Hàng tiền vệ Barca: Đừng đánh mất sự sáng tạo!

24/04/2012 14:47 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Hai trận đấu liên tiếp, Pep kéo Lionel Messi đá gần với hàng tiền vệ hơn. Không phải ông muốn ngôi sao người Argentina tạo ra sự đột biến với những ý đồ chiến thuật  mới mà có lẽ ông đã nhận ra được các tiền vệ của mình đang gặp những vấn đề thực sự.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Ở hai trận đấu với Chelsea và Real Madrid vừa qua, Barca vẫn là những người kiểm soát bóng phần lớn thời gian của trận đấu (đều hơn 70%) nhưng sự hiệu quả của lợi thế này là gần như bằng 0. Lối đá của Barca vẫn thế, cầm bóng nhiều, sử dụng nhiều những đường chuyền ngắn, ban đập chẳng khác nào đá ma. Mục đích của lối đá ấy là khiến cho đối phương rối loạn và khi có sơ hở, ngay lập tức một đường chọc khe, một đường phất bóng sẽ được tung ra. Trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đã rất nhiều lần Barca thành công với chiến thuật của mình.



Các tiền vệ của Barca cần phải tỏa sáng - Ảnh Getty

Nhưng Chelsea và Real đã không còn là những "tay mơ" nữa. Do đã quá nhiều lần phải đối mặt với Barca mà cả hai đội bóng này thừa hiểu nguy hiểm của đối thủ nằm ở đâu. Chính bởi thế, họ cứ mặc cho Barca ban đi đập lại ở trước vòng cấm. Không rối loạn, không mắc lỗi về mặt vị trí và bọc lót cho nhau cực tốt, cả Chelsea và Real khiến tỷ lệ cầm bóng của Barca trở nên thừa thãi. Mỗi lần họ tung ra đường chuyền cuối cùng là mỗi lần bóng bị đánh bật ra khi va phải bức tường phòng ngự kiên cố của đối thủ.

Tuy nhiên, trước khi đổ lỗi cho những chiếc xe bus hai tầng của đối phương, Barca cũng cần phải xem lại sự hiệu quả mà chính lối chơi của họ đang thể hiện. Thông thường, các tiền vệ của họ luôn biết cách tận dụng những sai lầm dù là nhỏ nhất của đối thủ để gây nguy hiểm cho khung thành đối phương nhưng ở thời điểm này những đường thả bóng mang tới sự "chết chóc" đã ngày càng ít đi trong lối chơi của Barca.

Như thường lệ, người chơi tốt nhất vẫn là Messi. Ngoài ghi bàn, anh còn là người mang tới chất sáng tạo với những đường chuyền có sự đột biến cao. Song càng nhìn Messi phải tả xung hữu đột giữa hàng thủ đối phương, càng cảm nhận được sự hạn chế mà hàng tiền vệ Barca mang lại. Xavi vẫn ra sân nhưng dường như sự mệt mỏi đã hiện rõ trên bước chạy của một người đã bước sang tuổi 32. Iniesta dù đã rất nỗ lực nhưng giờ đây, chính anh cũng không thể hiểu nổi vì sao lại chơi mờ nhạt đến thế.

Khi hai ngôi sao sáng nhất ở hàng tiền vệ không thể tỏa sáng, cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn từ Busquets, người đá thấp nhất ở hàng tiền vệ. Khi chốt chặn cuối cùng ở hàng tiền vệ bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trong trận đấu với Chelsea (sút bóng lên trời sau khi cú đá của Pedro chạm cột dọc nảy ra) thì cũng có thể khẳng định các ông chủ tuyến giữa của Barca đang không còn là chính mình. Hơn lúc nào hết, Barca cần phải tìm được sự sáng tạo bởi đó chính là chìa khóa để mở toang cánh cửa vào khung thành của đội bóng nước Anh.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Chelsea hay Barca sẽ vào chung kết?


Trần Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm