Các đội Liga ở Europa League: Ngọn cờ đầu Bilbao

10/03/2012 13:38 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Ngay sau khi thể hiện quyền lực ở xứ Basque là cú sốc trên bình diện châu Âu với việc đánh chìm M.U ngay tại Old Trafford, Bilbao đang sống trong những thời khắc đầy diệu kỳ. Sau hơn 30 năm, Bilbao đang mơ đến việc có mặt ở tứ kết một giải đấu chính thức của UEFA.

Trái tim sư tử

8.000 người lặn lội từ xứ Basque đến Manchester, chủ yếu chọn xe buýt nhằm cắt giảm chi phí, như thể nằm lọt thỏm giữa sự cuồng nhiệt mà các CĐV đội chủ nhà tạo ra. Mặc dù vậy, khi trận đấu diễn ra, chính các CĐV trung thành đến từ xứ Basque mới là tâm điểm trên khán đài sân Old Trafford, và cuồng nhiệt được họ tạo ra đã hòa quyện vào màn trình diễn đáng kinh ngạc của thầy trò HLV Bielsa.

Trong một đêm chơi bóng bằng tất cả khát vọng của trái tim, các học trò HLV Bielsa đã chứng minh rằng, lịch sử luôn được tạo ra để người ta phá vỡ nó. Bilbao chưa bao giờ thắng trên đất Anh, với 7 thất bại và chỉ hòa được 1, nhưng giờ cánh cửa mới đã được mở ra.

Điều đáng khen ngợi hơn là chiến thắng đầu tiên của Bilbao trên đất Anh diễn ra trước kẻ thống trị bóng đá xứ sương mù trong kỷ nguyên Premier League, và trong thế bị dẫn bàn từ khá sớm.

Người ta có thể tìm ra đủ kiểu lý do để nói rằng M.U đã gặp tai nạn, hoặc tự thua vì bỗng nhiên mắc quá nhiều sai lầm, nhưng không thể phủ nhận được màn trình diễn xuất sắc của Bilbao. Chính những nét ấn tượng từ chiến thuật của Bielsa, cùng sự nổi bật của các nhân tố Muniain, Susaeta, Llorente, De Marcos đã đẩy M.U vào thế bất lợi. Một sự khác biệt lớn: Bilbao chơi bóng bằng trái tim - trái tim “những chú sư tử xứ Basque” (Los Leones); trong khi M.U quá tự tin để rồi không biết cách làm chủ bản thân. 




Bilbao đang sống trong những thời khắc đầy diệu kỳ- Ảnh Getty

Nếu giữ được sự tập trung tốt hơn trong vài phút bù giờ, Bilbao thậm chí đã có thể giành chiến thắng với tỷ số đậm 3-1. Dù sao kết quả 3-2 cũng là cơn địa chấn của bóng đá châu Âu, với mức rung động chỉ thua kém việc APOEl khiến Lyon làm khán giả ở Champions League.

Hơn nửa thế kỷ để có một trận thắng trên sân của người Anh, giờ đây cánh cửa bước vào tứ kết đang rất gần Bilbao, điều mà họ đã không làm được kể từ sau mùa giải 1976-77.

Sự thắng thế của Liga

Bên cạnh cuộc lật đổ ấn tượng của Bilbao trước M.U, La Liga còn cho thấy vị thế ngọn cờ đầu của mình ở châu Âu khi Atletico và Valencia cùng có chiến thắng. Tại Vicente Calderon, Atletico tiếp tục cho thấy cái duyên của mình với sân chơi Europa League bằng việc giành chiến thắng trước Besiktas.

Sự khác biệt của trận đấu được tạo nên bởi Salvio và Adrian, những tác giả của ba bàn thắng vào lưới đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, vai trò của Salvio rất quan trọng. Với 2 bàn thắng được ghi rất nhanh, cầu thủ người Argentina đã cho thấy niềm tin mà Simeone đặt vào mình là không hề sai. Ngoài ra, việc Salvio tỏa sáng cũng thể hiện được nét ấn tượng trong cách bố trí chiến thuật của Simeone.

Do một số nhân sự quan trọng phải ngồi ngoài vì chấn thương (Diego và Arda Turan), Simeone đầy tự tin chuyển từ chiến thuật quen thuộc sang 4-4-2. Theo đó, Koke thay Turan bên cánh trái; Adrian được đẩy lên đá cạnh Falcao để nhường vị trí của anh cho Salvio.

Sự nhịp nhàng và tính cân bằng trong cách bố trí đội hình của Simeone đã giúp Atletico áp đảo toàn diện so với Besiktas. Mặc dù để người cũ Simao gỡ lại một bàn cho Besiktas, nhưng điều đó gần như khó ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của Atletico.

Valencia cũng không kém cạnh những đồng hương của mình, dù đội bóng của Unai Emery đang gặp khá nhiều khó khăn thời gian gần đây. Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, “Bầy dơi” đã thể hiện sức mạnh bằng 4 bàn thắng vào lưới PSV. Nên nhớ, PSV không phải đối thủ yếu, và được xem là kẻ có thể đua tranh danh hiệu mùa này.

Trong 4 bàn thắng của Valencia, Soldado đóng góp đến một nửa. Cú đúp trước PSV đánh dấu sự hồi sinh của Soldado, sau thời gian ngắn đánh mất mình trong màu áo Valencia (vì “ngủ quên” với sự trở lại đáng kinh ngạc cùng ĐTQG). Tuy nhiên, việc để PSV ghi liền 2 bàn trong ít phút cuối có tác động lớn đến cơ hội vào tứ kết của “Bầy dơi”.

Ngọc Huy



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm