Nghịch cảnh: Real Madrid yên tĩnh, Barca tấp nập

22/07/2008 23:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- “Cây bình luận” người Tây Ban Nha Alfredo Relano đã có bài viết mới đăng trên tờ “Marca”.

Nhà báo Alfredo nhận xét Real Madrid đi qua một mùa hè mà không có gì mới xảy ra, không có Cristiano Ronaldo và cũng chả có Van der Vaart, hoặc bất cứ một ai khác về với Real, chỉ có Garay sẽ sang thi đấu một mùa bóng cho Racing theo hợp đồng cho mượn và Cannavaro đang dần chấm dứt cuộc chạy đua của mình ở Madrid.

“ Các cổ đông tỏ ra lo ngại. Real Madrid là đội bóng vô địch La Liga, điều đó ai cũng rõ, nhưng bóng đá là một công nghệ biểu diễn, một nền công nghiệp của sự mơ mộng và do đó cần có những khuôn mặt mới”, bài báo phân tích.

Nhà bình luận thể thao viết tiếp: “hình như có cái gì đó không ổn khi đội bóng khởi động mà chưa có một đội hình ổn định...Đối lập với sự yên tĩnh của Real là sự tấp nập của Barca, với sự củng cố ở hàng thủ và sự ra đi của các cầu thủ Deco và Ronaldinho, và sắp tới là Eto’o, kéo theo nhu cầu mua một trung phong... Người ta có cảm giác Barca năng động hơn, còn Madrid thì không”.

Tuy nhiên, nhà báo Alfredo nhắc lại: ở mùa bóng trước, Barca mua vội mua vàng để rồi sau đó tuột ngôi vô địch. Năm nay, Barca cũng mua sắm sớm hơn, nhưng kết quả chưa biết ra sao.

“Real Madrid không vội vàng vì họ là nhà vô địch La Liga, họ có một đội bóng đã định hình và họ chỉ cần cải thiện để tìm chức vô địch Champions League... Có vẻ như Real Madrid đang trải qua một mùa hè yên tĩnh”, bài viết nhận xét.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm