Đội tuyển TBN: Mata thay Iniesta

25/03/2009 11:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Chấn thương của Iniesta mở ra cơ hội ra mắt đội tuyển cho cầu thủ trẻ Mata, nhưng cũng mở ra những cơn đau đầu mới cho Vicente Del Bosque.

Hai trận đấu với TNK ở Bernabeu vào thứ Bảy này và ở Ali Sami Yen (Istanbul) vào thứ Tư tuần sau được cho là những trận chung kết của bảng 5 mà nếu thắng, TBN sẽ gần như chắc suất tới Nam Phi vào mùa Hè sang năm. Có thể xem hai trận đấu ấy là những thử thách khó khăn nhất mà TBN phải đối diện với tư cách nhà ĐKVĐ châu Âu. Trận thắng nhọc nhằn trong thế bị dẫn trước trước đội tuyển Bỉ hồi tháng 10 năm ngoái một lần nữa chứng minh nhận định rằng TBN luôn e ngại những đối thủ to khỏe, chơi rắn và kỷ luật. Cũng ở trận đấu đó, Iniesta một lần nữa cho thấy trong thế trận bế tắc, những pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm đối phương của anh là hữu dụng đến thế nào. Vậy khi không có Iniesta, TBN sẽ đá thế nào với TNK, một đội bóng được đánh giá là ở trên Bỉ một bậc về độ khỏe, rắn và kỷ luật?
 
Mata thay Iniesta (chấn thương) ở ĐT Tây Ban Nha

Việc Del Bosque gọi Mata được xem là chỉ để cho đủ số. Tiền vệ nhỏ con của Valencia đã chơi rất lên chân và là một gương mặt không thể thiếu trong đội hình của "Los Ches" ở mùa này (ra sân 28 trận, ghi 7 bàn), nhưng anh vẫn chưa đủ tầm để chiếm được một chỗ bên hành lang trái của đội tuyển. Về khỏe, anh không bằng Riera (đang chơi rất hay ở Liverpool). Về nhanh, anh kém hẳn Capel, người không được triệu tập lần này sau khi gây thất vọng ở các lần trước. Và về khéo, Mata cũng thua cả đồng đội Silva lẫn Cazorla. Thực tế là Del Bosque đã từng triệu tập Mata thay cho chính Iniesta (chấn thương mắt cá) trước trận giao hữu với Chile ở Villarreal hồi tháng 11 năm ngoái, song rốt cuộc đã không để anh có cơ hội ra mắt đội tuyển, dù TBN đã dẫn tới 2-0 khi đồng hồ mới chỉ sang phút 66.

Cộng với việc cả Xavi cũng đang bị đau gót chân và chưa biết có đủ thể lực để ra sân hay không trong khi Silva vẫn đang phải tập riêng, nghĩa là TBN có nguy cơ mất hết những hạt nhân trong lối chơi tiqui-taca, trận đấu với TNK có thể là lần đầu tiên Del Bosque phải thực sự dùng tới "phương án B" mà ông đã mất khá nhiều thời gian thử nghiệm trong thời gian đầu nắm quyền thay Luis Aragones. Những cầu thủ chơi bám biên thuần túy như Riera hay Cazorla sẽ có vai trò quan trọng hơn trong những pha tấn công của TBN. Fernando Llorente rất có thể cũng sẽ được tung vào sân sớm hơn để tận dụng tối đa những quả tạt và các tình huống cố định, hai con đường được cho là ngắn nhất tới khung thành TNK trong trường hợp không có những pha chọc khe và đột phá "chết người" của Iniesta, Silva và Xavi.

Những thay đổi, lại là những thay đổi lớn như lần này, luôn ẩn chứa đằng sau chúng những nguy cơ khó lường. Trong trường hợp xấu nhất là mất nốt cả Silva lẫn Xavi (ít nhất là trong trận lượt đi), TBN rất dễ rơi vào tình trạng mất phương hướng trong lối chơi và có thể sẽ phải trả những cái giá rất đắt trước những người Thổ tinh quái. Thực tế là Del Bosque cũng không dám loại trừ khả năng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra sau hai trận đấu sắp tới. "Không đội bóng nào là không thể đánh bại cả. Rồi sẽ có lúc chúng tôi phải thua thôi!"

Áo mới cho đội tuyển
 
Hôm qua, LĐBĐ TBN đã cho ra mắt kiểu áo mới mà đội tuyển của họ sẽ sử dụng ở Confed Cup sắp tới, với thay đổi đáng kể nhất là sự xuất hiện của một dải màu xanh thẫm kéo dài từ vai áo xuống chân áo, tượng trưng cho hai đại dương bao quanh Nam Phi là Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Đội tuyển TBN sẽ ngay lập tức sử dụng mẫu áo mới này trong trận đấu với TNK.
 
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm