Vấn đề của Inter: Báo động nơi hàng thủ

02/11/2010 11:07 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Inter đang sở hữu hàng phòng thủ xuất sắc nhất Serie A, với 4 bàn thua sau 9 trận. Thế nhưng, chỉ trong 3 trận vòng bảng Champions League, lưới của nhà ĐKVĐ đã rung lên đến 5 lần. Không Julio Cesar và không Cambiasso, Rafa Benitez phải làm gì để giúp Inter đứng vững ở White Hart Lane?

Rafa Benitez hiểu rất rõ Tottenham và những nguy hiểm tiềm ẩn ở White Hart Lane. Trong hai mùa giải cuối cùng làm việc ở Anh, Liverpool của Benitez đều bị Spurs khuất phục hoàn toàn, với hai thất bại cùng tỉ số 1-2 ở Premier League. Đội bóng thành London luôn là kẻ rất khó chịu với bất kỳ đối thủ nào, nhất là tinh thần thi đấu.

Benitez hiểu rõ điều đó, nhưng việc hóa giải những cạm bẫy đang rình rập ở White Hart Lane thì lại là chuyện khác. Những gì diễn ra tại Gisueppe Meazza nửa tháng trước là minh chứng hùng hồn nhất. Rafa hiểu Spurs, sử dụng những miếng đánh để dễ dàng ghi 4 bàn trong vòng 45 phút đầu tiên. Thế nhưng, chung cuộc Inter của ông chỉ giành chiến thắng 4-3, sau khi những trái tim xanh - đen phải trải qua một cuộc thử thách ghê gớm. Rõ ràng, cú hat-trick của Bale trong bối cảnh chơi thiếu người đã trở thành vũ khí tinh thần cực kỳ quan trọng với Spurs.

Hàng thủ đang là nỗi ám ảnh của Inter tại Champions League - Ảnh Getty

Trước tinh thần và quyết tâm của Spurs, một vấn đề được đặt ra cho Benitez: ông sẽ phải làm gì để chặn đứng những cuộc tấn công bão táp của đội chủ nhà, với van der Vaart trở lại? Đây là vấn đề cực kỳ nan giải với chiến lược gia người Tây Ban Nha, khi mà ông vẫn đang loay hoay để hoàn thiện Inter.

Ở Serie A, nơi mà mặt bằng giải đấu đi xuống trầm trọng, Inter vẫn đang là đội sở hữu hàng thủ tốt nhất, với chỉ 4 bàn thua sau 9 trận. Khắp châu Âu, chỉ có Chelsea ở Premier League (3 bàn) là hơn và Brest của Ligue 1 (4) là hơn và ngang ngửa Inter.

Thế nhưng, trên sân chơi châu Âu, hàng thủ Inter lại thể hiện bộ mặt trái ngược. Vẫn những con người được đánh giá rất cao, và là nhân tố chính để làm nên cú ăn ba mùa trước, nhưng hàng thủ Inter đang thể hiện sự mất cân bằng trầm trọng. Chỉ 3 trận vòng bảng, Inter đã thủng lưới đến 5 lần (6 trận vòng bảng mùa trước chỉ thua 6 bàn). Ngay cả Twente cũng có thể khiến bức tường phòng ngự của Inter sụp đổ đến 2 lần. Nếu tính cả Siêu Cúp châu Âu, Inter đã thua 7 bàn trong 4 trận.

Nguyên nhân vì đâu? Vì cách sắp đặt của Benitez. Thực tế, hàng công các đội Serie A quá “gà mờ”, đôi lúc vô duyên, và Julio Cesar chơi quá hay mới giúp Inter chỉ thủng lưới 4 bàn. Nhưng ra châu Âu, các đối thủ có cách chơi đa dạng và lạ lẫm hơn nên hàng thủ Inter trở nên mất cân bằng.

Trong hoàn cảnh mất cân bằng ấy, hàng thủ Inter càng thêm khó khăn khi Julio Cesar và Cambiasso chấn thương. Không Cesar, Inter phải trông cậy vào một Castellazzi đã 35 tuổi. Castellazzi đã chơi rất hay trong hiệp 2 trận thắng Genoa. Nhưng nên nhớ rằng, trong sự nghiệp kéo dài 17 năm của mình, kinh nghiệm châu Âu của thủ môn này chỉ vỏn vẹn 45 phút (trận thắng Bremen).

Không Cambiasso, và trước đó là Stankovic và Thiago Motta, cầu nối hàng tiền vệ và hậu vệ của Inter cũng trở nên mong manh. Thật khó để tìm một người có thể thu hồi bóng và che chắn cho hàng thủ tốt như Cambiasso. Zanetti có thể sẽ lại phải đá tiền vệ trung tâm, và ai cũng còn nhớ anh bất lực như thế nào trong việc truy cản 2/3 pha bóng thành bàn của Bale ở lượt đi.

Inter đang chờ Eto’o lại “nổ súng” và mơ  đến chiếc vé vào vòng knock-out ngay sau lượt thứ 4. Để làm được điều đó, trước hết hàng thủ Inter phải đảm bảo giữ sạch lưới.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm