B.Bình Dương trả giá đắt cho những sai lầm

12/01/2014 08:30 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - “Thất bại là thất bại chung nhưng đúng là bàn thua đến sau sai lầm của Tấn Trường đã ảnh hưởng một phần đến kết quả trận đấu”, HLV trưởng B.Bình Dương Nguyễn Minh Dũng buồn bã thừa nhận ở buổi họp báo sau trận đấu.

Cho đến trước khi Tấn Trường mắc sai sót nghiêm trọng ngay đầu hiệp 2, tạo điều kiện để Hector quân bình tỷ số 1-1 cho Hà Nội T&T, đội khách đã chơi tốt và dẫn trước chủ nhà, đồng thời cũng là ĐKVĐ.

Sao vẫn là Tấn Trường?

Có mác tuyển thủ QG từ đội U23 cho đến đội tuyển quốc gia nhưng ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB, sai lầm luôn song hành với Tấn Trường trong mỗi trận đấu, bên cạnh các tình huống phản xạ, cứu thua xuất thần. Riết rồi cũng thành quen, thế nên, khi CĐV trên sân Hàng Đẫy thấy Tấn Trường xuất hiện ở đội hình xuất phát của B.Bình Dương thì không ít người lo lắng điều không may sẽ đến với đội bóng đất Thủ. Đáng tiếc là lo ngại đó lại trở thành hiện thực khi hiệp 2 mới trôi qua chưa đầy 2 phút.

Vẫn là một tình huống ói bóng quen thuộc của Tấn Trường và chẳng có lý do gì một ngoại binh chơi tốt như Hector lại bỏ lỡ. HLV trưởng Nguyễn Minh Dũng thẳng thắn nhìn nhận Tấn Trường vẫn chưa khắc phục được điểm yếu về tâm lý. Sai sót đáng trách đó của Tấn Trường cũng đã ảnh hưởng đến các đồng đội và trái ngược với hiệp 1 chơi cực tốt, gây áp lực đáng kể lên khung thành đội chủ nhà, ở hiệp 2, B.Bình Dương phải nhận liên tiếp 4 bàn thua và chỉ có thêm một bàn thắng khác nhờ nỗ lực cá nhân của Trọng Hoàng ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Nhưng suy cho cùng, không chỉ mình Tấn Trường chơi tệ và mắc sai sót, một số vị trí khác trong đội hình thi đấu của B.Bình Dương chiều qua đã không hoàn thành nhiệm vụ, nhất là ở hàng phòng ngự. Âu Văn Hoàn do thất thế về thể hình, thể lực nên trong nhiều pha bóng đối mặt với Samson bên cánh phải ở hiệp 2 đã bị qua mặt. Hay trung vệ Minh Đức cũng có thêm tình huống phá bóng đến đúng vị trí của Gonzalo và thêm một bàn thua nữa cho B.Bình Dương. Sau khi Suleiman bị chấn thương phải rời sân từ phút 18 thì người vào thay Tăng Tuấn không thể giúp đội khách duy trì được áp lực tấn công như những phút đầu.

Hội chung lại những yếu tố đó, việc B.Bình Dương thua trận bẽ bàng 2-4 trước ĐKVĐ Hà Nội T&T trên sân khách là hợp lý.

May mắn song hành Hà Nội T&T

Gonzalo chơi tốt khi được trả lại vị trí tiền đạo, Samson ngày càng hoàn thiện và phát huy được điểm mạnh trong những tình huống nhận bóng, xử lý sau lưng hậu vệ đối phương, thêm Hector chuyển đến từ SLNA hòa nhập nhanh chóng, cùng với  Sam J. Gallahger, chừng đó là quá đủ để Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm, qua đó có sự khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ chức vô địch. Càng ý nghĩa hơn với đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng khi chiến thắng mà họ giành được là trước đối thủ ấp ủ tham vọng lật đổ ngôi đầu B.Bình Dương.

Lý giải về quyết định sử dụng Gonzalo đá cặp trung vệ cùng Văn Biển trong hiệp 1, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Chúng tôi xác định B.Bình Dương là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nên không thể mạo hiểm sử dụng cầu thủ ngoại mới cho vị trí trung vệ của Cristiano đã nghỉ thi đấu. Tôi mừng vì sự hòa nhập của các cầu thủ mới và tin tưởng, sau khởi đầu thuận lợi toàn đội sẽ còn chơi tốt hơn trong những vòng đấu tiếp theo”.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm