Đầu năm coi bói cho Mourinho và Messi

06/02/2011 07:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cứ tưởng bên Tây tân tiến không mê tín dị đoan không ngờ ở bển người ta còn tin mấy chuyện đó không thua gì mình. HLV Jose Mourinho từng ngạo mạn bảo hơn ông chỉ có Chúa. Vậy mà “Người đặc biệt” đâu có vô thần, ông từng nhờ một thầy pháp tại châu Phi giúp mình an toàn và thành công tại CLB mới Real Madrid. Ngôi sao Lionel Messi cũng thế, mỗi lần ghi bàn xong lại hướng đôi tay lên trời để cảm ơn Thượng đế.

Thế nên, sang năm 2011 này, Mourinho và Messi mà không đi xem bói thì tôi có mà đi đầu xuống đất. Ông này vốn sinh năm 1963, tuổi Quý Mão, còn Messi thì sinh năm 1987, tuổi Đinh Mão, đều là cầm tinh con mèo. Theo tử vi, mạng của người tuổi này là Kim bạch kim (vàng trắng), sao Thái Bạch, vận Long ngộ vân (rồng gặp mây). 

Mourinho, "người đặc biệt" trên băng ghế huấn luyện - Ảnh Getty

Nghe qua là thấy ngon lành rồi vì màu trắng chính là trang phục thi đấu của Real. “Rồng” Mourinho bình thường đã bay  lộn dữ lắm rồi, đã vậy năm nay còn gặp cái vận rồng gặp mây, nếu cái đó không báo hiệu cho một năm đại thành công của Mourinho thì còn gì nữa. Sách tử vi còn có nói: Mourinho sẽ gặp xui xẻo về tiền bạc, tình cảm trong năm tuổi, nhưng sự nghiệp thì ngon lành. Vận “rồng gặp mây” bảo rằng ông có một cơ hội tốt để phát huy khả năng, tạo dựng uy thế vững vàng, chỉ có điều phải cẩn thận một vài sao xấu chung quanh. Đấy chẳng phải là lời nhắc nhở “Người đặc biệt” phải cẩn thận hơn trong mối quan hệ với Giám đốc điều hành Jorge Valdano và bộ sậu của ông đấy sao.

Lionel Messi thì gần như ngược lại với Mourinho. Anh này mạng Lưu trung hỏa (lửa trong lò), sao Kế đô (rất xấu), hạn Địa võng (trong chữ thiên la địa võng). Mạng của Messi cho thấy năm nay anh sẽ bị ám ảnh bởi một điều gì đó và luôn có cảm giác mình như đang ngồi trên lửa. Sao Kế đô cũng báo hiệu một năm không tốt cho anh về mặt sức khỏe trong khi cái hạn nói lên rằng anh sẽ bị lạc lối, khó lòng mà tập trung vào một chuyện gì khác. Tui mạo muội suy ra: Messi rất khó thành công trong năm này vì tâm tư của anh đã để hết cả vào Copa America trên sân nhà, nơi anh khát khao giành được một danh hiệu cùng đội tuyển Argentina. Sau Giáng Sinh thì Messi cũng bảo là anh cầu “ông già Noel” hãy cho mình chức vô địch Copa America. Sau World Cup 2010 thì người hâm mộ và báo giới lại càng thất vọng và sốt ruột với Messi hơn. Copa America tổ chức trên sân nhà dưới ánh mắt dõi theo của cả một dân tộc yêu bóng đá, chẳng phải Messi đã rơi vào “thiên la địa võng” đấy sao.

Tử vi cũng dự báo một năm tình cảm mỹ mãn cho Messi. Tui tính vầy: năm nay Messi sẽ lấy vợ, nhưng anh sẽ mất các danh hiệu về tay của chính Mourinho, người hơn anh tròn 2 con giáp. Có vợ là sướng rồi, đá banh dở chút đâu có chết ai…

BLV Đình 8

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm