Atletico và giấc mơ Champions League: Ra ngõ gặp núi

03/08/2008 19:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Phải mất đến 11 năm chờ đợi, Atletico Madrid mới có hi vọng trở lại với đấu trường danh giá C1/Champions League. Nhưng ngay ở những bước chân đầu tiên, họ đã gặp phải một rào cản hết sức khó chịu. Đụng độ với Schalke 04, cơ hội lọt vào vòng bảng của thầy trò Aguirre đã bị thu hẹp đi đáng kể.

Về lý thuyết, Schalke không thể bì được với Atletico. Đội bóng Đức, dù được xếp vào hàng "chịu chơi" ở Bundesliga, chắc chắn là không bao giờ dám bỏ ra gần 100 triệu euro để tăng cường lực lượng như Atletico đã làm ở mùa Hè trước. Chất lượng và chiều sâu đội ngũ mà HLV Rutten, người vừa được bổ nhiệm thay Slomka, đang có trong tay cũng vẫn còn thua kém dàn sao của Atletico một bậc.
 
Khách quan mà nói, với lực lượng hiện có, Schalke có lẽ chỉ đủ khả năng cạnh tranh cho một suất dự Cúp UEFA, nếu họ phải thi đấu ở Liga. Rõ ràng, kẻ phải nuối tiếc nhiều hơn sau khi có kết quả bốc thăm phải là Schalke, vì họ phải đối đầu với đội mạnh nhất trong số những đội không phải hạt giống, chứ không thể là Atletico, đội hoàn toàn có thể phải gặp những Juventus, Liverpool hay Arsenal.
 
Schalke sẽ là một trở ngại mà Atletico không dễ vượt qua.

Nhưng thực tế là ngược lại. Atletico phải dè chừng Schalke, vì Schalke có cái mà Atletico có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không hẳn đã mua được: Kinh nghiệm ở Champions League. Nếu vượt qua Atletico, Schalke sẽ có mùa thứ 3 liên tiếp được góp mặt ở vòng bảng Champions League. Mùa trước, họ thậm chí còn vào được đến tứ kết, sau khi đã bỏ lại một đội bóng lắm sao và giàu kinh nghiệm hơn hẳn Atletico là Valencia ở vòng bảng, và chỉ chịu thất thủ trước Barca với những tỉ số tối thiểu, sau những trận đấu mà họ có lý do để tiếc nuối. Trong khi đó, cái cách mà Atletico gục ngã trước một đội bóng tầm trung ở Premier League là Bolton ở Cúp UEFA mùa trước cho thấy họ vẫn cần nhiều thời gian hơn nữa để có thể thực sự hòa nhập vào đời sống bóng đá châu Âu.

Một thiệt thòi đáng kể nữa của Atletico là họ sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo ngôi sao Aguero. Ở Atletico, vai trò của Aguero thậm chí còn quan trọng hơn nhiều so với vai trò của Messi ở Barca. Khi biết được kết quả bốc thăm, hẳn là các quan chức Atletico đã rất hối tiếc vì đã không hùa theo Barca và chính Schalke chống lại FIFA trong vấn đề trả quân cho các đội tuyển Olympic.
 
Khi đẳng cấp và khả năng hòa nhập của tiền đạo tân binh Sinama Pongolle vẫn còn là một dấu hỏi, gánh nặng ghi bàn cho Atletico sẽ dồn hết lên vai của một mình Diego Forlan. Đó là khó khăn mà Schalke không bao giờ phải đối diện. Slomka đã có Kuranyi, Asamoah và mới có thêm tân binh Farfan, người vừa ghi bàn cho Schalke trong trận giao hữu với Aachen.

Dù sao, trong những trận đấu như thế này, cơ hội cho các đội vẫn là 50-50. Atletico còn có một lợi thế là được chơi trận lượt về trên sân nhà. Khi ấy, hi vọng là Aguero đã trở về lành lặn từ Olympic Bắc Kinh...

Aguirre: "Schalke cũng phải sợ chúng tôi"
 
Phát biểu sau khi biết được kết quả bốc thăm, HLV Aguirre tỏ thái độ khá điềm tĩnh. Theo ông, cơ hội cho 2 đội là 50-50, dù tự nhận là Atletico sẽ phải gặp nhiều khó khăn hơn. "Schalke cũng phải sợ chúng tôi chứ, không chỉ vì trận lượt về chúng tôi được chơi ở Madrid, mà còn vì Atletico là một đội bóng đang không ngừng tiến bộ, đã làm việc rất nghiêm túc suốt thời gian qua và vừa có thêm những chữ ký đầy chất lượng".
  Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm