Khi Real và Barca "dị sàng, đồng mộng"

03/07/2011 11:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Người vơ vét mọi hào quang trên sân cỏ, kẻ “ăn nên làm ra” trong thương trường. Tuy vậy, có vẻ như chính những thành công của bộ đôi ấy đang ngăn trở họ hoạt động một cách hiệu quả và dứt khoát, khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã sẵn sàng bước vào giai đoạn cao trào.

1. Một tháng kể từ khi Liga 2010-11 kết thúc, Real Madrid mới chỉ chuyên tâm vào chuyện đưa những gương mặt mới về Santiago Bernabeu. Trong khi đó, Barcelona cũng chưa để bất cứ một thành viên nào của đội A rời Camp Nou.

Krkic không muốn rời Barca - Ảnh Getty

“Los Blancos” đang bị dồn ép thê thảm bởi những nhân vật chủ quản của Neymar và Sergio Aguero, trong khi đến tận lúc này, “Los Alzurgrana” cũng chưa đạt được một sự bảo đảm chắc chắn về cuộc phiêu lưu mang tên Alexis Sanchez. Những sự ngưng trệ có một mối liên hệ tương hỗ hai chiều mật thiết với công tác tinh giản những nhân tố thừa, nhằm thu hẹp quỹ lương cũng như gia tăng ngân quỹ chuyển nhượng.

Nhưng, cả hai người khổng lồ đó đều cùng đang bế tắc trong việc tìm đầu ra cho những người không còn thích hợp với lối chơi của họ. Danh vọng khiến bất cứ một cầu thủ trẻ nào cũng không muốn từ bỏ Barca, còn tiền bạc trở thành rào chắn rất khó vượt qua để tiếp cận các thành viên bị thất sủng của Real Madrid.

2. Quen vung tiền để có bằng được những gương mặt mà họ muốn, lúc này Real Madrid đang thật sự lâm vào một vũng lầy. Jose Mourinho, nhiều quyền hạn hơn và có lẽ cũng “tinh đời” hơn những người tiền nhiệm, sẽ không dễ dàng đẩy ra cửa những nhân vật mà các CLB khác đã đợi sẵn để giang rộng vòng tay.

Kaka, Higuain, Lass Diarra, và thậm chí Benzema, là những người đủ khả năng để tạo dựng một chương mới trong sự nghiệp thành công như Robben, Van der Vaart hay Sneijder, nhưng bởi vì đã giành lấy họ với những cái giá khá cao, Real Madrid khó chấp nhận để họ ra đi với những khoản lỗ quá lớn. Trong thời buổi “thóc cao gạo kém”, đặc biệt là ở trước thềm Luật minh bạch tài chính, mức giá khởi điểm 27 triệu euro cho Benzema hay 40 triệu euro cho Kaka được Real Madrid đặt ra hiển nhiên là những khoản đầu tư bắt tất cả mọi đối tác phải cân nhắc, chưa kể đến mức lương “khủng bố” cũng như thuế suất thấp mà những ngôi sao ấy đang được hưởng.

Nếu được giữ lại, đó vẫn sẽ là những quân bài hữu dụng. Song, sau lưng họ, Real Madrid cũng còn một đống “hàng tồn” xem như đã không còn cơ hội được sử dụng. Đó là Drenthe, là Garay, là Gago, là Pedro Leon, là Sergio Canales…Những người ấy đóng góp quá ít, và thực chất là đã bị thui chột trong sự cạnh tranh quá khắc nghiệt trong lòng “Dải thiên hà”. Không có điều kiện thể hiện và tự hoàn thiện năng lực suốt mùa qua, nhưng những số tiền mà Real Madrid muốn thu về từ họ vẫn quá lớn so với những CLB thật sự quan tâm. Thí dụ, Aston Villa rất hứng thú với Canales, nhưng lại chỉ muốn mượn cựu cầu thủ Racing mà thôi.

3. Barca có đội hình mỏng hơn Real Madrid, và cũng sẽ ít phải chịu rủi ro hơn trong những cuộc thanh lý. Tuy nhiên, bởi vì họ nợ nhiều hơn, bởi vì họ cần tiền hơn và bởi vì họ thành đạt hơn đối thủ truyền kiếp, nên khó khăn vẫn là tương đương nhau.

Cho dù chưa chắc đã được chuyển nhượng với giá cao, đến cả các cầu thủ trẻ Barca cũng xem việc gán họ vào những bản hợp đồng “là một sự lăng mạ”. Cho dù tuyệt vọng ở Camp Nou, những người như Bojan Krkic, Gaby Milito, Maxwell hay Jeffren vẫn thật sự không muốn ra đi.

Họ xem việc từ bỏ đội bóng xuất sắc nhất thế giới là một sự xuống cấp trong sự nghiệp, và điều đó đáng được thông cảm. Nhưng, cũng phải nhìn nhận rằng, những tư tưởng, những đường nét chiến thuật, những sự kết hợp quen thuộc và nhuần nhuyễn đến mức độ ăn vào xương tuỷ như truyền thống của Barca cũng là một chướng ngại vật. Ai dám chắc những cá nhân ấy có thể bật lên chính mình bên ngoài hệ thống tiqui-taca kinh điển, khi thế giới đã chứng kiến những Wim Jonk, Finidi George, Huntelaar hay chính Maxwell chật vật thế nào khi bị tách khỏi Ajax Amsterdam…

Đông Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm