Milan 3-1 Lazio: Đại chiến Milan - Juve ở bán kết cúp Italia

27/01/2012 02:44 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – 3 bàn thắng của Robinho, Seedorf và Ibra giúp Milan hạ Lazio 3-1 ở tứ kết cúp Italia. Rossoneri tiến vào bán kết và sẽ đụng Juventus. Cặp bán kết còn lại diễn ra giữa Napoli và Siena.

3-1. Milan khởi động hoàn hảo cho chuyến làm khách ở Olimpico của chính Lazio sau đây 1 tuần. Rossoneri tiếp tục khẳng định tham vọng chạy đua trên các mặt trận mùa này. Trên đường đua Scudetto, họ đang bám sát Juventus với chỉ 1 điểm ít hơn còn ở cúp Italia, Milan đã vào bán kết và sẽ đụng chính Juve trong trận đấu chắc chắn được cả Italia mong chờ.

Diễn biến chính của trận đấu

Hiệp 1 bắt đầu

Phút thứ 4: BÀN THẮNG !!! Cisse đá vô lê tung lưới Amelia, mở tỷ số cho Lazio. Người đã có quả tạt chính xác từ cánh phải vào cho tiền đạo người Pháp phá lưới Milan là Gonzalez. Thủ thành Amelia đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cản phá cú sút quyết đoán của Cisse

Dù phải đá tại San Siro nhưng Lazio khởi đầu trận đấu rất tự tin, không hệ co cụm phòng ngự và tỏ ra e ngại đội chủ nhà.

Phút thứ 8: Lulic đi bóng qua Merkel rồi dứt điểm chân phải từ khoảng cách 14m buộc Amelia đẩy bóng cứu thua

Phút thứ 14: BÀN THẮNG !!! Robinho vô lê chân trái tung lưới Lazio. Milan quân bình tỷ số 1-1. Từ quả treo bóng vào của Abate bên cánh phải, trung vệ Stankevicius của Lazio trong nỗ lực cản phá đã đưa bóng đến đúng vị trí của Robinho và tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ cơ hội tung ra cú vô lê chân trái cận thành vào góc cao giúp Milan san bằng tỷ số.

Phút thứ 17: BÀN THẮNG !!! Milan ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút để dẫn lại Lazio 2-1. El Shaarawy đánh gót điệu nghệ cho Seedorf đi bóng qua hậu vệ Lazio trước khi dứt điểm chân phải tung lưới Marchetti. Người đã bị Seedorf vượt qua trước khi ghi bàn là Dias.

Phút thứ 21: CẢN PHÁ !!! Từ quả treo bóng của đồng đội bên cánh trái, Gonzalez bật cao đánh đầu thoái mái nhưng Amelia đã phản xạ xuất thần, đẩy bóng cứu thua cho Milan. Ngay sau đó Konko đá bồi nhưng góc sút quá hẹp và thủ thành Milan cũng đã ôm gọn bóng.

Phút thứ 24: CƠ HỘI !!! Thiếu chút nữa Milan có bàn thắng thứ 3. Tận dụng sai lầm chuyền về ngay trong vòng cấm mà không quan sát của Dias, Robinho cướp được bóng rồi dùng tốc độ vượt qua hậu vệ Lazio, qua nốt cả thủ thành Marchetti nhưng lại dứt điểm vào mép lưới khi trước mắt chỉ còn khung thành bỏ trống. Hiệp 1 đang diễn ra rất hấp dẫn với thế trận đôi công cởi mở của cả hai đội.

Milan là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và chơi chủ động hơn trong những phút vừa qua. Do tính chất quan trọng của những trận đấu căng thẳng ở Serie A sắp tới nên cả hai HLV Max Allegri và Edy Reja đều không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Chỉ sau đây 1 tuần, hai đội sẽ gặp lại nhau nhưng là trong khuôn khổ Serie A và trận đấu diễn ra trên sân Olimpico. Ở trận lượt đi mùa này, Milan đã để Lazio cầm chân 2-2.

Phút thứ 38: Nhận đường chuyền của đồng đội, Cisse có bóng trong cấm địa Milan và trong tư thế hoàn toàn trống trải nhưng tiền đạo người Pháp lại sút chân phải đưa bóng đi rất thiếu chính xác, bỏ lỡ cơ hội gây nguy hiểm cho đội chủ nhà.

Phút thứ 42: Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu vừa được trọng tài rút ra dành cho Bonera sau khi hậu vệ Milan truy cản trái phép Hernanes ngay mép vòng cấm.

Phút thứ 43: CẢN PHÁ !!! Đích thân Hernanes đá phạt hàng rào cực kỳ kỹ thuật nhưng thủ thành Amelia của Milan đã tung người đấm bóng cứu thua.

Phút thứ 44: Lại là Hernanes đá phạt góc cho Cisse sút nhanh ở cự ly gần băng chân phải nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Milan. Hiệp 1 khép lại với chiến thắng 2-1 tạm nghiêng về chủ nhà Milan.

Hiệp 2 bắt đầu

Phút thứ 46: Lazio có sự thay đổi người đầu tiên khi Diakite rời sân nhường chỗ cho Ledesma

Phút thứ 51: Trên khán đài sân San Siro lúc này có sự xuất hiện của chân sút người Argentina Maxi Lopez. Anh chuẩn bị chính thức gia nhập Milan.

Phút thứ 60: 15 phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua nhưng không có tình huống đáng chú ý nào được tạo ra về khung thành hai đội. Cisse vừa có sút xa tới 25m về khung thành Milan nhưng bóng đi không chính xác.

Phút thứ 62: Klose được tung vào sân thay Rocchi bên phía Lazio. Edy Reja quyết định tung chân sút chủ lực vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ 2-2.

Phút thứ 65: Nocerino chuyền cho El Shaarawy vô lê chân phải trong cấm địa Lazio nhưng bóng đi vọt xà.

Phút thứ 70: Ibra vào thay Merkel bên phía Milan

Phút thứ 72: Van Bommel phải nhận thẻ vàng do kéo người đối với Hernanes

Phút thứ 73: CẢN PHÁ !!! Cisse sút xa từ khoảng cách 17m buộc thủ thành Amelia đẩy bóng cứu thua.

Phút thứ 74: Seedorf rời sân nhường chỗ cho Emanuelson

Phút thứ 76: Ledesma tung ra cú vô lê nửa nảy bằng chân phải từ khoảng cách 25m nhưng bóng đi nhẹ và đúng vị trí của Amelia.

Phút thứ 78: Matuzalem rời sân nhường chỗ cho Del Nero bên phía Lazio

Phút thứ 83: BÀN THẮNG !!! Emanuelson đi bóng qua 2 cầu thủ Lazio rồi chuyền xuống cho Ibra trong tư thế hoàn toàn trống trải để anh một mình một bóng dốc xuống và dễ dàng đánh bại Marchetti trong pha đối mặt.

Phút thứ 86: Thêm một thẻ vàng nữa được rút ra dành cho Nocerino sau pha phạm lỗi không cần thiết với Hernanes

Phút thứ 88: Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ và cách biệt 2 bàn gần như chắc chắc đảm bảo cho Milan một suất ở bán kết Coppa Italiana nơi Juventus đang chờ họ.

Phút thứ 89: Robinho vừa rời sân nhường chỗ cho cầu thủ 18 tuổi Calvano

Phút thứ 90: Trung vệ Stankevicius lên tham gia tấn công vừa có pha đánh đầu trong tư thế trống trải nhưng Amelia đã bay người bắt gọn bóng

Phút thứ 90' + 2: Hiệp 2 được bù giờ 4 phút. Lazio vừa phản công nhanh nhưng cú sút chân phải của Klose đi chệch cột dọc khung thành Milan. Đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng đối khách tạo ra. Chung cuộc Milan thắng 3-1 và vào bán kết cúp Italia nơi họ sẽ gặp Juventus. Một trận đấu đáng để mong chờ.

Đội hình thi đấu

Milan: Amelia; Abate, Mexes, Bonera, Mesbah; Merkel, Van Bommel, Nocerino; Seedorf; Robinho, El Shaarawy

Lazio: Marchetti; Diakitè, Stankevicius, Dias; Konko, Gonzalez, Matuzalem, Lulic; Hernanes; Cissè, Rocchi

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm