De Gea rơi lệ khi trở lại Atletico Madrid

30/06/2011 13:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Thủ môn trẻ David De Gea đã rơi lệ sau khi trở về Tây Ban Nha để tham gia buổi họp báo nói lời chia tay với Atletico Madrid.

Thủ môn De Gea- Ảnh Getty

Vài giờ sau khi trở thành người của Man United, thủ môn đắt giá thứ 2 thế giới đã trở về đội bóng cũ để tham gia cuộc họp báo, qua đó nói lời chia tay với các cổ động viên Atletico Madrid. Và khi đang lý giải về những lý do buộc anh phải sang Anh thi đấu, thủ môn De Gea đã không kiềm chế được cảm xúc.

Trong khi đó, cựu thủ môn của Atletico Madrid, Abel Resino, người đã trao cơ hội bắt chính cho De Gea vào tháng 10/2009, tin rằng tài năng trẻ của bóng đá Tây Ban Nha đủ khả năng để có thể thi đấu ở giải ngoại hạng Anh. Tờ Independent của Anh dẫn lời cựu HLV của Atletico Madrid cho hay: “Tôi nhận thấy giữa De Gea và F. Torres có nhiều điểm chung. Họ còn trẻ song đã gánh trên vai những trọng trách không nhỏ. Atletico Madrid không phải là một đội bóng tầm thường và bạn không thể thi đấu tốt nếu không có được tâm lý vững vàng. Đây chính là yếu tố quan trọng để De Gea có thể thành công ở giải ngoại hạng Anh. Cậu ấy cần phải vững tin vào khả năng của mình để không để mắc phải một sai lầm nào. Ai cũng có thể mắc lỗi, song với thủ môn một sai lầm có thể hủy hoại cả sự nghiệp. Tôi tin rằng De Gea nhận thức được điều đó và với những khả năng hiện tại, De Gea có thể sẽ thay thế thành công và thậm chí vượt qua Van der Sar”.

Trước đây, De Gea suýt chút nữa đã sang Anh thi đấu cho Wigan, song việc hai thủ môn chính thức khi đó của Atletico Madrid dính chấn thương đã mở ra cơ hội cho thủ thành trẻ người Tây Ban Nha. Ông Resino nhắc lại kỷ niệm đó: “Trở lại năm 2009, cậu ấy chỉ là lựa chọn thứ ba trong đội và chúng tôi định cho cậu ấy sang đá ở đội khác theo hình thức cho mượn. Tuy nhiên, De Gea đã nói với chúng tôi rằng cậu ấy sẽ không đi đâu vì cậu ấy muốn cạnh tranh ở Atletico Madrid”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm