Asian Cup 2011: Đại thắng, Nhật giành vé

18/01/2011 09:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mọi nghi ngờ về sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản đã tạm thời bị xua tan sau chiến thắng 5-0 của họ trước Saudi Arabia ở lượt đấu cuối cùng bảng B, với một hat-trick của tiền đạo Okazaki và cú đúp của Ryoichi Maeda. Trong khi đó, Jordan cũng đã đánh bại Syria để cùng Nhật tiến vào tứ kết.

HLV tạm quyền Al Naser của Saudi Arabia đã tuyên bố rằng một chiến thắng trước Nhật Bản sẽ gột rửa danh dự cho đội bóng vùng Vịnh, nhưng phát biểu ấy lại trở thành lố bịch, khi diện mạo xấu xí của họ ở Asian Cup lần này càng thêm nham nhở dưới những nhát kiếm sắc lạnh của đội Nhật.

HLV Alberto Zaccheroni đã gây bất ngờ lớn khi gạt 2 tiền vệ quan trọng  là Keisuke Honda và Daisuke Matsui ra khỏi đội hình xuất phát, trao lại cơ hội cho Ryoichi Maeda và tiền đạo Shinji Okazaki. Chỉ mất 8 phút, nhà cầm quân người Italia đã không phải thất vọng: Endo bấm bóng cho Okazaki băng xuống vượt qua cả thủ môn của Saudi Arabia rồi mở tỉ số. 5 phút sau, chính tiền đạo nhỏ con đã di chuyển cực kỳ thông minh để đón một quả tạt khác của Shinji Kagawa và đánh đầu nhân đôi cách biệt. Nhưng miếng phối hợp rất cơ bản của đội Nhật tiếp tục xé nhỏ hàng thủ Saudi Arabia, và trong thế trận tan tành của đối phương, cú đúp của Ryoichi Maeda (19’, 51’) và bàn hoàn tất hat-trick của Okazaki (80’) đến như một điều tất yếu.

 
Thắng lợi 5 sao này giúp Nhật giữ vững ngôi đầu, và họ sẽ gặp chủ nhà Qatar ở tứ kết. Ở trận đấu cùng giờ, Jordan đã đánh bại Syria trong một trận đấu mà họ… không buộc phải thắng. Syria bất ngờ mở tỉ số trước phút 15, nhưng sai lầm của hậu vệ Ali Dyad (đá phản lưới nhà) đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, trước khi Alsaify ấn định thắng lợi 2-1 cho Jordan. Họ sẽ gặp đội nhất bảng A là Uzbekistan ở tứ kết.

Kết quả cụ thể

Saudi Arabia – Nhật Bản 0-5

Jordan – Syria 2-1

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm