Atletico Madrid - Schalke: Vượt qua sợ hãi

27/08/2008 09:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Với Atletico, Schalke là một đối thủ lớn. Nhưng có một đối thủ mà Atletico phải vượt qua trước khi được nghĩ đến chuyện đánh bại đội bóng đến từ Đức: Sự sợ hãi.

Đó là một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu, như khi bạn đứng trước một cơ hội có thể chỉ đến một lần trong đời nhưng lại có nhiều khả năng đánh mất nó hơn là nắm được nó. Với Atletico, vé đi Champions League đúng là một thứ xa xỉ phẩm.
 
Kể từ lần cuối cùng cách đây đã 12 mùa giải (mùa 96-97), cái tên Atletico Madrid hoàn toàn không được nhắc tới trên các đấu trường châu lục, không chỉ ở Champions League, mà cả Cúp UEFA cũng vậy (năm ngoái là lần đầu tiên sau 9 năm họ được dự Cúp UEFA). Vấn đề là, không giống như các giải lớn khác thường có sự phân định khá rạch ròi giữa top 4 (nhóm dự Champions League) với phần còn lại, việc kiếm được một chỗ đứng thường xuyên trong nhóm tứ đại gia ở Liga với những đội bóng không có tên là Barca hoặc Real Madrid là điều không thể nói trước.

Đóng băng ở Veltins

Để làm cho vấn đề thêm trầm trọng, lá thăm may rủi đã đưa tới trước mặt Atletico một hòn đá tảng thực sự. Schalke còn lâu mới được xem là một thế lực ở châu Âu, và lực lượng cũng như sức mạnh tài chính của họ đều không bằng được Atletico, nhưng đội bóng Đức lại có cái mà Atletico chưa thể có: Kinh nghiệm.
 
Thời gian gần đây, Schalke đang dần trở thành một tên tuổi quen thuộc ở các vòng bảng Champions League; mùa trước, họ thậm chí còn vào được tới tận vòng tứ kết (thua Barca). Chưa cần phải nói đâu xa xôi, chỉ riêng việc phải chuẩn bị thế nào để đạt điểm rơi phong độ vào giữa tuần, và vào đầu mùa giải, như trong những trận đấu ở vòng sơ loại này, Schalke nắm rõ hơn so với Atletico nhiều. Mà trong bóng đá hiện đại, chuẩn bị tốt là đã nắm trong tay 60-70% khả năng chiến thắng rồi.

Đó là thực tế của trận lượt đi. Trong suốt 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Atletico không ai là không bị "trạng thái", tai ù đặc trong tiếng gào thét của hơn 50.000 CĐV trên sân Veltins còn chân thì "xoắn" lấy nhau. Kết quả là Schalke cứ thoải mái vây hãm khung thành của Leo Franco trước sức kháng cự yếu ớt của đối thủ, tạo ra hàng loạt cơ hội trước khi cụ thể hóa sự vượt trội về thế trận bằng bàn thắng của Pander.
 
Atletico (đỏ) sẽ vượt qua Schalke trên sân nhà?
 
Phải sang đến hiệp 2, Atletico mới tổ chức được những pha tấn công đầu tiên, nhưng những Sinama và Forlan đã không giữ được sự lạnh lùng cần thiết để hạ Schober trong không nhiều những cơ hội mà Atletico tạo được. Thật may cho thầy trò Aguirre, các chân sút Schalke đã bỗng dưng thiếu nắn nót trong những pha dứt điểm, nếu không, cách biệt đã không dừng ở mức tối thiểu như lúc này.

Đợi chờ Aguero

Sai thì phải sửa. Aguirre, người đã từ chối cơ hội dự Champions League cùng Osasuna 2 năm trước để được làm việc với một Atletico nhiều tham vọng hơn, không chấp nhận đứng nhìn những thành quả của 2 năm qua đổ sông đổ bể. Để giúp các cầu thủ có được trạng thái tâm lý tốt nhất cho "trận đấu thế kỷ" này, Aguirre đã kéo toàn đội lên khu nghỉ dưỡng Los Angeles de San Rafael (ngoại ô Madrid), nơi họ có thể tìm lại được sự thư thái trong tinh thần bằng thức ăn ngon, cảnh quan đẹp và những trò giải trí phong phú.
 
Theo Aguirre, Atletico đã hoàn tất sự chuẩn bị về chiến thuật từ trước, nên giờ chỉ cần các cầu thủ, đặc biệt là những người lần đầu được chơi ở Champions League như Ujfalusi, Maxi, Perea, Raul Garcia và Aguero, ra sân với tinh thần tốt nhất, Atletico sẽ có được thứ họ cần: Một cuộc lội ngược dòng.

Thực ra, kể cả là không đến San Rafael, tinh thần của các cầu thủ Atletico cũng đã nhận được một cú hích đáng kể trong những ngày qua, và người tạo ra cú hích ấy không ai khác chính là Sergio Aguero. Sự trở lại của tiền đạo người Argentina sau Olympic là điều được chờ đợi nhất ở Madrid trong 2 tuần qua, bởi rõ ràng là giữa Atletico-có-Aguero và Atletico-không-Aguero là một cách biệt lớn.
 
Từ lâu, người ta đã quen với việc Aguero một mình kéo cả đoàn tàu Atletico tiến lên phía trước, mà câu chuyện anh trở lại và tỏa sáng trong trận lượt về với Gloria ở vòng 3 Cúp Intertoto mùa trước (lượt đi, Atletico cũng thua trên sân đối phương) đang được kể đi kể lại trong những ngày qua như là một ví dụ điển hình nhất về sự "hiển linh" của "Đấng cứu thế" mang tên Aguero ở Vicente Calderon.

Năm sau, một câu chuyện như thế sẽ lại được kể, chỉ đổi tên nạn nhân từ Gloria thành Schalke?

Dự đoán: 2-0

Lực lượng

Atletico: Lopez bị treo giò. Motta chấn thương.
Schalke: Farfan kịp trở lại. Neuer, Jones, Krstajic vẫn chấn thương. Khả năng ra sân của Rafinha còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Atletico: Leo Franco - Perea, Heitinga, Ujfalusi, Pernia - Maxi, Assuncao, Raul Garcia, Simao - Aguero, Forlan.

Schalke: Schober - Westermann, Howedes, Bordon, Pander - Ernst - Rakitic, Kobiashvili - Asamoah, Kuranyi, Halil Altintop.
 
Đối đầu
13/08/08 Schalke - Atletico 1-0
18/03/59 Schalke - Atletico 1-1
04/03/59 Atletico - Schalke 3-0

Phong độ

Atletico
19/08/08 Deportivo - Atletico 2-1
18/08/08 Atletico - Sporting Gijon 3-3
13/08/08 Schalke - Atletico 1-0
05/08/08 Rayo - Atletico 2-4
02/08/08 Alcala - Atletico 0-4

Schalke
23/08/08 Bremen - Schalke 1-1
16/08/08 Schalke - Hannover 96 3-0
13/08/08 Schalke - Atletico 1-0
09/08/08 Hamburg - Schalke 3-0
01/08/08 Aachen - Schalke 4-0

 

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm