Real Madrid hướng tới mùa giải mới: Sergio Aguero tự mở đường tới Bernabeu

29/04/2010 11:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Không giống như Fernando Torres, người khi còn chơi cho Atletico luôn nói thẳng rằng đời này kiếp này sẽ không bao giờ khoác áo Real Madrid, Sergio Aguero, được coi là người kế tục Torres ở Vicente Calderon, lại chưa bao giờ đóng hẳn cánh cửa dẫn tới sân Bernabeu của đại kình địch cùng thành phố với Atletico.

Ngay khi vừa hay tin Real Madrid đã gửi tới Atletico một lời đề nghị liên quan tới tương lai của mình, tiền đạo người Argentina đã lập tức "bật đèn xanh" với đội bóng áo Trắng. Trả lời phỏng vấn của tờ AS, dù rất cố gắng tỏ ra chừng mực với sự tôn trọng cao nhất dành cho các CĐV Atletico, Aguero vẫn không giấu được vẻ hồ hởi trước triển vọng được chơi bóng cùng dàn galacticos ở Bernabeu. "Tôi biết rằng nếu tôi chuyển sang Real Madrid thì đó sẽ là một sự phản bội với các CĐV Atletico. Xin nhắc lại lần thứ 1.000 rằng tôi vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc ở đây. Tôi biết ơn CLB vì tất cả những gì họ đã làm cho tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng nếu đến tháng 6 này CLB thiếu tiền và muốn bán tôi cho Real, tôi sẽ không từ chối làm điều gì có lợi cho đội bóng".


Aguerro vẫn "mở cửa" cho Real Madrid, ảnh Getty

"Aguero tới Real Madrid ư? Hãy mang Ronaldo, Higuain, Kaka và một khoản tiền mặt tới đây rồi chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp" - Chủ tịch Cerezo của Atletico phát biểu khi được hỏi về khả năng bán Aguero cho Real Madrid.

Mọi chuyện thế là không còn gì rõ ràng hơn: Aguero luôn sẵn lòng trở thành một Judas nữa của người Atletico, nhất là khi đó là điều "có lợi" cho sự phát triển của đội bóng. Câu hỏi còn lại ở đây là liệu Atletico có thiếu tiền? Từ những gì đã diễn ra suốt từ mùa Hè năm ngoái tới giờ thì câu trả lời là "có". Vì không có nhiều tiền, Atletico đã để tuột khá nhiều mục tiêu trong hai kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2009 và mùa Đông 2010, để rồi cuối cùng phải đặt trọn niềm tin vào những cầu thủ trở về sau khi hết hợp đồng cho mượn như Valera, Reyes, Jurado. Vì không có nhiều tiền, Atletico tới giờ vẫn chưa thể mua đứt Tiago dù rất "kết" tiền vệ này và dù giá của anh cũng không quá đắt. Có vẻ như dự án xây sân mới đã "ngốn" của Atletico nhiều tiền hơn họ dự tính.

Từ thành công của thương vụ bán Torres cho Liverpool (dùng số tiền thu được để tậu một loạt hảo thủ như Forlan, Simao và kết quả là hai năm liên tiếp có mặt trong top 4), Atletico hẳn cũng đang cân nhắc tới khả năng để Aguero ra đi khi tên tuổi anh còn sức hút lớn trên thị trường. Ngoài Real Madrid, cả hai đại gia ở Premier League là Chelsea và Man City cũng không ít lần nhắc tới tên con rể của Maradona trong kế hoạch chuyển nhượng của họ, và đó là cơ sở để Atletico tin rằng họ sẽ bán được Aguero với giá cao. 50 triệu bảng, chẳng hạn thế, là quá đủ để Atletico giải quyết những cơn đau đầu ở các vị trí khác, ví dụ như vị trí hậu vệ cánh hay tiền vệ tấn công. Atletico đã không sụp đổ khi mất Torres, chẳng lý gì họ lại phải sợ rằng sẽ sụp đổ khi mất Aguero.

Về phần mình, người Real Madrid cũng tỏ ra khá hào hứng trước triển vọng gia nhập Bernabeu của Sergio Aguero, cầu thủ Atletico mà họ ngán ngại nhất trước mỗi lần trận derby Madrid diễn ra. Sau khi thất bại với thương vụ Benzema, các chuyên gia chuyển nhượng ở Real Madrid cũng đang nhìn về chiếc đinh ba Aguero-Higuain-Ronaldo như là một vũ khí lý tưởng để tấn công vào đấu trường Champions League. So với Benzema, ít nhất thì Aguero cũng trội hơn ở điểm không mất thời gian hòa nhập với Liga, không phải học lại tiếng TBN và không phải đau đầu về chuyện nhà cửa (Aguero đang an cư ở Madrid bên gia đình nhỏ của anh). Rõ ràng, đây là một thương vụ đầy triển vọng trong mắt mọi đối tượng tham gia, từ Atletico, Real Madrid cho tới Aguero, người cũng đang khát khao nâng tầm bản thân. Chờ gì nữa mà không thọc sâu vào hầu bảo hả Ngài Perez?

23 triệu euro cho Evra?

Dù đã có Marcelo, Arbeloa, song cánh trái vẫn là một nỗi nhức nhối của Real Madrid. Và để giải quyết nỗi nhức nhối này, Perez cùng các cộng sự đang hướng hết tâm trí về Premier League, nơi có 2 trong số những hậu vệ trái hàng đầu thế giới là Evra (M.U) và Ashley Cole (Chelsea). Theo tờ France Football thì Real thậm chí đã đưa ra đề nghị có giá 23 triệu euro cho tuyển thủ Pháp, người sẽ bước sang tuổi 29 vào ngày 15/5 này. Cùng lúc ấy, báo Anh lại đưa tin nếu Mourinho tới làm HLV của Real Madrid, ông sẽ cố gắng mang cậu học trò cũ Ashley Cole đi cùng. Vụ Cole có vẻ dễ theo đuổi hơn, bởi hậu vệ tuyển thủ Anh này cũng đang có ý định "đổi gió" để quên đi những nỗi đau từ cuộc hôn nhân tan vỡ với cô ca sỹ Cheryl.

Từ Calderon tới Bernabeu

Nếu Aguero có chuyển từ Atletico sang Real Madrid, anh chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù trong mắt các CĐV của sân Calderon, và có nguy cơ phải hứng chịu những cơn thịnh nộ từ khán đài trong các trận derby Thủ đô. Nhưng điều an ủi cho Aguero là anh không phải là trường hợp đầu tiên nhảy từ đầu này sang đầu kia thành phố. Đã có tổng cộng 19 cầu thủ thay đổi màu áo từ Đỏ-trắng sang Trắng trong lịch sử, trong đó mới nhất là tiền vệ đồng hương của Aguero Santiago Solari và nổi tiếng nhất là tiền đạo người Mexico Hugo Sanchez.

Cầu thủ Atletico R. Madrid

Solari 99-00 00-05

J. Parra 97-89 89-91

P. Llorente 85-87 97-94

Hugo Sanchez 81-85 85-92

Grosso 64-76 63-64

Perez Paya 50-53 53-62

Luis Marin 42-43 43-46

Bracero 39-40 40-41

Luis Marin 28-36 39-41

Ipina 35-36 39-49

Losada 33-34 34-35

Ordonez 28-32/34-35 32-33

Ochandiano 29-30 30-31

Luis Diaso 19-29 29-33

Cosme 28-29 29-31

Triana 19-26 26-31

Mengotti II 24-25 21-23/25-26

Gonzalez 18-20 20-26

Belaunde 10-15 15-16
 
Lam giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm