Đại chiến Barcelona – Chelsea: “Người đẹp” luôn cần có “quái thú”

24/04/2012 15:34 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Nếu Barcelona được ví như một “giai nhân” thì Chelsea nên được ví như “quái thú” và khi vượt qua được những con “quái thú” như thế, cái đẹp mới càng được tôn vinh thêm về giá trị.

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Như đã trở thành một quy luật của văn học, một Sherlock Holmes ngay thẳng ngụ tại số 221B Đường Baker – London sẽ không thể trở thành một thám tử đại tài kinh điển nếu trong tác phẩm của Arthur Conan Doyle không có sự góp mặt của Giáo sư James Moriarty độc ác, tinh vi. Holmes, trong hành trình phá án với đối đầu trước bao kẻ, vẫn cần một kẻ thù với trái tim đen đầy thâm độc để có thể biến anh thành đặc biệt.



Người đẹp và quái thú - Ảnh Internet

Sau khi nhà vô địch đua xe công thức 1 Alain Prost quyết định từ giã sự nghiệp, đối thủ vĩ đại của ông là Ayrton Senna đã yêu cầu ông cần phải suy nghĩ lại về quyết định ấy. Làng đua xe sẽ thế nào nếu Senna không tìm thấy kỳ phùng địch thủ của mình? Và Batman sẽ ra sao nếu không có sự tồn tại của The Joker?

Nhân vật không mấy nổi cộm trong sê-ri truyện tranh “Underworld Unleashed” của DC Comics hồi năm 1995, Trickster từng nói: “Nếu những kẻ siêu côn đồ muốn hù doạ lẫn nhau, chúng sẽ kể những câu chuyện về Joker”. Và nếu những ai muốn hù doạ Barca, hãy kể những câu chuyện về Chelsea.

Mới đêm qua, Gerard Pique trong cuộc họp báo trước trận đấu còn nói rằng: “Họ thật sự mạnh, rất mạnh mẽ và quyết tâm. Họ biết cần phải làm gì trong những trận cầu như thế này và họ có thừa kinh nghiệm để làm điều đó. Didier Drogba, Frank Lampard, những cầu thủ như họ đã kinh qua biết bao trận đấu trên đôi chân không mệt mỏi của mình. Chelsea biết chính xác mình đang làm gì.” Các cầu thủ Barca, đằng sau sự kiêu hãnh của mình trên sân cỏ, hiếm khi nào dành những lời lẽ trịch thượng để nói về những đối thủ với thứ bóng đá “phản – bóng đá” của mình – luôn có những sự nể trọng và ngưỡng mộ dành cho nhau.

Khi thủ quân Carles Puyol của Barca bắt tay chào người đồng nghiệp Terry phía bên kia chiến tuyến trước trận đấu tại Stamford Bridge, hẳn có ai ngờ trong một trận cầu “đáng nguyền rủa” của Barca dưới cơn mưa London, lại nổi lên một câu chuyện đủ để sưởi ấm lòng người về hai chiến binh già ấy. Trước khi Puyol được chăm sóc y tế ngoài đường piste với dải băng trắng bao quanh cổ tay, trong một tình huống đá phạt góc, cả hai đứng cạnh nhau, kèm nhau và Puyol tìm đến Terry để phân trần sự vụ về vết đau ở tay mình. Terry đã có hành động giễu cợt đầy hóm hỉnh khi vặn lấy cổ tay Puyol, một phong thái như để nói rằng “Những người đàn ông đích thực có hề chi những chấn thương cỏn con này!” và Puyol cũng “chơi” lại khi phóng đại hoá cơn đau của mình trước cú vặn tay ấy với khẩu hình miệng hiện mồn một thán từ “Ouch!”. Sau, anh chợt mỉm lấy một nụ cười và vỗ tay xã giao vào lưng Terry – người được chẩn đoán đã bị gãy 2 cọng xương sườn, mà vẫn ra sân đầy ngoan cường.

Barca và Chelsea sẽ ra sân đêm nay, người đẹp và quái thú, phong cách của họ hoàn toàn đối nghịch nhau. Và như bao người xem Boxing vẫn hay nói, những trận chiến hay nhất, những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất, chính là giữa những tay đấm bốc nghịch phản nhau về kĩ thuật. Trong bóng đá, có lẽ cũng như thế.

Barca vs một Barca phiên bản khác sẽ là một cuộc đối đầu nhàm chán, sẽ cũng như thế với những gì đã chứng kiến giữa Barca với Arsenal hay thậm chí là Barca vs M.U. Nhưng nếu Barca đối đầu trước một đội bóng như Chelsea, hoặc bất kỳ đội bóng nào được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, mới thật sự là một trận cầu đích thực.

Barca và Chelsea cần có nhau, cũng giống như Holmes cần Moriarty vậy. Moriarty, một “Hoàng đế Napoleon của giới tội phạm” như cách mà Arthur Conan Doyle từng miêu tả; và Barca, sẽ phải bắt đầu “công việc cuối cùng của mình” tại thác nước Reichenbach trước đối thủ mạnh mẽ, xảo quyệt Chelsea. (Thác nước Reichenbach được biết đến trong tập truyện “Công việc cuối cùng của Sherlock Holmes” của bộ “Những hồi ức về Sherlock Holmes” như là nơi diễn ra cuộc chạm trán cuối cùng giữa Holmes và kẻ thù Moriarty – tên phiên dịch tiếng Việt dựa trên bản dịch tác phẩm của NXB Văn học).

Dư luận cũng đã lên tiếng. “Vì bóng đá, tôi hy vọng Barca sẽ đánh bại Chelsea. Tôi yêu đội bóng với lối đá tấn công, và Chelsea chả là gì ngoài việc bố trí 9 cầu thủ chơi phòng ngự.” – Cựu thủ thành Van der Sar của M.U mới đây nói trên tờ Daily Mail. Không chỉ có Edwin, huyền thoại Barca – Ronald Koeman cũng bày tỏ: “Tôi không nể trọng lối đá của Chelsea chút nào. Tôi đã thật sự thất kinh khi chứng kiến Chelsea chẳng cố gắng làm gì hơn trong trận đấu lượt đi trước Barca ngoài việc cố thủ. Là một HLV, tôi sẽ chẳng bao giờ để đội bóng của mình thi đấu kiểu ấy trước Barca.”

Là một HLV và Koeman có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội đó, cơ hội đối đầu trước Barca. Feyenoord của Koeman hiện đang xếp thứ 3 trên BXH giải vô địch Eredivise của Hà Lan, còn cách top đầu 6 điểm, nhưng cũng cách đội xếp thứ 6 có 3 điểm. Kể từ năm 1998 đến nay, đã 9 lần Koeman “đổi chỗ làm”. Và mặc dù ông đã giành 3 danh hiệu vô địch Hà Lan (Ajax 2001-02, 2003-04 và PSV 2006-07), nhưng những khoảng thời gian gần đây, mọi thứ tỏ ra khá tệ hại trong sự nghiệp của ông: từng khiến Valencia tụt xuống vị trí thứ 15 thời kỳ còn tại vị ở Mestalla, từng khiến AZ Alkmaar lãnh 7 thất bại trong vòng 16 trận tại Hà Lan. Tư duy bóng đá của ông là đáng được ngưỡng mộ, nhưng nếu một Feyenoord của Koeman đối đầu trước Barca, thì ắt hẳn đó là một trận cầu không xứng tầm chút nào, một trận cầu không đáng quan tâm.

Barca huỷ diệt những đội bóng cố bắt kịp và cố so găng với họ về kĩ năng đá bóng và trình diễn trên sân, điều mà hoàn toàn không cần thiết để có thể đương đầu trước Barca. Tất cả những gì Chelsea đã mang ra dùng để hạ gục Barca tại Stamford Bridge chính là thi đấu bằng chính thực lực, bằng chính sức mạnh mình có sẵn và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu điều đó được tái diễn tại Camp Nou đêm nay. “Chúng tôi sẽ cố gắng ghi bàn, bởi rất khó để giữ một tỷ số hoà 0 bàn thắng ngay tại Camp Nou. Chúng tôi sẽ tập trung vào những gì mình có trong giới hạn cho phép của đội bóng, phát huy sức mạnh và tìm kiếm điểm yếu từ đối phương. Chelsea cần phát huy hết tốt nhất những gì mình có.” HLV Roberto Di Matteo của Chelsea đã nói như thế trong cuộc họp báo tại Barcelona. Vậy, điều đó có nghĩa là sẽ có thêm một chiếc xe buýt màu xanh được dựng tại Camp Nou? Với tiếp tục 9 cầu thủ án ngữ trước khung thành Cech, những đợt phản công tốc hành và một cầu thủ cắm sẵn trên cao, như Drogba chẳng hạn? Dường như sẽ là như thế.

Trận đấu đêm nay là cơ hội cuối cùng cho sự tồn tại của những đội bóng như Chelsea – giàu kinh nghiệm trận mạc, được huấn luyện bài bản, đá rắn chắc dựa trên nền tảng thể lực dồi dào, luôn trở nên khủng khiếp mỗi khi đương đầu trước đối thủ lớn nhất của mình. Một Chelsea hay một đối bóng nào tương tự thế sẽ giúp cho chúng ta càng thêm trân trọng và đánh giá cao những cống hiến của Barca đối với lịch sử bóng đá thế giới. Một khi cả hai tương phản nhau, bên chiến thắng sẽ trở nên huy hoàng nhất.

Mục tiêu khuếch trương bóng đá đẹp ra toàn thế giới của Barca sẽ là rất khó để thực hiện, cũng như cách mà Arsenal đã cố gắng cho thấy: luôn ra sân và mong muốn thắng mọi trận đấu chỉ bằng bóng đá đẹp, chỉ bóng đá đẹp mà thôi! Kĩ năng bóng đá đẹp, tư duy bóng đá đẹp. Nhưng, kết quả đâu như mong muốn. Nếu bất kỳ đối thủ nào cũng nhại theo như thế, nếu mọi đối thủ nào cũng “gật đầu” trước Tottenham Hotspur của Ossie Ardiles – “chuyền, chuyền, chuyền”, “chơi bóng, chơi bóng, chơi bóng” thì mọi đối thủ đều cũng sẽ như họ - “thất bại, thất bại, thất bại”. Khi ấy, thử hỏi sẽ còn ai nhận ra Barca là vĩ đại và tuyệt mĩ thế nào?!

Cần phải có một Chelsea đáng nguyền rủa, đáng bị lên án, một Terry vững chãi hay một Drogba hùng dũng. Những gì Pep Guardiola và các học trò trình diễn trong những trận cầu trước Mourinho nhắc nhở chúng ta rằng thứ bóng đá tuyệt mĩ thật sự là không dễ thành hình chút nào, thậm chí nếu có một đội bóng nào khác sở hữu những Messi, Xavi, Cesc hay Iniesta. Barca đã chứng minh rằng “những kẻ to xác xuất sắc không phải lúc nào cũng có thể đánh bại được những kẻ nhỏ con xuất sắc”, nhưng nếu “những kẻ to xác xuất sắc đối đầu trước những kẻ nhỏ con nao núng”, như Barca gần đây, thì “những kẻ nhỏn con xuất sắc” ấy hoàn toàn có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên là không phải dành cho bất kỳ ai, nhưng với Chelsea, hay trước đó là Real Madrid, thì ai biết được?!

“Chúng tôi đã làm mọi thứ rất tốt suốt nhiều năm qua, nhưng tại thời điểm này, chúng tôi thật sự không thể biết đối thủ của mình sẽ ra sao. Nếu chúng tôi không thể đánh bại Chelsea, thì sẽ chỉ vì họ là một đội bóng mạnh, một tập thể lớn, và giải đấu này là dành cho những đội bóng như họ. Và nếu họ thậm chí đánh bại cả chúng tôi, tôi xin chúc mừng họ. Barca đã sẵn sàng để đối đầu trước Chelsea để vào CK, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng xuất sắc. Chúng tôi cần có những đòi hỏi khắt khe hơn ở mọi thời điểm. Lối đá của chúng tôi là rất khác người và đặc biệt: chuyền bóng và chuyền bóng là bản chất của Barca và đó sẽ mãi là cách mà Barca thi đấu đến khi nào tôi rời khỏi đây. Nguyên tắc của chúng tôi là bất biến và không đổi thay. Nguyên tắc ấy đã theo tôi kể từ trận đấu đầu tiên tôi chơi cho Barca, trên đất Scotland, và nó sẽ mãi như thế, mãi tiếp diễn cho đến ngày trận đấu cuối cùng trong lịch sử giữa Barca và Real diễn ra – kết thúc. Chúng tôi đã nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ và cả thế giới bằng lối bóng đá này, nhưng tôi hiểu quá khứ là không gì cả và giờ là thời khắc của hiện tại, thời khắc của những cầu thủ, những chàng trai này, những cầu thủ lớn.” Guardiola đã nói như thế.

Và thật sự, Barca là như thế. Những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Nếu vẫn còn có những hoài nghi rằng Barca được xem là đội bóng xuất sắc nhất mà thế giới từng chứng kiến, thì đối với kỷ nguyên của bóng đá hiện đại, Barca là xuất sắc nhất, không một chút đắn đo nào. Nếu vượt qua Chelsea, họ sẽ lại được tiếp tục ngợi ca như thế.

Koeman và Van der Sar đã bỏ qua một điểm, nếu vứt đi những Drogba, vứt đi những Terry, vứt đi những Chelsea “quái vật”, thử hỏi Barca có khác gì một “giai nhân” vô hảo?!

Hoàng Thông




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm