Đức - Anh 4-1: “Xe tăng Đức” lại đè nát sư tử Anh

28/06/2010 10:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Thêm một lần nữa, Đức lại khiến Anh phải về nước sớm. Có sự tiếc tiếc nuối, oan ức khi một bàn thắng hợp lệ của Lampard không được công nhận, nhưng chừng đó không đủ để bao biện cho thất bại tồi tệ.

*Sai lầm của hàng thủ & trọng tài

Đúng là tồi tệ khi các hậu vệ đã chơi như các cầu thủ nghiệp dư chứ không phải là những người được tôi luyện ở đấu trường Premier League và Champions League khắc nghiệt. Một pha phát bóng của thủ môn Manuel Neuer cũng có thể dẫn đến bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 20, mà lỗi lớn nhất thuộc về Matthew Upson, quá chậm chạp, yếu đuối và thiếu quyết đoán khi theo kèm Miroslav Klose. Với pha dứt điểm khôn ngoan khi đối mặt với David James, Klose đã có bàn thứ 12 tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém thành tích của Gerd Mueller 2 bàn và cách kỷ lục của Ronaldo "béo" vỏn vẹn 3 bàn.











Các cầu thủ Anh (áo đỏ) thất thế trước người Đức - Ảnh Getty
 Đây là trận đấu mà Đức không hề dùng số đông cầu thủ để tiếp cận khung thành đối phương. Mỗi đợt tấn công của họ chỉ gồm từ 2 đến 4 người. Nhưng sau mỗi pha bật tường, chọc khe là họ có cơ hội đối mặt với thủ môn David James. 12 phút sau bàn mở tỷ số, Podolski gia tăng cách biệt lên 2 bàn cho người Đức. Trong pha tổ chức tấn công này, tuyển Đức chỉ dùng 3 cầu thủ là Klose, Mueller và Podolski. Có cảm giác, mỗi lần Đức lên bóng là cơ hội ghi bàn được tạo ra. Hàng thủ Anh hoàn toàn bất lực khi tuyển Đức tấn công vào khoảng trống giữa Upson và Ashley Cole. Klose suýt lập cú đúp từ một pha phối hợp như thế, nhưng lần này anh đã không thể thắng David James trong tình huống đối mặt.

Đúng là tồi tệ vì người Anh tiếp tục mắc sai lầm sau khi đã đứng dậy. Đã có chút hy vọng khi Upson đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 37 và cú sút đập xà của Lampard một phút sau đó. Không cần hình ảnh quay chậm của truyền hình, người xem đều nhìn thấy bóng đập xuống từ xà ngang đã lăn qua vạch vôi (khoảng 30cm). Nhưng Jorge Larrionda và trợ lý của ông Mauricio Espinosa, đều là người Uruguay, đã không công nhận bàn thắng hợp lệ của Lampard. Món nợ của 44 năm về trước coi như được thanh toán.

* Kinh điển? Không, là kinh hoàng!

Trong một trận đấu mà báo chí miêu tả là kinh điển, đội bóng của Capello chỉ thực sự biết đá bóng trong vòng 20 phút. 10 phút cuối hiệp 1, với bàn thắng của Upson và cơ hội của Lampard. Và 10 phút đầu hiệp 2, khi họ phối hợp tấn công trung lộ khá tốt và Lampard một lần nữa sút bóng đập xà từ một quả phạt trực tiếp. Tất cả chỉ dừng ở đó. Để rồi trong vòng 3 phút giữa hiệp 2, phút 67 và phút 70, họ đã bị đánh gục bởi 2 đường phản công tốc độ và sắc nét của người Đức. Trong cả 2 pha làm bàn của Mueller, Gareth Barry đều mắc sai lầm cá nhân.

4-1 cho người Đức. Trong 20 phút cuối, người Anh đã làm gì? Buông xuôi tất cả. Còn người Đức? Họ tạo cơ hội thử nghiệm các giải pháp dự bị. Một trận đấu ở vòng knoc-out mà diễn ra như thế thì không xứng đáng là mang cái danh "kinh điển".

Hãy quên sai lầm của trọng tài người Uruguay đi. Tuyển Anh của Capello đã thua tan tác, vì họ kém hơn về mọi mặt. Họ kém về bản lĩnh. Họ kém về tinh thần. Họ kém về đẳng cấp. Họ kém về thể lực (2 cầu thủ nổi bật nhất của trận đấu đều là 2 tài năng trẻ của Đức, Mueller và Ozil). Họ kém từ vị trí thủ môn (James quá nhỏ bé khi so sánh với Neuer), hậu vệ (mọi ví trí đều chơi tồi), tiền vệ (chỉ có Lampard biết đá bóng) và cả tiền đạo (Rooney và Defoe mất tích trong khi Podolski và Klose đều ghi bàn). Capello giàu kinh nghiệm và danh hiệu, nhưng đội bóng của ông quá ngây thơ so với tuyển Đức của HLV trẻ trung Joachim Low.


1-4: Tỷ số ấy đã lột tả được hình ảnh đích thực về chiến dịch rầm rộ của tuyển Anh ở Nam Phi. Đây là thất bại đậm nhất của họ trong lịch sử tham dự World Cup. Trận thua đậm nhất trong quá khứ là trước Uruguay, với tỷ số 2-4, tại World Cup 1954.

Capello: "Chúng tôi chơi tốt. Chỉ thua vì trọng tài"

Dù tuyển Anh hứng chịu thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử, HLV Capello vẫn cho rằng đội bóng của ông đã chơi tốt và thất bại đến từ sai lầm của trọng tài: "Đức là đội bóng mạnh. Nhưng chúng tôi cũng đã chơi tốt. Sai lầm của trọng tài đã tạo ra sự khác biệt. Nếu là 2-2, chúng tôi đã không dính đòn phản công".


Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm