Atletico Madrid sắp có thêm Tiago và Adrian

19/07/2011 09:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra thì trong ngày hôm nay, Atletico Madrid sẽ có thêm hai tân binh. Một người (tiền vệ Tiago) giàu kinh nghiệm, và đã chứng minh được khả năng của mình ở Vicente Calderon. Người kia (tiền đạo Adrian Lopez) còn trẻ, và có cả tương lai rộng mở phía trước. Cả hai đều đến theo dạng chuyển nhượng tự do.

Atletico sắp có Tiago - Ảnh Getty

Vụ Tiago không có gì phức tạp. Tiền vệ người Bồ Đào Nha, sau khi được xác nhận là không có chỗ đứng ở Juventus dưới thời HLV mới Conte, đã chủ động thỏa thuận với đội bóng Italia để được tự do ra đi. Phía Juventus, vốn đã chán cảnh trả lương cho Tiago suốt 2 mùa qua chỉ để anh chơi bóng ở những đội bóng khác, cũng cho rằng đó là giải pháp tốt cho tất cả. Những vướng mắc còn lại chỉ đơn giản là vấn đề giấy tờ. Thế nên, Tiago gần như chắc chắn sẽ có được biên bản chấm dứt hợp đồng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tuần mới.

Trong khi thương lượng với Juve, Tiago đã liên tục cập nhật thông tin cho Atletico Madrid. Thế nên, đội bóng thành Madrid lúc này đã chuẩn bị sẵn cho tiền vệ người Bồ một bản hợp đồng mới. Bản hợp đồng này có thời hạn 1 năm, với điều khoản cho phép tự động gia hạn thêm một năm nữa. Trong 1 mùa rưỡi chơi bóng ở Vicente Calderon dưới dạng cho mượn, Tiago đã thuyết phục được tất cả. Nhưng người Madrid vẫn cẩn trọng, bởi không ai chắc một khi đã có được một hợp đồng "an toàn", tiền vệ 30 tuổi này lại không mất động lực và "chây lười" như thời còn ở Juventus.

Vụ Adrian thì rối rắm hơn hẳn. Tiền đạo này thực ra đã ký hợp đồng với Atletico từ cuối mùa trước, khi hợp đồng của anh với Deportivo chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa là hết hiệu lực. Tuy nhiên, đến cuối mùa, phía Depor lại đùng đùng chìa ra một điều khoản cho phép họ đơn phương gia hạn hợp đồng với Adrian. Mục đích của Depor không gì khác là gỡ gạc ít tiền. Phía Atletico tất nhiên không chịu. Sau khi cả Liên đoàn (RFEF), Ban tổ chức (LFP), lẫn Hiệp hội cầu thủ (AFE) đều không thể đưa ra tiếng nói cuối cùng, cả hai đội đã quyết định lôi nhau ra tòa.

Hôm nay chính là ngày Tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong vụ này, Atletico có hai lợi thế. Thứ nhất, bản thân cầu thủ (Adrian) chỉ muốn tới chơi bóng cho Atletico, và từng từ chối tập luyện với Depor. Thứ hai, Depor đang vướng vào rất nhiều vụ kiện tụng khác cũng liên quan tới việc mua bán cầu thủ, nên "tư cách" của họ cũng ít nhiều bị đặt dấu hỏi. Thế nên, phía Atletico mới tin chắc chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về mình. Họ thậm chí đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chỉ chờ Adrian đến là cho tiến hành kiểm tra sức khỏe và ra mắt chính thức luôn.

Cho tới lúc này, Atletico Madrid đã có 3 tân binh là hậu vệ cánh Silvio, trung vệ Miranda và tiền vệ trung tâm Gabi. Ngoài ra còn có Asenjo trở về từ Malaga và Salvio trở về từ Benfica. Dù có Adrian hay không, Atletico vẫn phải mua thêm 1 tiền đạo nữa, do Aguero gần như chắc chắn sẽ rời Vicente Calderon.

D.Q.S


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm