Franco Baresi: Tôi chọn Donadoni!

09/06/2008 10:59 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Baresi, đồng đội của Donadoni và Van Basten ở Milan năm nào nói về 2 người đồng đội cũ trên tờ Gazzetta dello Sport

Là đội trưởng của Milan ngày đó, ai là người khiến ông nhớ đến nhất?

Van Basten, bởi cậu ấy không hề muốn giã từ sự nghiệp vào lúc đó, nhưng chấn thương khiến cậu ấy phải nói lời từ biệt. Đó là một nỗi buồn với Milan và với Marco.

Khi nghĩ đến Donadoni và Van Basten, điều gì xuất hiện đầu tiên trong tâm trí ông?

Roberto là một người không bao giờ tỏ ra mềm yếu, một nhân cách lớn và luôn biết phân biệt rõ ràng những việc ở trong và ngoài sân cỏ. Marco luôn lịch thiệp trong bất cứ việc gì cậu ấy làm, một người luôn có thể xử lý những việc khó khăn bằng những cách thật đơn giản.

Ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến đêm nay?

Hà Lan luôn là một đội tuyển mạnh. Tuy nhiên, đánh bại Italia là điều không hề dễ dàng với bất cứ ai.

Huyền thoại Franco Baresi
 
Ông có muốn một ngày nào đó ngồi vào chiếc ghế hiện tại của Donadoni hay không?

Chắc chắn rồi.

Ông nghĩ thế nào khi thấy Panucci vẫn tiếp tục thi đấu cho ĐTQG cho dù anh ấy đã 35 tuổi?

Tôi thấy rất hài lòng về Panucci. Cậu ấy cũng cùng chơi với chúng tôi ở Milan khi còn rất trẻ, và đã tiến bộ lên rất nhiều. Panucci chắc chắn là một cầu thủ lớn.

Việc Cannavaro không thể dự EURO vì chấn thương ngay trước thềm giải đấu có làm ông nhớ lại hình ảnh của chính mình tại World Cup 1994?

Thật không may, nhưng đúng là như thế. Chính vì vậy tôi vẫn hy vọng Fabio có thể kịp bình phục và chơi trận chung kết nếu Italy đi đến trận đấu đó, cũng giống như khi tôi trở lại với chiếc băng đội trưởng trong trận đấu cuối cùng với Brazil. Việc thiếu vắng Cannavaro là một tổn thất rất nghiêm trọng, nhưng đây chính là lúc các cầu thủ phải đoàn kết và thể hiện tinh thần tập thể khi thi đấu cho ĐTQG”.

Trà My (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm