LHP Cannes và huyền thoại Marilyn Monroe

22/05/2012 07:09 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Khai mạc vào này 16/5, LHP Cannes lần thứ 65 danh giá của điện ảnh châu Âu đã chọn hình ảnh một ngôi sao Hollywood làm poster chính thức: nàng Marilyn Monroe, cho dù huyền thoại điện ảnh Hollywood này chưa một lần đặt chân tới Cannes.

Monroe là một diễn viên có sức hấp dẫn bất tận. Bà là chủ đề trong serie phim truyền hình mới mang tựa đề Smash và từ tuần này hình ảnh của bà xuất hiện trên từng góc phố ở Cannes.

Tấm ảnh trên poster LHP là hình ảnh chụp Monroe thổi nến trong sinh nhật lần thứ 30 của mình. Tại một cuộc họp báo, các nhà tổ chức LHP giải thích sở dĩ họ chọn bức ảnh này là bởi: “Bức ảnh ghi lại sự kinh ngạc của Monroe trong thời khắc riêng tư, thời khắc huyền thoại chạm thực tế. Đây là một sự tưởng nhớ và tôn vinh bà nhân 50 năm huyền thoại qua đời và cũng đúng dịp kỷ niệm 65 năm thành lập LHP Cannes. Hình ảnh này tượng trưng cho sự mộc mạc nhưng thanh lịch của LHP Cannes”. 

“Phục danh” cho M.Monroe tại LHP

Có thể nói, từ lâu LHP Cannes đã “phải lòng” Monroe, nhưng mãi năm ngoái các nhà tổ chức mới thể hiện sự tôn vinh bà bằng cách chọn hình ảnh Monroe – mặc bộ đồ tắm màu xanh da trời - làm gương mặt chính thức cho hạng mục Un Certain Regard.

Thực tế Monroe chưa hề tới Cannes. Và Monroe cũng chỉ có duy nhất một bộ phim tham gia tranh giải tại LHP này hồi năm 1951, nhưng đó chỉ là một vai phụ, không có bất cứ đề cử giải thưởng nào: All About Eve của Joseph Mankiewicz. Bộ phim sau đó đoạt giải Đặc biệt của Ban giám khảo LHP Cannes và giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Bette Davis .

6 năm sau, năm 1957, đáng lẽ Monroe đã có dịp tới Paris khi bà được Viện Hàn lâm Điện ảnh trao giải Etoile de Cristal (một trong những giải thưởng quan trọng trước khi trao giải Cesar – được xem như giải Oscar của điện ảnh Pháp) với lối diễn xuất tuyệt vời trong phim The Prince and The Showgirl. Song do lúc đó đang mang thai, nên vào phút cuối cùng bà quyết định không đi và sau đó bà bị sẩy thai.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như Monroe tới LHP Cannes với bộ phim All About Eve và có một buổi chụp ảnh trên bờ biển? Chắc chắn cô đào Hollywood sẽ gây một sự thu hút lớn. Nhưng Monron chưa kịp tới Cannes thì LHP có tiếng là nghiêm túc này đã gặp phải một chuyện “ồn ĩ” khiến sau này dường như họ không muốn có bất cứ điều gì “dính dáng” đến bà. Chuyện là năm 1954, diễn viên - còn vô khá danh - Simone Silva “bỗng dưng” cởi bỏ bộ bikini khi chụp ảnh cạnh Robert Mitchum và hành động đó đã khiến Mitchum kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời. Sau này, Silva giải thích bà muốn chụp ảnh trong bộ dạng nude là bởi được truyền cảm hứng từ bức ảnh nude của Monroe trong một cuốn lịch hồi năm 1951. Sự việc đó đã khiến nhà tổ chức LHP Cannes tức giận bởi họ cho rằng sự kiện điện ảnh đầy thanh thế  đã “mang tiếng” vì hành động của nữ diễn viên vô danh kia. Và Marilyn cũng bị mang tiếng theo.

Tuy nhiên, sau nhiều năm “nghĩ lại”, các nhà tổ chức LHP Cannes quyết định lấy hình ảnh Monroe làm poster chính thức cho LHP và như vậy tức là họ đã “phục danh” cho bà.

Một cái chết vẫn còn nhiều bí ẩn

Được coi là một trong những nữ diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại và trên tất thảy Marilyn Monroe là một nhân vật được thần tượng hóa.

Nổi như cồn ở Hollywood sau khi khởi nghiệp từ  một người mẫu thời trang, nhờ ăn ảnh mà Monroe  nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của hãng phim 20th Century Fox. Sau khi có sự khởi đầu khá khiêm tốn, bà trở thành một “nữ thần” màn bạc. Trong những năm 1950, bà thủ vai chính trong phim của các đạo diễn nổi tiếng nhất kỷ nguyên, trong đó có Fritz Lang, Billy Wilder, John Huston… và trở thành một biểu tượng của sức quyến rũ. Tuy nhiên, bà cảm thấy mình như bị “giam hãm” trong cách mọi người nhìn nhận về mình: một biểu tượng sex. Do vậy, Marilyn liên tục tìm cách phá bỏ suy nghĩ đó. Rồi bi kịch đã xảy ra.

Cách đây 50 năm, vào tháng 8/1962, người ta phát hiện Monroe đã chết trong nhà riêng và nguyên nhân được cho là dùng thuốc quá liều. Sinh thời, Monroe đã bị chứng trầm cảm nặng và bị suy nhược tinh thần sau 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cộng thêm việc cứ phải hạ mình trong thế giới showbiz bị đàn ông thống lĩnh và bởi sự tàn nhẫn vô tình của vị Tổng thống Mỹ John F Kennedy khi ông từ chối đáp lại các cuộc điện thoại của bà sau khi 2 người đã có một kỳ nghỉ cuối tuần thân mật.

Nửa thế kỷ sau khi bà qua đời vẫn có nhiều giả thuyết về việc bà đã chết như thế nào và qua đời ở đâu. Nhiều người tin rằng, Monroe không trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Los Angeles, mà là ở khu resort Cal Neva tại Lake Tahoe.

 Ngày 5/8/1962, các hãng tin tức đưa tin: “Một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất trong lịch sử Hollywood đã qua đời ở tuổi 36. Marilyn Monroe được tìm thấy đã tắt thở trên giường”.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà lý luận không tin như vậy. “Chắc chắn có sự che giấu về cái chết của Monroe” - Jay Margolis, tác giả cuốn sách mới mang tựa đề Marilyn Monroe: A Case For Murder, khẳng định.

Từ năm 1960 đến năm 1963, khu resort Cal Neva là nơi thường lui tới của các nhân vật danh tiếng. “Buồng số 4 là nơi Dean Martin, Bobby Kennedy, Sammy Davis Junior, JFK thường tá túc. Còn buồng số 3 là nơi nghỉ của Monroe” - Hans Weig, một hướng dẫn viên tại khu resort Cal Neva, cho biết.

Chưa kể, Monroe chụp một trong những bức ảnh cuối cùng tại Cal Neva. Bức hình đó cho thấy rõ đằng sau Monroe là Frank Sinatra và nhà giải trí Buddy Greco. Sau này, ông Greco từng khẳng định với CBS qua điện thoại: “Khi tôi đang ngồi cùng Sinatra bên ngoài ngôi nhà gỗ ở khu resort, một chiếc limousine đỗ xịch bên cạnh và Monroe – đeo kính đen – bước ra”.

Nhưng tưởng như đó là dịp cuối tuần thảnh thơi, song đó lại là khoảng thời gian hết sức khủng khiếp của Monroe tại khu resort này. “Bà đã bị 2 tên gangster là Skinny Damato và Johnny Roselli quấy nhiễu suốt. Monroe ở lại khu resort có 2 ngày và bà đã quyết định rời khỏi đây một cách đột ngột. Trong ngày hôm đó, bà đã dùng thuốc quá liều và qua đời” – Weig nói.

Nhưng tại sao nhiều người lại nghĩ Monroe không chết ở nhà mà lại ở Cal Neva? Họ nghĩ như vậy vì dựa vào nguồn tin của George Masters, người làm tóc của Monroe, và trong những cuốn băng mà ông tung ra năm 1998.
Trong những cuốn băng này, Masters nói rằng Monroe không ở Nam California vào ngày 4/8, mà là ở Cal Neva và cho rằng cho rằng mafia đứng sau cái chết của bà. Masters khẳng định điều này bởi ông từng ở cạnh Monroe.  

Nhưng ông Jay Margolis, nhà nghiên cứu về Monroe đã cười vào tuyên bố của Masters. “Chứng cứ trong cuốn sách của tôi cho thấy rõ rằng mafia không hề dính dáng đến cái chết của Monroe. FBI hay CIA cũng chẳng liên quan gì đến vụ này” – Margolis khẳng định.

Nhưng nhiều người biết, cảnh sát đã nhìn thấy cảnh tượng gì khi họ được gọi đến nhà Monroe vào ngày 5/8/1962. Một cơ thể không mảnh vải che thân nằm trên giường, tóc tai bù xù, quần áo thì vứt lung tung trên sàn nhà.

Ông Margolis tin rằng, bác sĩ tâm lý của Monroe là Ralph Greenson đã giết khách hàng của mình theo yêu cầu của Bobby Kennedy bằng cách dùng kim tiêm bơm thuốc vào ruột.

Tại sao ông Greenson phải làm gì vậy? Margolis giải thích: “Monroe không chỉ quan hệ với anh em nhà Kennedy mà còn với cả chính ông bác sĩ Greenson của mình. Ông Greenson làm theo yêu cầu của Bobby Kennedy vì bị “bơm” vào đầu ý nghĩ rằng Monroe sẽ tiết lộ tất cả các mối quan hệ của họ”.

Bất chấp những bí ẩn gây nhiều tranh cãi về cuộc đời Marilyn, Ban tổ chức LHP Cannes 2012 khẳng định: “Cannes là nơi hội tụ của những vẻ đẹp quyến rũ nhất và Marilyn là người đại diện hoàn hảo cho điều đó”.

  Phạm Lê (tổng hợp)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm