Mục tiêu tiếp theo của Liverpool là Cahill

05/08/2011 10:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Liverpool Kenny Dalglish vừa mới ca ngợi nhà tài phiệt thể thao người Mỹ John Henry là ông chủ lý tưởng nhất cho đội bóng áo đỏ vào thời điểm này và không phải ngẫu nhiên mà chiến lược gia người Scotland lại hào hứng đến thế. Kể từ khi tới Anfield, ông đã được phép chi 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng và cuộc mua sắm vẫn chưa dừng lại với mục tiêu mới nhất là trung vệ của Bolton Gary Cahill.

Chỉ riêng trong mùa Hè này, Liverpool đã đưa về bộ ba tiền vệ người Anh trị giá 43 triệu bảng Stewart Downing, Jordan Henderson và Charlie Adam (chưa kể thủ thành dự bị Alexander Doni từ Roma). Những gương mặt mới đó xuất hiện sau khi Dalglish đã chi 53,7 triệu bảng để có cặp tiền đạo Andy Carroll và Luis Suarez vào tháng 1, khiến Liverpool trở thành đội chi mạnh tay nhất ở Premier League trong 2 kỳ chuyển nhượng vừa rồi.

Liverpool đã có những tân binh chất lượng - Ảnh Getty

Nhưng HLV người Scotland vẫn chưa ngừng mua sắm. Jose Enrique, đến từ Newcastle, sẽ là lựa chọn cho vị trí hậu vệ cánh trái mà ông tìm kiếm bấy lâu. Ngoài ra, sau khi bị M.U phỗng tay trên Phil Jones vào tháng 6, Dalglish còn cần thêm một trung vệ, với Cahill là mục tiêu hàng đầu.

“Chi tiền không đảm bảo thành công, nhưng tôi không biết bất cứ đội bóng nào thành công mà không chi tiền, đó là điều cần thiết”, Dalglish nói ở sân tập Melwood của Liverpool ngày thứ Tư. “Điều quan trọng là phải biết chi tiền một cách khôn ngoan. Chúng tôi đã tỏ ra tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhờ có sự hậu thuẫn của các ông chủ đội bóng. John W Henry thực sự là ông chủ lý tưởng cho Liverpool vào thời điểm này. Ông ấy rất quan tâm đến bóng đá, là một người hâm mộ thực thụ và muốn đội bóng đi đúng hướng. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cam kết và những tình cảm mà Henry dành cho CLB”.

Ngoài Liverpool, hiện ít nhất có 2 đội bóng khác ở Premier League cũng đang theo đuổi Cahill là Tottenham và Arsenal. Tuy nhiên, HLV Bolton Owen Coyle đã lên tiếng phủ nhận các tin đồn về việc trung vệ của ông sẽ ra đi. “Những lời đồn thổi như thế là hoàn toàn thiếu căn cứ và vô trách nhiệm. Tôi không chút lo lắng, mà chỉ thấy giận dữ”, Coyle nói.

Cho tới giờ vẫn chưa có đề nghị chính thức nào được đưa ra, nhưng cựu HLV Burnley khẳng định ngay cả như thế, ông vẫn tự tin sẽ giữ được hậu vệ quan trọng nhất của mình. “Còn lại 27 ngày. Hiện giờ không có gì xảy ra, không có gì là rõ ràng, chỉ là những tin tức trên báo chí. Nếu có điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ có giải pháp thích nghi, còn bây giờ tất cả chỉ là giả thuyết và tôi quan tâm nhiều hơn đến việc sẽ bổ sung ai cho đội bóng trong mùa giải sắp tới”, Coyle nói.

Liên quan đến quá trình chuẩn bị của Liverpool cho mùa giải mới, Dalglish xác nhận Steven Gerrard dự kiến sẽ trở lại vào tháng 9 sau khi tiền vệ đội trưởng của Liverpool phải nhập viện cuối tuần trước để điều trị một chấn thương cơ. Gerrard từng phải phẫu thuật vì vấn đề tương tự vào tháng 3. Anh có thể phải vắng mặt thêm khoảng một tháng sau khi mùa giải bắt đầu. “Steven sẽ sớm bình phục. Tất cả các xét nghiệm cho thấy điều đó”, Dalglish nói. Cùng lúc, tương lai của Joe Cole ở Liverpool đang bị đặt câu hỏi khi báo chí Anh phát hiện tiền vệ này đang rao bán căn nhà của anh ở Merseyside. Hiện Queens Park Rangeres đang rất quan tâm tới cầu thủ 29 tuổi từng chơi cho Chelsea.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm