết phục, mà còn phải bảo toàn lực lượng và giấu bài một cách tương đối trước khi bước vào giai đoạn knock-out, giai đoạn thực sự căng thẳng trước các đối thủ ngang tầm ở châu lục. Hiện tại, trước hết họ phải đảm bảo chắc chắn một suất vào tứ kết, và thậm chí là tính toán luôn để tránh đội tuyển Iran (chắc suất nhất bảng D) ở tứ kết. Quá nhiều toan tính cho một lượt đấu đáng ra là rất đơn giản nếu xét chuyên môn đơn thuần.

 
Và rất có thể việc mang hình hài ở một giải đấu phổ biến toàn cầu được quảng cáo là cống hiến hết mình, rồi hấp dẫn nhất và ở trình độ đỉnh cao Thế giới như Premier League có thể khiến lượt cuối trở nên khó khăn hơn một chút đối với Australia và Hàn Quốc. Dù 90% là họ sẽ dắt tay nhau tiến vào tứ kết.

Dự đoán cùng Guus Hiddink

Australia – Bahrain 1-0

Hàn Quốc - Ấn Độ 1-0

Các khả năng của bảng C

1. Hàn Quốc sẽ vượt qua vòng bảng nếu: Thắng hoặc hòa Ấn Độ, hoặc Bahrain từ hòa đến thua Australia.

2. Bahrain sẽ vượt qua vòng bảng nếu: Đánh bại Australia.

3. Australia sẽ vượt qua vòng bảng nếu: Thắng hoặc hòa Bahrain.

4. Ấn Độ không còn cơ hội vượt qua vòng bảng.

Bruno Metsu: “Qatar đủ sức vô địch”

HLV Bruno Metsu đã rất tự tin tuyên bố rằng nước chủ nhà Qatar hoàn toàn có thể giành chức vô địch ở Asian Cup lần này, trong buổi họp báo sau trận thắng 3-0 trước Kuwait, chiến thắng đã đưa họ lọt vào tứ kết: “Các cầu thủ đã hơi lúng túng khi chịu sức ép ở trận mở màn, nhưng chúng tôi bắt đầu cải thiện phong độ từ trận gặp Trung Quốc và chơi tốt lên rõ rệt ở trận gặp Kuwait. Chúng tôi có thể giành chức vô địch. Bạn có thể bảo tôi đang mơ. Đúng, tôi là một kẻ mộng du luôn nghĩ về những giấc mơ lớn”. Phát biểu này được ông đưa ra trước khi biết Nhật Bản sẽ là đối thủ của Qatar ở tứ kết. Không biết là sau khi thấy Nhật xé nhỏ Saudi Arabia, Metsu có còn muốn mơ nữa hay không?


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm