Ferdinand “bào chữa” cho pha va chạm với Balotelli

19/04/2011 13:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Trung vệ của Manchester United, Rio Ferdinand đã khẳng định rằng anh không có gì sai trong vụ xô xát với tiền đạo Mario Balotelli bên phía Manchester City ở trận bán kết cúp FA diễn ra cuối tuần qua.

Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu trên sân Wembley với thắng lợi 1-0 nghiêng về phía Man City, trung vệ Rio Ferdinand và tiền vệ Anderson đã không kiềm chế được sau màn ăn mừng mang tính khiêu khích của Balotelli khi Manchester City đánh bại Manchester United 1-0 để lọt vào trận chung kết FA đầu tiên sau 35 năm và lao vào quyết ăn thua đủ với tiền đạo người Italia.

Trung vệ của M.U sau đó đã lên tiếng chỉ trích hành động của Balotelli qua mạng xã hội Twitter, nhưng đã xin lỗi về hành động thiếu kiềm chế của mình: “Nếu bạn ghi bàn thắng và muốn trêu chọc các CĐV đối phương, tôi có thể chấp nhận điều đó. Nhưng sau khi kết thúc trận đấu, bạn nên đi về phía các fan của mình và ăn mừng, chứ đừng khiêu khích CĐV đối phương. Nếu tôi đã xúc phạm một ai đó, tôi xin lỗi vì khi đó tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình”.

Ferdinand lao vào quyết ăn thua với Balotelli (áo xanh)- Ảnh EPA

Tuy nhiên, việc làm của Ferdinand lại gặp phải phản ứng dữ dội từ CĐV Man City khi họ nhớ lại màn ăn mừng của Gary Neville ngay trước mặt người hâm mộ Liverpool ở trận đấu trên sân Old Trafford cách đây 5 năm. Về vấn đề này, trung vệ người Anh “bào chữa” trên Twitter của mình. “Tất cả các bạn đều đề cập đến màn ăn mừng của Gary Neville trong trận gặp Liverpool. Anh ấy ăn mừng bàn thắng của tôi chứ không phải là kết quả của trận đấu nên các bạn hãy làm ơn đọc lại những dòng mà tôi viết trước khi chỉ trích”, Ferdinand viết.

Tại thời điểm đó, khi biết hành động của mình khiến các fan giận dữ, Neville đã lên tiếng xin lỗi. “Tôi xin lỗi nếu hành động của tôi đã khiêu khích các cầu thủ và cố gắng hạ thấp họ, nhưng đó chỉ là một màn ăn mừng bàn thắng. Đó chỉ là thời khắc bạn bị chú ý và trong một vài giây bạn trở nên giận dữ.”

Ở một diễn biến khác, Ferdinand đã có mặt ở tòa án Macclesfield vào ngày hôm qua (18/4) để đối chất về việc một người phụ nữ có tên Susanne Ibru đã quấy rối anh và gia đình tại biệt thự riêng ở Cheshire. Ibru khẳng định 2 lần khiến trung vệ 30 tuổi và vợ anh hoảng sợ vào nửa đêm là bởi người phụ nữ này cố gắng để nói chuyện với thần tượng của mình.

Ông Ian Davies, luật sư của bên nguyên cho biết vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 21 tháng 2, khi đó vợ chồng Ferdinand bị đánh thức bởi tiếng còi của chuông báo động gắn ở cửa ra vào vang lên báo hiệu có người đột nhập. Tuyển thủ người Anh sau đó đã đi đến cửa sổ phòng tắm để xem xét ai đang cố gắng vào nhà mình và thấy một người với mũ trùm đầu đứng trong bóng đêm. Ferdinand đã cố gắng xem đó là ai và nhận ra Ibru. “Ban đầu tôi rất tức giận và buồn, nhưng sau đó là lúng túng thực sự bởi tôi có một gia đình trẻ và đó không phải là thời điểm đúng lúc để một ai đến gặp gỡ và nói chuyện với tôi”, tờ Daily Mail dẫn lời Ferdinand.

Còn Ibru, người thừa nhận đã từng đến nhà của Ferdinand khoảng 4 hay 5 lần trong 4 năm qua, biện hộ cho hành động của mình: “Bạn nghĩ rằng từng đó lần là đủ để buộc tội quấy rối?

Kết thúc phiên tòa, Ibru đã bị kết án là có tội dù khi đó cô không có mặt ở đó bởi đã bỏ về khi hay tin vợ của Ferdinand không thể tham gia phiên tòa vì vừa mới sinh con.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm