Sống và chết cùng Napoli

24/11/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Thêm một tifoso nữa đứng tim mà chết khi chứng kiến Napoli chiến thắng. Đấy là một người có tên Vincenzo, một cổ động viên đã theo Napoli hơn 20 năm, người đã chết vì trụy tim ngay trên salon nhà mình sau khi Cavani ghi bàn thắng thứ 2 cho đội bóng xứ Campania. Không rõ đấy là trái tim thứ bao nhiêu ở Napoli rạn vỡ vì hạnh phúc tột đỉnh trong những năm tháng qua, khi đội bóng mặc áo màu xanh nước biển đem đến cho các tifosi biết bao giấc mơ sau hành trình 5 năm đi lên từ hạng Serie C. Nhưng đối với các tifosi, chết vì Napoli, niềm đam mê lớn lao nhất của họ bênh cạnh Chúa và những phép màu của thánh bảo trợ Gennaro, là một niềm hạnh phúc vô biên.


San Paolo như một chảo lửa với Man City - Ảnh Getty

Một lần nữa, tình yêu của các tifosi và những cơn điên cuồng trước khung thành đối phương của Edinson Cavani đã đưa Napoli đến chiến thắng. Những bàn thắng của Cavani đã thắp sáng chiến thắng của đội, và từ khi trận đấu kết thúc, người ta đã bắt đầu gọi anh bằng biệt danh mới, “Edison”, như tên họ của nhà phát minh vĩ đại đã tạo ra bóng đèn điện. Đội bóng ấy không chỉ chơi bóng bằng cái đầu, mà còn cả trái tim soi đường. Sự thôi thúc lớn lao còn đến từ khao khát đánh bại một đội bóng được tạo nên bởi tiền, rất nhiều tiền, được dẫn dắt bởi một HLV người Italia (Mancini), với cầu thủ đầu đàn cũng là một người Italia (Balotelli). Trên sân San Paolo, khi tiếng còi kết trận cất lên, các tifosi hát bản “'Osurdato'nnamurato” (Anh lính đang yêu) quen thuộc. Trên các diễn đàn Napoli, các tifosi hạnh phúc và niềm vui ấy được nhân lên bằng niềm hy vọng rằng đội bóng sẽ còn chiến thắng nhiều nữa. Một người viết: “Làm ơn, đừng đánh thức tôi dậy. Tôi đang mơ”. Một người khác: “Chúng ta đang sống những ngày đẹp nhất trong đời, sau những năm tháng Maradona”.

Đúng là mùa này phong độ của Napoli tại Serie A không còn ổn định nữa, vì mùa này họ đá Champions League, mà HLV Mazzarri khẳng định Napoli tập trung tối đa cho giải đấu này. Napoli giờ không còn trong tốp 4 đội dẫn đầu Serie A, đã qua 4/10 trận mùa này không ghi nổi bàn thắng, đã từng hạ Milan ở San Paolo nhưng lại thua Parma ở đó. Nhưng Champions League rõ ràng là cho Napoli quá nhiều động lực để chứng tỏ mình. Đấy là một nơi khác hẳn với Serie A, bởi trong cái tủ kính này, Napoli buộc cả thế giới phải ngắm họ một cách chăm chú hơn. Giờ thì Napoli chỉ còn cách giai đoạn 2 một trận đấu nữa, trước một Villarreal toàn quỳ gối trong cả 5 trận trước đó, để lần đầu tiên vào sâu đến thế ở Cúp danh giá nhất châu Âu sau 20 năm tròn.

Giờ thì các trái tim dễ vỡ của Napoli lại sống trong chờ đợi. Không phải đến tháng 2/2012, mà 2 tuần nữa, cho trận đấu trên đất Tây Ban Nha. Hai tuần sẽ là 2 thế kỉ đợi chờ nghẹt thở. Sống trong những giấc mơ bay lên và chết vì đau tim khi hạnh phúc ngày chiến thắng.

 A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm