Trận cầu "đinh" vòng sơ loại CL Schalke – Atletico Madrid: Truy sát

13/08/2008 12:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

 (TT&VH) - Lá thăm nghiệt ngã buộc Schalke và Atletico Madrid phải truy sát lẫn nhau để đoạt chiếc vé dự Champions League. Khi cái chết của người này là sự sống của người kia thì một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả bằng cái giá rất đắt.

Trận đấu bạc triệu

Sau 44 năm đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng thì ước nguyện lần thứ hai trở thành Vua bóng đá châu Âu của người Tây Ban Nha cũng được toại nguyện khi họ vượt qua người Đức trong trận chung kết EURO 2008. 44 ngày sau trận đấu lịch sử ở Vienna, mối duyên nợ giữa bóng đá Đức và Tây Ban Nha ghi thêm một chương mới khi Schalke và Atletico Madrid phải loại nhau trước ngưỡng cửa vòng đấu bảng Champions League, vòng đấu mà đội nào thất bại thì sẽ đứng trước nguy cơ mất tới hàng chục triệu euro. Cái giá của thất bại tương đương với khoảng 25 triệu euro, chưa kể những giá trị vô hình bị mất đi không đong đếm được, bởi sự khác biệt giữa Champions League và Cúp UEFA là rất lớn.

Nhìn kết quả bốc thăm trong buổi lễ diễn ra hôm 1/8 tại Nyon (Thụy Sĩ), cả tân HLV Fred Rutten của Schalke lẫn chiến lược gia kỳ cựu Javier Aguirre của Atletico đều lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng, ngoài tên tuổi của đối thủ thì tự bản thân Schalke và Atletico Madrid đang tồn tại những vấn đề mà người trong cuộc chẳng thể nào yên tâm.
 
Schalke (áo xanh) có tìm được chiến thắng đêm nay?
 
Schalke sẽ chơi canh bạc định mệnh này mà không có thủ môn tài năng Maneuel Neuer, người đang điều trị chấn thương gãy ngón chân và chỉ có thể trở lại sân cỏ sau khoảng một tháng nữa. Hàng phòng ngự còn bị thủng bên cánh phải khi Rafinha đang cùng Olympic Brazil chinh chiến tận Bắc Kinh, buộc Rutten phải kéo Heiko Westermann ra biên. Ở khu vực trung tâm, Mladen Krstajic cũng không thể ra sân vì vết rách cơ đùi, nhường chỗ cho trung vệ 20 tuổi Benedikt Hoewedes đá cặp cùng đội trưởng Marcelo Bordon.
 
Một số cầu thủ khác của Schalke như tiền vệ Albert Streit, Gustavo Valera hay tiền đạo Peter Lovenkrands chỉ mới tập trở lại trong thời gian ngắn. Tin vui duy nhất của Schalke là chấn thương của chân sút chủ lục Kevin Kuranyi, dính trong trận thắng 3-0 trước FC 08 Homburg ở vòng 1 Cúp QG Đức, không nặng lắm và anh có thể xung trận từ đầu. Kuranyi sẽ đá cặp cùng tân binh người Peru Jefferson Farfan, được Schalke mua từ PSV Eindhoven trong mùa Hè với giá 10 triệu euro.

Bên phía Atletico, một loạt tân binh vừa đến Vicente Calderon trong mùa Hè vừa qua như thủ môn Gregory Coupet, hậu vệ Tomas Ujfaluisi, John Heitinga, tiền vệ Paulo Assucao hay tiền đạo Florent Sinamo-Pongolle đều sẵn sàng ra sân. Hai sự vắng mặt đáng tiếc của đội bóng Tây Ban Nha là tiền vệ Thiago Motta và chân sút Sergio Aguero. Cựu cầu thủ Barcelona bị chấn thương đầu gối trong khi tài năng trẻ người Argentina đang tham dự Olympic 2008. Trong trường hợp không có mặt ở Bắc Kinh thì Aguero cũng bị treo giò ở trận lượt đi với Schalke vì chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà anh đã nhận ở trận lượt đi vòng 1/16 Cúp UEFA mùa trước khi Atletico thua Bolton 0-1 trên đất Anh, qua đó bị loại bởi trận lượt về ở Vicente Calderon có tỷ số 0-0. Vắng Aguero, Atletico Madrid sẽ đặt niềm tin vào Diego Forlan cùng tân binh Sinama-Pongolle trên hàng tấn công.

Kinh nghiệm nghiêng về Schalke

Xét về mặt tương quan lực lượng, có thể Schalke và Atletico khá cân bằng nhưng nếu nhìn dưới góc độ kinh nghiệm thì đội bóng Đức có phần vượt trội so với đối thủ. Schalke đã có 3 mùa giải liên tiếp dự Champions League và mùa trước còn vào đến tứ kết, chỉ dừng cuộc phiêu lưu lịch sử khi đụng phải Barcelona, trong khi đây mới là lần trở lại đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu sau 11 năm chờ đợi của Atletico Madrid kể từ mùa giải 1996-1997 mà họ tham dự với tư cách là nhà VĐ Liga. Ở những cuộc chiến mang tính chất sống còn như thế này thì kinh nghiệm là yếu tố không thể bỏ qua hay xem nhẹ.

Như một tình tiết đặc biệt trong bộ phim Wanted (Truy sát) đang làm khuynh đảo các rạp chiếu bóng trên toàn thế giới, định mệnh đã buộc Schalke và Atletico phải truy sát lẫn nhau. Nhưng định mệnh ấy không quyết định số phận của một kẻ cụ thể nào mà chính Schalke và Atletico mới là những người sẽ tự định đoạt tương lai của mình tại Champions League. Ở Veltins Arena vào đêm nay và Vicente Calderon 2 tuần sau, sẽ không có những viên đạn bị bẻ cong đường đi hay thậm chí bay theo một vòng tròn không tưởng, chỉ có những đường bóng đi theo quỹ đạo mê hồn. Ấy là khi lưới của Schalke hoặc Atletico Madrid rung lên sau một cú dứt điểm kỹ thuật chẳng hạn. Rất có thể, chỉ cần một phát như thế là đủ kết liễu số phận của một “ông lớn” trước ngưỡng cửa “thiên đường” Champions League.

Dự đoán: 1-0

Đội hình dự kiến

Schalke: Schober - Westermann, Hoewedes, Bordon, Pander - F.Ernst - Jones, Engelaar - Farfan, Kuranyi, Halil Altintop.

A.Madrid: Leo Franco - Perea, Heitinga, Ujfalusi, Antonio Lopez - Paulo Assuncao - Maxi Rodriguez, Raul Garcia, Simao - Forlan, Sinama-Pongolle.

Đối đầu

04/03/59 Alt.Madrid - Schalke 3-0

18/03/59 Schalke - Alt. Marid 1-1

Phong độ

Schalke

01/08/08 Aachen - Schalke 0-4

26/07/08 Schalke - Besiktas 1-2

22/07/08 Schalke - Bahrain 4-1

19/07/08 Schalke - Rangers 0-0

15/07/08 Wuppertaler - Schalke 3-0

Atl. Madrid

23/07/08 Toluca - Atl. Madrid 1-1

19/07/08 Tigres - Atl. Madrid 2-2

16/07/08 Cruz Azul - Atl. Madrid 1-0

13/07/08 Puebla - Atl. Madrid 1-0

18/05/08 Valencia - Atl. Madrid 3-1

Người Đức & vòng sơ loại thứ ba

Trong lịch sử, các đội bóng Đức đã 14 lần góp mặt ở vòng sơ loại thứ 3 Champions League từ năm 1997 đến nay, với kết quả 12 chiến thắng và 2 thất bại chung cuộc. Những thất bại ấy gắn liền với cái tên của TSV 1860 Munich và Borussia Dortmund. Năm 2000, Leeds đã đánh bại 1860 Munich trong cả hai lượt với tổng tỷ số 3-1, 2-1 trên đất Anh và 1-0 trên đất Đức. Ở cả hai lượt trận ấy, tiền đạo Alan Smith đều lập công. Đến năm 2003, Dortmund lại sa vào vết xe đổ của 1860 Munich với thất bại trên chấm phạt đền trước đội bóng Bỉ Brugge. Tỷ số lượt đi và về đều là 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Mặc dù được đá trận lượt về trên sân nhà nhưng Dortmund vẫn bị Brugge đá văng sang Cúp UEFA với kết quả 2-4 trên chấm 11m.

Trong 4 năm trở lại đây, các đội bóng Đức đều hoành thành nhiệm vụ ở vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Năm 2004, Leverkusen vượt qua Banik Ostrava của Czech với tổng tỷ số 6-2. Năm 2005, Bremen đánh bại Basel của Thụy Sĩ với tổng tỷ số 4-2. Năm 2006, Hamburg phải nhờ đến luật bàn thắng sân khách để vượt qua Osasuna của Tây Ban Nha, sau khi hòa 0-0 trên đất Đức ở lượt đi và hòa tiếp 1-1 ở lượt về. Năm ngoái, Bremen giành vé dự vòng bảng Champions League nhờ chiến thắng chung cuộc 5-3 trước Dinamo Zagreb của Croatia.

Trong những trận ở vòng sơ loại thứ ba Champions League trước đây, hai thất bại chung cuộc của các đội bóng Đức đều xảy ra khi họ đá trận lượt đi trên sân khách (trên tổng số 8 lần). 6 lần còn lại, các đại diện của Bundesliga phải chơi trận lượt đi trên sân nhà và đều giành quyền đi tiếp. Điều đó có nghĩa là, việc Schalke tiếp Atletico ở lượt đi tại Veltins Arena vào đêm nay là một lợi thế, ít nhất trên phương diện lịch sử.

 
 

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm