Hai mặt Totti: Thiên thần và ác quỷ

08/05/2010 14:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Được biết đến với biệt danh “Hoàng tử thành Rome”, Francesco Totti dĩ nhiên luôn tạo được một hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ. Một ngôi sao sân cỏ tài năng và hào hoa. Một người đội trưởng mẫu mực, một romanista chân chính nhất. Một người chồng, người cha thiên thần luôn ăn mừng bàn thắng bằng hành động “mang bầu” hoặc “bú tí”. Nhưng không phải vô cớ khi anh chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, được mến mộ cuồng si như Roberto Baggio, Del Piero, Kaka hay Maldini…, những danh thủ có cuộc sống trong và ngoài sân cỏ gần như hoàn hảo, trong sáng không tì vết.

Balotelli hư là điều cả thế giới calcio đã được thấy và đã công nhận. Trong khi đó, Totti được cho là người có trách nhiệm chỉ bảo điều hay lẽ phải cho các đồng đội ở Roma, là người đại diện cho tinh thần của đội bóng áo màu bã trầu. Nhưng ở Olimpico đêm 5/5 vừa qua, khi hai nhân cách tưởng chừng đối lập với nhau này chạm mặt trực tiếp trong một pha bóng, người ta ngộ ra rằng, Totti cũng có lúc không hơn gì tay “tiểu tặc” gốc Ghana. Không những thế, hành vi “bỏ bóng, đá người” thô bạo của Totti còn đáng bị lên án hơn nữa, khi đó là thời điểm Roma đang bị dẫn và trận đấu đang trôi về cuối. Giữa lúc người ta trông chờ nhất ở anh, các đồng đội muốn lấy anh làm điểm tựa tinh thần để chiến đấu, thì Totti có một pha hành xử khiến tất cả ngỡ ngàng. Trong phút giây ấy, người ta thấy ở Totti hình bóng Zidane, thiên tài đã trở thành tội đồ chỉ vì không kiềm chế được cơn nóng nảy, tung ra cú “thiết đầu công” lịch sử để dập tắt giấc mơ vô địch thế giới của “Gà trống Gaulois” năm nào…

Ảnh: Reuters
Totti không phải là một viên ngọc tinh khiết. Cú đá vào đùi Balotelli của anh khiến người ta sửng sốt, nhưng không ngạc nhiên. Zidane được bảo vệ sau cú húc đầu vào ngực Materazzi, còn Totti thì không. Thậm chí đội phó De Rossi cũng phải thừa nhận “Totti đáng bị băm vằm”. Trong sự nghiệp khoác áo Roma, đây đã là lần thứ 13 Totti bị truất quyền thi đấu, nhiều hơn bất cứ tiền đạo ngôi sao nào của calcio trước đây. Roberto Baggio chỉ phải nhận thẻ đỏ đúng 3 lần trong sự nghiệp, còn Del Piero thì mới chỉ 2 lần biết đến cảm giác bị trọng tài chỉ tay ra ngoài đường biên, mà lần gần nhất đã xảy ra cách đây 9 năm. Còn Totti? 13 lần bị đuổi trong màu áo Roma (9 ở Serie A, 2 ở Cúp Italia và 2 ở Champions League), thêm 2 lần nữa ở đội tuyển Italia là 15 – một con số quả thực không dễ cảm thông. Trước sự cố vừa qua, lần gần nhất Totti nhận thẻ đỏ là ở trận hòa Livorno hôm 27/1/2007. Ba năm “trong sạch” khiến người ta tưởng tuổi tác đã giúp Totti chín chắn hơn, nhưng hóa ra không phải.


Nhìn lại 15 chiếc thẻ đỏ, mới hay rằng Totti cũng là một kẻ “phàm phu”. Anh từng bị đuổi vì cãi trọng tài Moreno ở World Cup 2002, đã đốn ngã thô bạo hậu vệ Colonnese (Siena) năm 2005 để rồi bị treo giò 5 trận, đã tát vào mặt Fabio Galante (Livorno) năm 2007, đã dẫm vào người tiền vệ Carsten Ramelow (Leverkusen) ở Champions League năm 2004 và nổi tiếng nhất, dĩ nhiên, là màn “phun mưa” vào Christian Poulsen ở EURO 2004. Totti, một đại sứ lừng danh của tổ chức nhân đạo UNICEF, thậm chí còn hằn học thừa nhận rằng “đây là màn trả thù của tôi sau hai lần khiêu khích của cậu ta (Balotelli) ở những trận gặp nhau trước kia”.


Một án phạt ít nhất là 3 trận treo giò đang đợi Totti, nhưng tòa án trong tình cảm của người hâm mộ sẽ khép tội anh lớn hơn thế nhiều lần. Thậm chí, nếu những cáo buộc mới đây của Balotelli, rằng anh bị Totti bày tỏ thái độ kỳ thị chủng tộc, là sự thật, thì hình ảnh của “Hoàng tử thành Rome” sẽ còn hoen ố kinh khủng hơn nữa. Ai sẽ cần một nhân cách như thế cho chiến dịch bảo vệ Cúp vàng của Azzurri?


B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm