"Ông đang đùa à? Capello!"

07/11/2011 18:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Với danh sách triệu tập tuyển Anh cho hai trận giao hữu sắp tới với Tây Ban Nha và Thụy Điển, HLV Fabio Capello đang phải đương đầu với những thắc mắc của dư luận Anh.

Trong bản danh sách của tuyển Anh được công bố, có hai vấn đề đang gây tranh cãi. Đó là việc Wayne Rooney không có tên còn trung vệ John Terry, người đang gặp rắc rối với những cáo buộc phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, lại được triệu tập.


Phil Jones sẽ thử sức ở vị trí tiền vệ phòng ngự - Ảnh Getty

Nếu xét theo tiêu chí kinh nghiệm và đẳng cấp, Wayne Rooney đủ tiêu chuẩn xuất hiện trong lần triệu tập này vì án phạt đối với anh phải tới Euro 2012 mới có hiệu lực. Và dựa trên những phát biểu trong thời gian qua của chiến lược gia người Italia, rõ ràng là ông vẫn cần Rooney. Không có Wayne Rooney, tuyển Anh hiếm khi chơi tốt và trong bối cảnh cả bộ đôi tiền vệ chủ lực Steven Gerrard lẫn Jack Wilshere đều đang chấn thương, cơ hội để tuyển Anh chơi một trận ra trò trước ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha là rất nhỏ.

Kể từ khi HLV Fabio Capello lên nắm quyền ở tuyển Anh, Tam Sư đã có 7 trận đấu với các đội bóng được đánh giá là mạnh nhất thế giới. Đó là những cuộc chạm trán với Tây Ban Nha, Brazil, Hà Lan, Đức và Pháp. Thành tích? Anh chỉ một trận thắng, một hòa còn lại thua năm trận. Trận thắng duy nhất của tuyển Anh, trước Đức ở Berlin, cũng không có gì vẻ vang vì lúc đó, tuyển Đức thiếu quá nhiều trụ cột. Và thực tế là khi các ngôi sao trở lại ở World Cup 2010, “Cỗ xe tăng” đã dạy cho các cầu thủ Anh một bài học với chiến thắng ấn tượng 4-1.

Chính vì vậy, dư luận Anh đang cảm thấy khó hiểu với Capello về quyết định loại Rooney, cầu thủ luôn được coi là hơi thở trên hàng công của Anh trong những năm qua, trong khi một cầu thủ đang gặp rắc rối lớn và có không ít "tì vết" như John Terry lại được triệu tập. Hiện tại, trung vệ của Chelsea vẫn đang trong diện bị điều tra do cáo buộc đã có hành vi phân biệt chủng tộc với hậu vệ Anton Ferdinand của QPR. Dựa trên những tình tiết liên quan tới vụ việc và kể cả những lưu ý của cảnh sát, đáng lẽ HLV Capello nên có một quyết định an toàn hơn về trường hợp của Terry cho tới khi kết luận cuối cùng của vụ việc được phía cảnh sát công bố.

Song không dừng lại ở đây, chiến lược gia người Italia lại tuyên bố rằng John Terry sẽ không tham dự trận đấu với Tây Ban Nha. Cho hai vị trí ở trung tâm hàng phòng ngự, cơ hội sẽ được trao cho các cầu thủ trẻ hay những tên tuổi như Phil Jagielka hay John Lescott. Dù có thể Anh vẫn còn những cái tên chất lượng khác khi thiếu Rooney, Gerrard, Wilshere, Terry hay Ferdinand song trước một đối thủ tầm Tây Ban Nha, việc sử dụng các cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm đang làm tăng lo ngại xảy ra một cuộc “thảm sát” Tam Sư ngay trên sân nhà Wembley?


Silva sẵn sàng xé nát lưới tuyển Anh? - Ảnh Getty

Có thể HLV Capello muốn thực hiện một cuộc “thay máu” mạnh mẽ như những gì mà tuyển Italia đã làm và đang có được một số thành quả nhất định. Song liệu có chắc Tây Ban Nha sẽ chơi một trận giao hữu hay đây sẽ là một trận đấu hết sức của nhà ĐKVĐ thế giới để khẳng định sức mạnh của mình, qua đó có thể “giết chết” hy vọng và chút tự tin ít ỏi của các cầu thủ trẻ Anh, vốn luôn bị đánh giá là “yếu bóng vía” trong các trận đấu lớn.

Chính vì vậy, cụm từ “Ông đang đùa à?” đã được nhắc tới nhiều ở Anh trong những ngày qua khi HLV Capello công bố danh sách triệu tập và đội hình chiến thuật của Tam Sư cho cuộc tiếp đón Tây Ban Nha, vốn có tin trung vệ Phil Jones của Man United sẽ thử sức ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm