Dortmund bại trận ở Frankfurt: Một đội bóng kỳ lạ

20/12/2010 12:13 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Dortmund đã khởi đầu mùa giải bằng việc bị Leverkusen đánh bại 0-2 ngay trên sân nhà rồi lại kết thúc lượt đi bằng thất bại 0-1 trên sân của Frankfurt. Giữa 2 trận thua đó, Dortmund đã trải qua một giai đoạn thăng hoa kéo dài, với 15 trận bất bại, trong đó có 14 trận thắng.

Khi mà mọi cặp mắt đang đổ dồn về Dortmund với thái độ thán phục thì đội bóng vùng mỏ lại khiến người hâm mộ thất vọng. Giữa tuần qua, thầy trò ông Juergen Klopp chỉ có thể hòa 2-2 trên sân của Sevilla ở lượt đấu cuối vòng bảng Europa League và đành ngậm ngùi chia tay đấu trường châu Âu. Đến cuối tuần, một lần nữa Dortmund lại mang đến nỗi buồn cho những CĐV trung thành, khi họ bị Frankfurt đánh bại trên sân khách. Bàn thắng ở phút 87 của Theofanis Gekas đã phá hỏng bữa tiệc Giáng sinh và năm mới hứa hẹn rất rầm rộ của người vùng Ruhr. Pha kết thúc đẹp mắt của tiền đạo người Hy Lạp khiến Dortmund mất quá nhiều thứ: Chuỗi trận bất bại dừng lại ở con số 15, chuỗi trận thắng một lần nữa dừng lại ở con số 7, không thể xô đổ kỷ lục về điểm số khi kết thúc lượt đi hiện do Bayern nắm giữ, không thể bảo vệ thành tích toàn thắng trên sân khách...

Dortmund (áo vàng) bất lực trước Frankfurt, Ảnh Getty

Mất mát lớn hơn cả vẫn là yếu tố tinh thần. Khi Dortmund bị chững lại cũng là lúc Bundesliga bước vào giai đoạn nghỉ Đông kéo dài ba tuần. Sự hưng phấn của Dortmund bị giảm bớt chút ít và không ai có thể nói trước về thầy trò ông Klopp ở giai đoạn lượt về. Kinh nghiệm của Leverkusen và Hamburg những năm gần đây cho thấy, các đội bóng trẻ thường sa sút một cách thậm tệ ở nửa sau của mùa giải. Dortmund của Klopp cũng là một đội bóng trẻ, thậm chí có thể nói là rất trẻ. Nguy cơ Dortmund tụt dốc không phải là không có, mà một khi đã sa sút thì khoảng cách điểm số hiện tại mà đội bóng vùng mỏ tạo được với các đối thủ bám đuổi phía sau chưa phải là sự đảm bảo an toàn cho vị trí số một mà họ đang nắm giữ. Nói cách khác, Dortmund hoàn toàn có thể bị qua mặt ở chặng đường lượt về.

Trận thua Frankfurt hay trận hòa Sevilla đã chỉ ra một điểm yếu nguy hiểm trong lối chơi của Dortmund: Khả năng tiếp cận khung thành và dứt điểm. Cho đến nay, Dortmund vẫn là đội bóng có hàng tấn công tốt nhất Bundesliga, với 39 bàn đã ghi được. Tuy nhiên, Lucas Barrios và những người hỗ trợ anh trên tuyến đầu của Dortmund lại tỏ ra khá vô duyên trong thời gian gần đây. Ở Commerzbank Arena của Frankfurt, Nuri Sahin và Barrios đã thay nhau đưa bóng bật xà ngang ra ngoài. Chỉ một phút sau cú dứt điểm mạnh đập xà ngang của Barrios, Frankfurt có pha lên bóng mà Martin Fenin đã đánh gót đẹp mắt để Gekas tung ra đòn kết liễu Dortmund. Tình huống đó diễn ra ở phút 87 và Dortmund không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm.
 
Có một điều kỳ lạ khác về Dortmund: Cả hai trận thua mở đầu và kết thúc lượt đi, họ đều không ghi được bàn thắng. 15 trận liên tiếp còn lại, Dortmund đều chọc thủng lưới đối phương, khi họ chia điểm 1-1 với Hoffenheim ở vòng đấu thứ 9. Thầy trò ông Klopp đã không thể có món quà Giáng sinh và năm mới cho CĐV Dortmund, nhưng bản thân vị trí và điểm số mà họ đang sở hữu cũng đã chính là món quà ý nghĩa nhất rồi. 
 
Kỷ lục cách biệt về điểm số
 
Mặc dù bỏ lỡ cơ hội lập kỷ lục mới về điểm số khi kết thúc lượt đi, xô đổ thành tích 44 điểm của Bayern ở mùa giải 2005-2006, cũng như bỏ lỡ cơ hội lập kỷ lục về thành tích toàn thắng trên sân khách sau nửa chặng đường, nhưng Dortmund vẫn được an ủi bằng kỷ lục cách biệt lớn nhất về điểm số so với đội xếp thứ hai. Sau 17 vòng đấu, Dortmund sẽ có nhiều hơn đội nhì bảng ít nhất là 8 điểm (trong trường hợp Leverkusen thắng được Freiburg trong trận đấu diễn ra vào đêm qua) hoặc nhiều nhất là 10 điểm (trong trường hợp Leverkusen không thắng được Freiburg). Dù 8 hay 10 điểm thì đó cũng là khoảng cách lớn nhất giữa đội nhất và nhì bảng sau khi lượt đi kết thúc trong lịch sử Bundesliga. Kỷ lục cũ thuộc về Bayern, với cách biệt 6 điểm so với đội nhì bảng Hamburg ở mùa giải 2005-2006.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm