21h00 ngày 23/06, Slovenia - Anh: Cần 1 lời xin lỗi…

23/06/2010 10:38 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ngay trước trận quyết chiến với Slovenia, John Terry đã lên tiếng xin lỗi Fabio Capello sau những lời nói thiếu suy nghĩ với báo chí. Nhưng hôm nay, không chỉ đội trưởng của Chelsea, mà cả đội tuyển Anh sẽ cần một lời xin lỗi với giới hâm mộ sau những màn trình diễn đáng thất vọng. Mọi thứ sẽ trở lại đường ray nếu Anh thắng và giành chiếc vé đi tiếp. Đó cũng sẽ là lời xin lỗi có ý nghĩa nhất mà họ phải làm trong lúc này.

Trong trận hòa đáng quên với Algeria, hầu như tất cả các trụ cột của Tam sư đều chơi với phong độ rất thấp. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, dù sau đó, người ta đã nói về một cuộc nổi loạn toàn diện chống lại Capello. Sự thật, điều đó không đáng tin, nếu chỉ dựa vào những tuyên bố ngạo mạn của Terry. Tuyển Anh vẫn luôn là một tập thể chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Họ có thể mất kiểm soát về tinh thần ở một giải đấu lớn, chứ không dễ mất kiểm soát ở vấn đề kỷ luật hay sụp đổ tham vọng dưới tay một người như Capello.


ĐT Anh đang đứng trước áp lực buộc phải thắng Slovenia - Ảnh: Reuters

Sau những gì đã thể hiện, Slovenia tỏ ra không dễ chơi. Nhưng nếu như đội bóng xứ sương mù không thể chiến thắng, thì đó sẽ là một điều kỳ lạ, nếu nhìn lại chặng đường họ đã qua, và những gì họ đã làm. Đẳng cấp, những ngôi sao lớn, một lối chơi được tôi rèn, một HLV cá tính, dày dạn, và trên hết, đó là sự kỳ vọng rất lớn của hàng triệu CĐV. Tất cả những điều đó chẳng lẽ không có ý nghĩa gì với Tam sư hay sao?


Sức ép tâm lý có thể chấp nhận, nhưng với người Anh, sẽ thật kỳ quặc nếu nó kéo dài cho tới lúc này. Trước trận đấu với Slovenia, đội bóng của Capello vẫn chẳng khác nào một con Sư tử ngủ quên. Tuy vậy, không dễ tin số phận của họ lại bị đánh đổi dễ dàng đến thế. Tham vọng khổng lồ của Tam sư là có thật. Tài năng họ cũng chẳng thiếu. Nhưng cuộc hành trình đó vẫn còn thiếu chiếc chìa khóa để mở ra thiên đường ánh sáng. Dĩ nhiên rồi, đó là các bàn thắng. Đó là một màn trình diễn siêu hạng. Là khi Wayne Rooney lên tiếng. Và khi những Gerrard, Lampard, Terry… trở lại là chính mình.

* Giờ G đã điểm

Nếu như đây chỉ là một trận đấu bình thường, có lẽ người ta sẽ không mấy nghi ngờ khả năng chiến thắng của tuyển Anh. Nhưng nếu nó là một cuộc chiến sinh-tử, vấn đề tâm lý sẽ được đặt lên hàng đầu. Trong quá khứ, rủi thay, đó cũng là điểm yếu nhất của những ngôi sao Premier League khi bước ra thế giới. Ít nhất, hy vọng vẫn còn rất lớn khi tất cả các học trò của Capello đều hiểu: Họ có thể tự cứu mình. Tuy vậy, sẽ thật sai lầm nếu cho rằng người Anh sẽ dễ dàng kiểm soát được tình thế.

Trước hết, cảm hứng và sự thoải mái đang nghiêng về Slovenia. Trước trận đấu này, đội bóng của Matjaz Kek đã có 4 điểm và hoàn toàn có đủ lý do để tử thủ. Trong trường hợp đã làm tất cả mà vẫn thua, họ sẽ chờ Algeria gây bất ngờ trước Mỹ, hoặc cùng lắm là rời World Cup với thế ngẩng cao đầu. Thứ 2, về lối chơi và sự đoàn kết, đội bóng Nam Âu chẳng có lý do gì phải tự ti cả. Trong trận giao hữu với Anh ngay tại Wembley hồi tháng 9 năm ngoái, Slovenia đã chơi cực tốt trong cả 90 phút, và chỉ chịu thua 1-2 sau 1 pha đóng kịch trong vòng cấm của Rooney. Công bằng mà nói, các chàng trai của Kek có quyền mơ tới 1 cuộc đấu sòng phẳng với người Anh. Một trận đấu mà không ai dám nói trước điều gì.

Trái lại, với Capello và các học trò, áp lực đang dâng cao kinh khủng. Vấn đề thủ môn của Tam sư đã trở thành hạt cát, sau khi lối chơi và nhân sự của họ trở thành đề quá lớn.  Việc Carragher bị treo giò mang tới sự mong manh ở hàng thủ, Rooney chưa lên tiếng, nghĩa là Tam sư chưa thể là chính mình, trong khi lối chơi 4-4-2 với sự bổ sung Barry vẫn đang chuệch choạc một cách khó lý giải.

Tin tốt duy nhất cho người Anh: Họ đều hiểu rằng giờ G đã điểm, và phía sau không còn đường lùi. Một lần nữa niềm tin được đặt cho Capello. Thêm một lần nữa, cho tham vọng còn dở dang. Cho những gì họ đã nỗ lực. Cho một sự công bằng nào đó (nếu có) của Becks. Và cho cả World Cup nữa, vốn đã có quá nhiều bi kịch ngay từ vòng bảng.

Dự đoán: 1-2

Tiểu Yến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm