Sinama-Pongolle về Atletico: Bến cuối cho ngôi sao lang thang?

05/07/2008 11:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Trong cái ngày Anthony Le Tallec được Liverpool "giải phóng" để bắt đầu hành trình tìm lại chính mình với Le Mans, anh họ và là người đá cặp ăn ý với Le Tallec trên hàng công của đội U-17 Pháp VĐTG năm 2001, tiền đạo Sinama-Pongolle, cũng cập bến Vicente Calderon trong nỗ lực tái sinh sự nghiệp đầy trắc trở của mình.

Từng được xem là Henry-Trezeguet mới

Năm 2001, bóng đá Pháp vẫn đang ở trên đỉnh cao thế giới sau khi liên tiếp giành các chức vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Tiếp nối đà thắng lợi ấy, các đội U của họ cũng làm mưa làm gió ở các giải trẻ, trong đó, nổi bật nhất là đội U-16 với cặp sát thủ măng sữa đến từ Le Harve, Anthony Le Tallec và Florent Sinama-Pongolle. Trong cùng một năm, tài năng và sự ăn ý kỳ lạ giữa hai anh em họ đã giúp U-16 và sau đó là U-17 Pháp lần lượt lên ngôi VĐ ở giải U-16 châu Âu và U-17 Thế giới. Điều đặc biệt là ở giải U-17 thế giới tổ chức tại Trinidad & Tobago nắm đó, Sinama và Le Tallec đã thâu tóm tất cả những danh hiệu cao quý nhất: Sinama giành giải kép Quả bóng Vàng và Chiếc giày Vàng, trong khi Le Tallec đoạt Quả bóng Bạc. Khi ấy, Sinama và Le Tallec nổi đến mức, người ta đã vội gọi bộ đôi này là Henry và Trezeguet mới của bóng đá Pháp.

Tuy nhiên, chính việc nổi quá sớm đã làm hại Le Tallec và Sinama. Và nguy hại nhất chính là việc họ lọt vào "mắt xanh" của Liverpool, lúc ấy đang được dẫn dắt bởi Houllier. Đội bóng thành phố cảng, vốn nổi tiếng với kiểu mua bán hàng loạt, rẻ mà không chất, đã không quên tận dụng mối quan hệ đồng hương giữa Houllier với Le Harve để mang về cả Sinama lẫn Le Tallec. Kết quả là cả 2 ngôi sao trẻ ấy đều nhanh chóng tắt lịm. Trong khi Le Tallec khốn khổ được cho hết Saint-Etienne, Sunderland, Sochaux và Le Mans mượn, thì Sinama, sau 3 mùa giải thảm hại ở Anfield, đã dứt khoát tìm đến Recreativo với hi vọng hồi sinh sự nghiệp của mình. Thời gian đã chứng tỏ, đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn! Hai mùa giải ở Nuevo Colombino, Sinama trở thành cây săn bàn chủ lực của đội bóng xứ Huelva, ghi tới 22 bàn sau 67 lần ra sân ở Liga (một thành tích trên mức chấp nhận được ở 1 đội bóng "làng" như Recre).

Nấc thang mới trong sự nghiệp
 

Khả năng săn bàn ổn định của Sinama đã làm sống dậy sự quan tâm ở các đội bóng hạng trung ở châu Âu, trong đó thực sự khát khao có Benfica của HLV Quique Flores, một người cũ của Liga. Tuy nhiên, với một cầu thủ đã đổi CLB tới 3 lần trong 6 năm trước đó như Sinama, thì một môi trường ổn định vẫn là ưu tiên hàng đầu, và đó là lý do anh quyết định nói "Si" với Atletico ngay khi CLB này vừa ngỏ lời. Dù biết rằng ở Vicente Calderon, anh sẽ phải hài lòng với vai trò của một "Siêu dự bị", khi mà 2 vị trí chính thức chắc chắn đã thuộc về Aguero và Forlan. Dù sao thì ở đấy, Sinama cũng sẽ có cơ hội trở lại với đấu trường Champions League và sống trong không khí của những trận derby Madrid rực lửa với Real, điều mà anh sẽ không bao giờ có được nếu cứ mãi gắn bó với một đội bóng hạng trung như Recre!

Ở tuổi 24, Sinama rõ ràng là vẫn còn một tương lai rất tươi sáng ở phía trước. Một suất trên hàng công của đội tuyển Pháp già cỗi cũng không nằm ngoài tầm với của anh. Việc Atletico trong nỗ lực tăng cường lực lượng cho mặt trận Champions League đã để ý tới anh cho thấy Sinama vẫn chưa hẳn là một kẻ bỏ đi như lời những kẻ ác khẩu vẫn nói. Mùa vừa rồi, các CĐV Atletico không ít lần phải ca thán vì đội bóng của họ thiếu hẳn một giải pháp bổ sung cho Aguero và Forlan, dẫn đến việc nếu bộ đôi này không ghi bàn, thì Atletico cũng không biết làm cách nào để giành chiến thắng. Và ai biết tương lai sẽ thế nào, nếu Sinama bỗng dưng ghi bàn ồ ạt cho Atletico trong thời gian Aguero sang Bắc Kinh tham dự Olympic 2008 với đội tuyển Argentina!

Sinama Pongolle

Florent Sinama-Pongolle

Sinh ngày 20/10/1984

Tại Saint-Pierre, Reunion, Pháp.

Các CLB đã chơi

2001-2003 Le Harve

2003-2006 Liverpool

-2006 Blacburn (mượn)

2006-2008 Recreativo

2008- Atletico Madrid

 1 người đến, 10 người đi

Từ đầu Hè, Sinama là tân binh thứ 3 cập bến Vicente Calderon, sau Heitinga và Ufalusi. Sắp tới sẽ là thủ thành Coupet từ Lyon và tiền vệ Assuncao từ Porto. Tuy nhiên, để rộng đường cho sự có mặt của những ngôi sao mới, BLĐ đội bóng thành Madrid buộc phải tiến hành một cuộc "thanh lý môn hộ" mạnh mẽ. Fabiano Eller, Braulio, Ismael Falcon, Ivan Cuéllar và Raul Llorente đều đã được phép tìm CLB mới, Jurado được cho Mallorca mượn còn Mario Suarez được bán hẳn cho đội bóng xứ Đảo, với điều khoản mua lại. Trước đó, Mista cũng đã tìm đến Deportivo. Sắp tới sẽ đến lượt Ze Castro, Reyes, Maniche và Seitaridis.
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm